Giảng lễ Thiếu nhi : lễ Chúa Hiển Linh

0

I. NHẬP : “Vua dân Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở phương Đông và chúng tôi đến để triều bái Người”. Theo chân ba vua, chúng ta hãy đến bên hang đá để thờ lạy Con Thiên Chúa, vua cả đất trời vừa mới giáng sinh.

II. GIẢNG : (Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây)

Kể lại câu chuyện cậu bé nọ được mẹ sai đi mua rau. Về đến nhà đưa tiền cho mẹ, cậu thấy bà già bán hàng thối lại cho cậu thừa gần 20 ngàn. Thế là cậu chạy đến để trả lại tiền cho bà già. Bà già vừa nhận lại tiền, vừa lẩm bẩm : đạo công giáo hay thật. Từ một đứa bé cũng không lấy tiền của người khác. Câu chuyện là một minh họa sống động cho ngày lễ Chúa tỏ mình ra hôm nay.

Hình 1 : Đoàn người lưu đầy đang hồi hương về lại Giêrusalem.
* Dân Israel đang trải qua những đau khổ bất hạnh nào ?
T. Đau buồn vì bị mất nước và phải sống trong cảnh nô lệ.
* Trong viễn ảnh u tối đó, Isaia đã loan báo điều gì ?
T. – Hãy bừng sáng hỡi Giêrusalem.
– Vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.
– Người muôn nước sẽ tụ tập lại Giêrusalem.

Hình 2 : Anh sao xuất hiện ở phương Đông.
* Thiên Chúa đã cho xuất hiện cái gì ở bên trời Đông?
T. Cho xuất hiện một ánh sao lạ.
* Điềm lạ ánh sao ấy nói lên điều gì ?
T. Con Thiên Chúa, vua cả đất trời đã đến trần gian.
* Ba vua phương Đông khi thấy ánh sao lạ đã làm gì?
T. Họ đã mau mắn lên đường, vượt lên trên những nguy hiểm đường xa, những khó khăn vất vả, để tìm đến thờ lạy Con Thiên Chúa, vua cả đất trời vừa giáng Sinh.
Hình 3 : Ba vua đến thờ lạy và dâng lễ vật cho Con Thiên Chúa.
* Tại sao ánh sao lạ lại vụt tắt khi ba vua tìm đến với vua Hêrôđê?
T. Vì Con Thiên Chúa không chọn người khôn ngoan, chốn cao sang hay địa vị chức quyền để làm nơi sinh hạ.
* Theo ánh sao lạ, ba vua đã gặp được ai?
T. Họ đã gặp Đức Maria, thánh Giuse và hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ.
* Ba vua đã dâng gì cho Chúa hài nhi ?
T. Họ đã dâng Ngài vàng, mộc dược và nhũ hương là những gì quí hóa và cao trọng nhất, biểu lộ tấm lòng thành của họ.

III. ÁP DỤNG:

Hình 4 : Em bé đang quì bên hang đá.
* Hôm nay có còn ánh sao lạ xuất hiện chỉ cho ta đến với Chúa nữa không?
T. Thưa vẫn xuất hiện, nhưng dưới nhiều hình thức khác nhau :
– Anh sao Lời Chúa. – Anh sao Giáo Hội.
– Anh sao lương tâm. – Anh sao gương lành….
* Chúng ta có thể gặp Chúa ở đâu ?
T. – Trong các thánh lễ và các bí tích.
– Trong Lời Chúa và các giờ giáo lý.
– Trong những anh chị em chung quanh và nhất là những người nghèo khổ bất hạnh.
* Để gặp được Chúa chúng ta phải làm gì?
T. Chịu khó hy sinh, siêng năng học hành, ngoan ngoãn và giúp đỡ mọi người chung quanh.
Châm ngôn sống : “Lúc nhìn thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng”.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Có ba ông vua.

Có ba ông vua, một ông trắng bóc, một ông vàng khè, một ông đen xì. Từ phương xa đưa nhau đi tới, đến thờ lạy vua Giêsu. Vừa giáng sinh trong hang đá Belem. Đang giang tay ra đón muôn người, đang giang tay ra đón muôn người.

Lm Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon