Giàng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật II Thường niên – Năm C

0

I. Nhập :

“Người bảo gì các anh cứ làm y như vậy”. Lời của Đức Mẹ dặn đã được các gia nhân tại tiệc cưới Cana mau mắn thi hành. Nhờ đó đã giúp cho đôi tân hôn vượt qua được bất trắc ngay trong bước đầu của cuộc sống gia đình.

Xin cho mỗi gia đình Kitô hữu, luôn biết mời Chúa và Mẹ bước vào cuộc sống gia đình, để nhờ có Chúa và Mẹ hiện diện, nhất là nhờ biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, gia đình chúng ta sẽ luôn ngập tràn rượu yêu thương và hạnh phúc.

II. Giảng : Xin nhấp vào đây để tải file hỗ trợ

Cách đây đã lâu, tôi nhận được thiệp mời đi dự lễ giỗ một năm cho cha Giuse Trần Công Thưởng, chính xứ Hiền Hoà mà nhiều người chúng ta đã có dịp quen biết.

Điều mà tôi cảm thấy xót xa không chỉ là cuộc ra đi bất ngờ, vội vã và quá đau đớn do tai nạn xe cộ của cha, nhưng nhất là thấy từ đây cả một gia đình giáo xứ phải sống trong cảnh chia ly mất mát người cha mà họ vừa mới có dịp được gần gũi gắn bó, yêu thương. Chứng kiến những vành khăn tang và những tiếng nấc nghẹn ngào của bao cõi lòng, ai mà chẳng xúc động và cay đắng.

Thực ra đây không chỉ là qui luật tất yếu của con người với sinh bệnh lão tử, nhưng còn là một nhắc nhở với chúng ta về thân phận yếu đuối dòn mỏng của con người. Ngay trong niềm vui vẫn bao hàm nhiều nước mắt. Ngay giữa cuộc sum họp đã ẩn tàng mầm chia ly. Những sự kiện nghịch lý này là kết quả của những bội phản bất trung do tội lỗi con người đã gây nên.

Hình 1 : Adam – Eva lánh mặt Thiên Chúa sau khi phạm tội.

1/ Khi tạo dựng con người/ Thiên Chúa đã ban cho họ những gì ?
T. Mặc cho họ hình ảnh Thiên Chúa/ và cho họ được hạnh phúc với Ngài nơi vườn địa đàng.
2/ Con người có được hưởng hạnh phúc ấy mãi không ?
T. Không/ vì con người đã theo lời ma quỉ/ mà phản bội lại Thiên Chúa.
3/ Thiên Chúa có để con người chết đi trong tội không ?
T. Không/ Ngài hứa ban Đấng cứu thế để cứu chuộc nhân loại.

Hình 2 : Con Thiên Chúa sinh ra.

4/ Thiên Chúa có thực hiện lời hứa ban Đấng cứu thế không?
T. Có/ khi cho Con Ngài sinh ra tại hang đá Belem.
5/ Qua việc sinh hạ này/ Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta ?
T. Ngôi Lời đã làm người/ và ở giữa chúng ta.
6/ Trước khi ra đi giảng đạo/ Ngài ở đâu và làm gì ?
T. Ở tại quê nghèo Nagiareth/ trong 30 năm bằng nghề thợ mộc.

Hình 3 : Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana.

7/ Hôm nay Chúa Giêsu và Mẹ Maria/ cùng các môn đệ đi đâu ?
T. Đi tham dự tiệc cưới tại Cana/ xứ Galilêa.
8/ Trong tiệc cưới đã xảy ra chuyện gì ?
T. Tiệc đang vui bỗng hết rượu.
9/ Mẹ Maria đã làm gì để cứu nguy cho đôi tân hôn ?
T. Mẹ đã xin với Chúa/ làm phép lạ hoá nước thành rượu ngon.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 : Kỷ niệm thành hôn tại giáo xứ Tân Mai

10/ Đâu là những nỗi bất hạnh của các gia đình hôm nay ?
T. Thiếu rượu trong các bữa tiệc của gia đình. Đó là :
– Rượu yêu thương – Rượu nhịn nhục – Rượu hoà thuận
– Rượu hy sinh – Rượu tha thứ – Rượu tôn trọng…
11/ Làm thế nào để cho gia đình luôn có được bầu khí hạnh phúc ?
T. – Mời Chúa/ Mẹ Maria/ và Giáo Hội đến với gia đình/ qua các thánh lễ và việc lãnh nhận các Bí Tích.
– Thực hành theo những gì Mẹ dạy là :
– Chăm chú lắng nghe Lời Chúa dạy/ trong các giờ giáo lý/ các thánh lễ, giờ kinh tối gia đình/ những buổi tĩnh tâm….
– Quảng đại đem Lời Chúa ra thực hành/ với niềm tin tưởng phó thác/ và quảng đại hy sinh.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Tiệc cưới Cana , file mp3

Trong tiệc cưới Cana/ có Mẹ và Chúa Giêsu/ Được mời tới tham dự/ tiệc đang vui bỗng đâu thiếu rượu.

Nghe lời Đức Maria/ hãy làm theo lời Thầy Giêsu/ Đổ đầy nước các chum/ thì sẽ thấy nước hoá nên rượu.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon