Thơ: Phút hồi tâm…

0

Con lặng lẽ bên Thánh Thể chiều nay
Lòng vui thay trước tình yêu nhiệm lạ
Miệng hoan ca bài tán tạ tri ân
Chúa từ nhân, xin tha thứ những lần

Con ngại ngần ngoảnh mặt với tha nhân.
Mãi xoay vần trong guồng quay thời đại
Lòng bác ái, im lìm ngủ trong tim
Nên đắm chìm trong dòng đời lạc thú

Ôi Giesu! con mong ước tìm về
Câu ước thề, hôm nào vang ngân mãi
Sống đức ái, theo gương thánh Đa Minh
Để tôn vinh danh thánh Ngài cao cả

Ấy thế mà, kìa bao người đói lả
Mong no thỏa chút hơi ấm tình thương
Từ đôi tay, ánh mắt, lòng khiêm nhường
Của con tim mang bóng hình của Chúa

Một lần nữa, con cúi đầu thống hối
Mong biến đổi, nhờ sức mạnh của Cha
Lượng hải hà, con vững lòng trông cậy
Quyết từ đây, sống vinh hiển danh Cha.

Chuông gió

Comments are closed.

phone-icon