“Con muốn vào Dòng để hiến dâng trọn vẹn thân xác, linh hồn cho Thiên Chúa và cố gắng sống theo gương Chúa để đến với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, các em nhỏ bị bỏ rơi, không được sự chăm sóc và giáo dục của gia đình”. Đó là ước nguyện của nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến và hôm nay, chị đã đạt được ước nguyện của mình.
Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến sinh ngày 05 tháng 9 năm 1943 tại Phát Diệm, Ninh Bình. Chị là con thứ ba trong một gia đình hiền lành và đạo đức có 5 người con. Năm 18 tuổi, chị đã gia nhập Đệ tử viện Đa Minh Tam Hiệp để thực hiện ước muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Năm 1965, chị được nhận vào nhà Tập và 1 năm sau, vào ngày 29/4/1966, chị tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Với lòng mến Chúa và ước mong được đến với tha nhân, ngay từ những ngày mới gia nhập Hội dòng, chị Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến đã dấn thân phục vụ trong hân hoan và thi hành sứ vụ được Hội dòng trao phó với tất cả sự hăng say, nhiệt thành. Chị trải qua 10 năm cần mẫn chu toàn công việc dạy học tại cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai và tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp. Sau khi tuyên khấn trọn đời, chị trở lại Sài Gòn tiếp tục công tác dạy học. Năm 1978, chị được sai đến cộng đoàn Mẹ Bảy Sự, Hố Nai để phục vụ bệnh nhân. 9 năm sau, chị lại trở về Sài Gòn, tiếp tục dạy học tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm.
Năm 1993, chị được sai đến phục vụ tại cộng đoàn Phước Lâm. Năm 1994, chị phục vụ tại cộng đoàn Mân Côi II, Long Thành. Từ năm 1996 đến năm 2001, chị gắn bó với cộng đoàn truyền giáo Thánh Phanxicô, Cây Gáo và từ năm 2001 đến năm 2004, chị chuyển đến tu xá Thánh Têrêsa tại miền truyền giáo Thạch Lâm. Từ năm 2004 đến năm 2008, chị trở lại phục vụ tại tu xá Mẹ Mân Côi II, Long Thành và từ năm 2008 đến năm 2016, chị gắn bó với tu xá Thánh Anrê Kim Thông thuộc miền truyền giáo Xuân Lâm, Phú An, Núi Tượng, Cát Tiên.
Chị Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến đã từng ngày thực hiện nguyện ước của mình là hiến dâng trọn vẹn thân xác, linh hồn cho Thiên Chúa và cố gắng sống theo gương Chúa để đến với tha nhân. 56 năm sống đời thánh hiến, dấu chân phục vụ của chị được lưu lại cả ở miền thôn quê và thành thị nhưng có lẽ nơi ghi lại rõ nét và lâu dài hơn hết là các lớp học tại tu viện Mẹ Vô Nhiễm và các miền truyền giáo tại Cây Gáo, Thạch Lâm, Núi Tượng, Phú An. Trong ký ức của phụ huynh còn đọng lại hình ảnh một cô giáo bình dị, hiền lành, tận tụy, hết lòng dạy dỗ và chăm sóc các cháu học sinh. Trong hoài niệm của người dân nơi miền truyền giáo, dì Năm là người nhân hậu, quảng đại, tận tâm, yêu mến người nghèo và sống chan hòa, thân ái với hết mọi người. Với các bệnh nhân, các ơn gọi linh mục và tu sĩ, chị là niềm khích lệ, ủi an và là hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa.
Vào tháng 4/2016, cảm thấy sức khỏe của chị Têrêsa không được ổn, Hội dòng đã đón chị về nhà An dưỡng để chị được nghỉ ngơi và chữa bệnh. Dầu vậy, chị vẫn tha thiết xin được trở lại miền truyền giáo để được gần gũi, yêu thương, được chia sẻ và cảm thông với người nghèo, với ý nguyện cầu cho những người chưa biết Chúa và với tâm niệm dành tất cả cuộc đời và những ngày còn lại để làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Những ngày chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm khấn dòng, vì Hội dòng giấu kín, không cho chị biết với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, sức khỏe của chị đã đến lúc không còn cơ may hồi phục, nênchị vẫn lạc quan, vẫn hân hoan vì nghĩ rằng mình sắp được trở về cộng đoàn truyền giáo.
Ngày 13/8/2016, chị Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến được đón về Phú An – nơi chị đã gắn bó suốt 8 năm qua, để dâng Thánh lễ Tạ ơn về Hồng ân Kim khánh Khấn dòng vào ngày 15/8/2016. Chị ước mong những người nghèo nơi miền đất ấy cũng được chung chia niềm vui với chị nên đã hiện diện trong buổi trao tặng 100 phần quà cho các gia đình nghèo. Buổi chiều ngày 14/8/2016, khi công việc chuẩn bị cho ngày lễ vừa xong, thì chị Têrêsa cũng bắt đầu trở bệnh. Căn bệnh ung thư phổi khiến chị lịm dần. Cảm thấy chị đã đến lúc sức cùng, lực kiệt, cộng đoàn vội vã đón xe đưa chị về Tam Hiệp. Đường xá xa xôi nên chị em đã không kịp về như dự định. Chúa đã cất chị Têrêsa về với Chúa cách nhẹ nhàng bình an vào lúc 17g30 ngày 14/8/2016, tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán, sau khi chị lãnh nhận các Bí tích sau cùng từ cha chánh xứ Giáo xứ Xuân Lâm và trước sự hiện diện của chị em Cộng đoàn Thánh Anrê Kim Thông – nơi chị gắn bó trong những năm tháng cuối cùng. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến trở về Tu viện Trung ương, trong vòng tay thân thương của toàn thể chị em trong Hội dòng vào lúc 20g15 ngày 14/8/2016.
Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót mà chị Têrêsa còn vương mang nơi phận người yếu đuối, và xin hiệp lời cầu nguyện cho chị sớm được chia sẻ phần phúc muôn đời trong cung lòng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng chị hết lòng yêu mến, tôn thờ và phụng sự.
TÓM LƯỢC TIỂU SỬ
Sinh ngày 05/ 9/ 1943, tại Phát Diệm, Ninh Bình.
Ngày 05/ 12/ 1963 : Gia nhập Đệ tử viện Đa Minh Tam Hiệp.
Tháng 11/ 1964 : Vào nhà Thử, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hòa.
Ngày 30/ 4/ 1965 : Vào nhà Tập, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hòa.
Ngày 29/ 4/ 1966 : Khấn lần đầu, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hòa
Phục vụ:
Năm 1966 – 1970 : Phục vụ tại Ký Túc (cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai).
Năm 1970 – 1972 : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Tp. HCM.
Ngày 29/ 4/ 1972 : Khấn trọn đời, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hòa
Năm 1972 – 1978 : Tiếp tục phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Tp. HCM.
Năm 1978 – 1985 : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Bảy Sự, Hố Nai.
Năm 1985 – 1993 : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Tp. HCM.
Năm 1993 – 1994 : Phục vụ tại cộng đoàn Mân Côi II, Long Thành.
Năm 1994 – 1995 : Phục vụ tại cộng đoàn Phước Lâm
Năm 1995 – 1996 : Bề trên cộng đoàn Thánh Phanxicô Xaviê, Cây Gáo
Năm 1997 – 2001 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Phanxicô Xaviê
Năm 2001 – 2004 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Têrêsa, Thạch Lâm
Năm 2005 – 2008 : Phục vụ tại cộng đoàn Mân Côi II, Long Thành
Năm 2008 – 2016 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Anrê Kim Thông, Phú An
Tháng 04/2016 – nay : Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ XUYẾN về với Chúa
vào lúc 17g30 ngày 14/8/2016
tại Bệnh viện ĐKKV Định Quán.
Hưởng thọ: 73 tuổi…
Văn phòng Hội Dòng