“Vâng lời Thầy, con xin thả lưới” (Lc 5, 5)
Hưởng ứng lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người nam, người nữ lên đường, đi ra ngoại biên và đáp lại lời mời hợp tác với gia đình anh em Đaminh Việt Nam sau kỷ niệm hồng ân 800 năm châu phê dòng Thuyết Giáo (1216 – 2016), Hội Dòng Đa minh Tam Hiệp đã sai những chị em tiên khởi đến sống giữa anh em dân tộc Ha Lăng, Giáo xứ Đức Mẹ Thiên Chúa, xã Rờ Kơi, Giáo Hạt Đăk La, Giáo phận Kontum. Các chị gồm:
– Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết
– Chị Maria Đinh Thị Tơ
– Chị Maria Nguyễn Thị Thanh
Thứ sáu ngày 25 tháng 8 năm 2017, trong giờ Kinh sáng và Thánh lễ, chị Bề trên Tổng Quyền và toàn Hội dòng thiết tha cầu nguyện cho sứ vụ của Hội dòng và cách riêng cho ba chị em lên đường thi hành sứ vụ tại Giáo xứ Đức Mẹ Thiên Chúa, xã Rờ Kơi, huyện Sa thầy, tỉnh Kom Tum.
Trong bữa cơm sáng, ba chị em Tuyết – Tơ – Thanh chào và cám ơn Ban Tổng cố vấn, quý Bề trên cùng quý chị em đã quan tâm lo lắng, chuẩn bị hành trang tinh thần, vật chất cho sứ vụ tiên khởi của chị em.
Thật ấm áp tình gia đình, Bề trên Tổng quyền như người mẹ hiền dặn dò, động viên, đặt niềm tin tưởng nơi chị em trong hành trình sứ vụ nơi vùng đất mới. Chị Tổng cố vấn II Maria Đinh Thị Ngát – đặc trách sứ vụ của Hội dòng, mời gọi cả nhà tiễn chị em lên đường qua bài hát “Ra khơi”.
Giây phút bồi hồi, ngậm ngùi, nghẹn ngào đã tới, 8 giờ cánh cửa Hội dòng rộng mở, tình chị tình em trìu mến tiễn 3 chị em trong ánh mắt yêu thương, với cử chỉ bắt tay, ôm chào, những lời chúc chân thành như muốn trao trọn trái tim giữa người ra đi với người ở lại.
“Khởi hành từ Đức Kitô…” chị Bề trên Tổng quyền, chị phụ trách phụng vụ cùng ba chị em lên thánh đường Hội Dòng chào Chúa và dâng sứ vụ mới cho Ngài.
Bước lên xe, nhìn lại khung cảnh nhà dòng, vẫn là cảnh đó nhưng dường như hôm nay linh thiêng hơn, bỗng có tiếng ai đó vọng lên “nhìn lại nhà dòng đi, lâu lắm mới được nhìn lại đấy!”. Tâm trạng “xa nhà” đã bắt đầu thấm vào lòng chị em.
Chiếc xe 30 chỗ trực chỉ Gia Lai – Kom tum. Trên xe có chị Tổng cố vấn I – Agnès Hoàng Thị Hòa, Chị Tổng cố vấn II – Maria Đinh Thị Ngát, Chị Tổng cố vấn IV – Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, cùng quý Bề trên và chị em tiễn đưa 3 chị.
Đồng hành với chị em đến vùng đất mới, chị Anna Lê Thị Lệ Thủy – trưởng ban bác ái xã hội đã chuẩn bị chiếc xe tải 5 tấn chở đồ dùng, thực phẩm và quà cho anh chị em ở Rờ Kơi. Xe xuất phát từ bếp cơm Thánh Matinô, Trảng Bom – Đồng Nai.
Đến 13g30′ phái đoàn ghé thăm cộng đoàn chị em Tu xá Thánh Matinô – Đaknông và dùng cơm trưa tại cộng đoàn, sau đó tiếp tục lên đường trong lời kinh tiếng hát. Để chị em đỡ mệt mỏi trong hành trình xa, 17g50p’ xe dừng tại gia đình chị phụ tá tổng quản lý Anna Trần Thị Lệ Uyên, chị em dùng bữa tối và nghỉ đêm tại gia đình chị Uyên. Sáng hôm sau chị Anna Lệ Thủy và hai bác tài xe tải ghé nhà chị Uyên, hai xe tiếp tục cuộc hành trình sang ngày thứ hai.
Chuẩn bị vào thành phố Kom Tum, khoảng 10g ngày 26/8/2017, chiếc xe 7 chỗ trong đó có dì Maria Cao Thị Nhiệm và dì Maria Trần Thị Len, đang đón chờ phái đoàn để cùng tiến về xã Rơ Kơi huyện Sa thầy, ba chiếc xe tiếp nối nhau cùng hướng một đích.
Sau hai ngày băng qua thành thị – làng quê, đồng bằng – rừng núi, xa lộ – buôn làng đến lúc kim đồng hồ điểm 1 giờ, ba xe dừng lại trước cổng giáo xứ Rờ Kơi.
Phái đoàn xuống xe, chuyển hàng hóa, đồ đạc. Cha xứ Giuse Nguyễn Hữu Phú đi chữa bệnh ở thành phố, thầy xứ đi vắng, chỉ có cha Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh đón tiếp chị em. Vì Cha Thịnh cũng mới hiện diện tại giáo xứ 1 tuần, cộng thêm ngôn ngữ bất đồng giữa chị em và anh em địa phương đến giúp, nên chị em lúng túng trong việc tìm nơi trú ngụ và chốn cất đồ dùng.
Khi việc tạm ổn, phái đoàn dùng bữa trưa trễ, sau đó tiếp tục vào việc dọn phòng cho đến 17g30p’ chị em dự buổi họp cộng đoàn đầu tiên nơi thí điểm truyền giáo, dưới sự chủ tọa của Chị Tổng cố vấn I – Agnès Hoàng Thị Hòa, đại diện Bề trên tổng quyền.
19g00 giáo xứ có Thánh lễ chiều thứ bảy thay Chúa nhật. Trước Thánh lễ, cha Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh giới thiệu 3 Chị em với cộng đoàn giáo xứ”. Đại diện giáo xứ, chú Yaophu (Ông Chánh Chương) chào mừng quý sơ.
Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết, Đại diện chị em chào cha và cộng đoàn. Chị cũng bày tỏ tâm tình mến yêu, tinh thần phục vụ khiêm tốn của chị em với cộng đoàn giáo xứ Rờ Kơi – nơi chị em được sai đến.
Chị em hiệp dâng thánh lễ cùng cộng đoàn. Thánh lễ rất sốt sắng, tiếng cồng chiêng và vũ điệu của các hiền mẫu giúp bầu khí Thánh Lễ linh thiêng hơn. Ngoài bài giảng của cha chủ tể bằng tiếng Việt còn tất cả các kinh, bài đọc, lời thưa đáp đều bằng tiếng Bana, dù không hiểu nhưng chị em cảm nhận được sự linh thánh trong giờ cử hành phụng vụ.
Sau thánh lễ cha mời các chú Yaophu chào đón “các Giá” trong bữa cơm thanh đạm, thân thiện của anh chị em cùng Cha trên trời.
Một đêm an giấc nơi xứ người, sau giờ kinh sáng Chúa nhật ngày 27/8/ 2017, quý dì lên xe trở về nhà dòng, chị em chào và nhớ nhau trong lời cầu nguyện và tình thân thương của gia đình.
Giờ đây nhìn lại chỉ còn “ta với ta”. Chị Maria Cao Thị Nhiệm ở lại chia sẻ với chị em trong những ngày đầu.
Sau thánh lễ thiếu nhi, chị Maria Cao Thị Nhiệm, cha Tađêô và 3 chị em đi chào Đức cha Giáo phận Kontum, cha quản nhiệm, anh em Đaminh ở Giáo xứ Kon Rơbang và Giáo xứ Ngọc Hồi. Một ngày cộng đoàn đi được nhiều nơi, thăm được nhiều người, dù hơi mệt nhưng thật ý nghĩa.
Tiếp tục sứ vụ, chị em cùng Cha Tađêô, Thầy Mão đón các đoàn tình thương, đi thăm dân trong làng. Chỉ sau 6 lần đi thăm viếng và tiếp xúc với bệnh nhân qua việc phân phát thuốc, chị em thao thức có nhiều thời gian đi thăm viếng,
giúp giáo dân chuyên chăm đến Nhà thờ dâng Thánh Lễ Chúa Nhật, đọc kinh, sống đạo tốt hơn;
Bên cạnh đó cần phát triển y tế cộng đồng, hướng dẫn anh chị em địa phương phòng bệnh hơn chữa bệnh;
Giúp các cháu có điều kiện tiếp tục trên con đường học vấn để nâng cao kiến thức văn hóa, nhờ đó sẽ mỗi gia đình có quan điểm và hướng sống tốt hơn trong cuộc sống đạo và đời.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, quý chị em, quý ân nhân xa gần đã quan tâm, yêu thương, chuẩn bị hành trang và đưa chị em chúng em đến vùng đất mới trong bình an và có nhịp tiến trong sứ vụ truyền giáo nơi mảnh đất thân thương Rờ Kơi, để sự hiện diện của chị em Danh Chúa được rạng rỡ vinh quang và đem lại lợi ích cho các linh hồn.
Phóng Sự: Người Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp trên mảnh đất RƠ Kơi, thực hiện tháng 11. 2019
Ban truyền thông