Thơ: Mừng ngày mùng 8/3

0

Nhân ngày mùng 8 tháng 3
Em xin đại diện đứng ra chúc mừng
Chúc mừng Chị Tổng của Dòng
Quý Chị Ban Tổng những bông hoa hồng.
Nói lên tất cả tấm lòng
Chị em toàn thể Hội dòng mừng chung.
Bút nào diễn tả cho cùng
Bài thơ tình Mẹ em mang nối liền.
Tình Mẹ cao quý vô biên
Làm con không thể lãng quên Mẹ mình.
Suốt đời Mẹ đã hy sinh
Nuôi con khôn lớn hết tình vì con.
Dẫu cho thân xác hao mòn
Lưng còng gối mỏi héo hon một đời.
Tình Mẹ tựa biển trùng khơi
Mong con khôn lớn nên người con ngoan.
Mặc cho cuộc sống gian nan
Bao nhiêu khốn khổ Mẹ mang trong lòng.
Điều Mẹ những ước cùng mong
Cho con thành đạt thỏa lòng Mẹ Cha.
Mừng ngày mùng 8 tháng ba
Con cầu chúc Mẹ không già trẻ lâu.
Cho dù có phải đi đâu
Nhớ ngày của Mẹ rủ nhau về mừng.
Tặng Mẹ những đóa hoa hồng
Tấm lòng hiếu thảo con dâng Mẹ hiền.
Chúc mừng Phụ nữ mọi miền
Chị em xinh đẹp như tiên giáng trần.
Để đi đến khắp muôn dân
Đem tình thương đến kẻ gần người xa.
Đó là tất cả món quà
Mừng ngày mùng 8 tháng 3 mọi người.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon