Thơ: Lễ Mẹ Sầu Bi

0

     LỄ MẸ SẦU BI

Hôm nay ngày lễ Mẹ Sầu Bi
Con biết dâng lên Mẹ những gì
Xoa dịu vết thương lòng của Mẹ
Chúa trên Thập giá bị khinh khi.

Con dâng về Mẹ nỗi thương đau
Cuộc sống ngày nay đã nhuốm mầu
Không còn tôn trọng nhân với nghĩa
Vô ơn bội phản đã theo sau.ang thươ

Cho con cạn chén đắng cuộc đời
Khổ đau dâng ngập mãi không vơi
Xin cùng với Mẹ nhìn thập giá
Đón nhận đau thương trọn kiếp người.

Con dâng về Mẹ nước Việt con
Cảnh sống tang thương mãi vẫn còn
Xin Mẹ đỡ nâng và che chở
Cho cuộc sống này sướng vui hơn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon