Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC: Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội

Hát: Thờ lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, tuần Thánh lại về. Chúng con được mời gọi sum họp trước nhan thánh Chúa, để hòa dâng tâm tình tôn vinh, thờ lạy, kính tin, để cùng nhau tri ân cảm mến, tạ tội, và cùng nhau kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, bởi yêu chúng con quá lạ lùng, Chúa đã lãnh lấy mọi khổ đau. Chúa đã tự hiến trên thập giá để chúng con được nên công chính hóa, được phục hồi phẩm giá cao quý của kẻ làm con cái Thiên Chúa. Chúa còn tự hiến trên các bàn thờ mỗi ngày, để Máu giao ước mới tiếp tục đổ ra, làm cho chúng con luôn được ở trong tình trạng được giao hòa cùng Cha, được no thỏa nhờ bánh hằng sống, được liên kết gắn bó cùng chúa và hiệp thông với nhau trong tình huynh đệ nồng nàn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu chúng con vô cùng. Chúng con cũng khát muốn một sự đáp trả, nhưng nơi chúng con vẫn còn nhiều hững hờ, lãnh đạm và thiếu sót. Xin Chúa rộng thương thứ tha. Xin làm cho lòng chúng con cháy lên lửa yêu mến Chúa, và xin lấy Lời Chúa mà dạy dỗ chúng con.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 19, 28-40)

IV. SUY NIỆM (ngồi)

Đến trần gian với sứ mạng cứu chuộc nhân loại, nên lúc nào Chúa Giêsu cũng hướng về hiến lễ trên núi sọ. Dù viễn ảnh cuộc khổ nạn đã từng làm Chúa xao xuyến, nhưng lòng khát khao được hy sinh mạng sống nhằm tôn vinh Cha, và trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho chúng con, khiến Chúa đã xin vâng theo ý Cha hoàn toàn. Hiến lễ thập giá của Chúa Giêsu đã mở ra cho nhân loại một thời đại mới, thời đại mà mọi người đều được kêu mời bước vào đời sống mới, để được sống dồi dào, phong phú và viên mãn.

Trước khi nhất quyết đi lên Giêrusalem để chịu chết ở đó, thì Đức Giêsu khải hoàn vào Giêrusalem như một vị Vua được phong vương trong ngày đăng quang. Vốn thường Đức Giêsu không thích sự biểu dương ồn ào. Có lần dân chúng định tôn Người làm Vua, nhưng Người đã trốn lên núi một mình, thế mà giờ đây như bậc vị vọng, Đức Giêsu ngồi trên lừa tiến vào Giêrusalem. Nói đến Vua Chúa, là nói đến uy quyền mệnh lệnh, uy phong lẫm liệt, nhưng ở đây vị Vua trên hết các Vua lại có một cung cách quá khiêm tốn hiền hòa. Đức Giêsu là Vua cứu độ, là vị cứu tinh muôn dân. Vua Giêsu là Vua bình an, Vua tình yêu. Vị Vua đến thiết lập vương quốc ở các tâm hồn. Vị Vua không chinh phục, thống trị bằng uy quyền, vũ lực, nhưng bằng chân lý, tình thương, sự hy sinh quên mình. Vua Giêsu xây dựng vương quyền bằng máu, chiến thắng bằng nhục hình thập giá. Vua Giêsu hôm nay ngồi trên mình lừa ung dung, hiền lành, chấp nhận cho dân chúng đón rước theo nghi thức cổ truyền dành cho một vị Vua, đó là họ trải áo ra đường, nhiệt liệt tung hô “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời”. Rồi đây, Vua Giêsu, Đấng nhân danh Chúa mà đến, sẽ xuống tận cùng vực khổ đau. Người trở nên con Chiên chịu sát tế, chịu bao thương tích để chúng ta được chữa lành, chịu chết để chúng at được sống. Vua Giêsu qua đau khổ, sự chết, sống lại vinh quang. Vua Giêsu là niềm hy vọng cho những ai sống yêu thương, dâng hiến, biết đóng đinh tội lỗi mình, cũng sẽ được hưởng niềm vinh quang trọn vẹn, đó là bước vào Giêrusalem Thiên quốc, để muôn đời hạnh phúc bên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bước vào tuần lễ khổ nạn. Cùng toàn Giáo Hội chúng con được mời gọi sống lại những ngày cuối cùng của Chúa, nhất là suy niệm các biến cố trọng đại Chúa đã làm để biểu lộ tình yêu sâu thẳm dành cho chúng con. Xin cảm tạ Chúa đã biến đổ những đau khổ của Chúa thành nguồn sống cho chúng con. xin Chúa cho chúng con ngày càng đi sâu vào mầu nhiệm thập giá của Chúa, tin vào tình thương cứu độ của Chúa để sớm hồi tâm, từ bỏ con đường lầm lạc, sống theo chân lý, trung thành với ơn nghĩa Chúa. Mong sao thập giá của Chúa đem lại những hoa trái trường sinh cho hết mọi tâm hồn.

(Xin mọi người thinh lặng suy tư, cầu nguyện ít phút)

Hát: Con đường Chúa đi qua

V. LẦN HẠT

Cậy vì lời Chúa hứa: “Khi nào Ta chịu treo lên, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta”, xin lôi kéo chúng con khỏi hố sâu của sa đọa tội lỗi, và cho chúng con luôn sống trong sạch, thanh thoát và an bình.

Lần hạt: Năm Sự Thương

Hát: Hãy Trở Về

VI. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, từ đời đời Người vẫn là Thiên Chúa, nhưng để sinh ra một chủng tộc mới, chủng tộc sống trong bình an tự do, hạnh phúc, thì Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại trong thân phận con người. Một thân phận con người hoàn toàn ngoại trừ tội lỗi. Người là Thiên Chúa nhưng không đòi ngang hàng với Thiên Chúa. Người đã tự hạ, tự hủy mình đi. Người đã vâng phục Cha, hoàn tất nhiệm vụ Người tôi tớ đau khổ của Giavê. Người đã tự nguyện chịu những đau khổ cùng cực và chết thảm thương trên thập giá, đổ cho đến giọt máu cuối cùng để đem lại ơn cứu rỗi cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Tình yêu của Chúa quá huyền nhiệm mà chúng con không thể hiểu thấu, không thể lý giải. Càng gẫm suy càng thấy xúc động. Xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống những giây phút thánh thiêng, được cầu nguyện cùng Đấng đã phó nộp mình vì chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, ngước nhìn thập giá Chúa, lòng chúng con đầy cảm kích, vì Chúa đã chịu chết cho chúng con được sống.
Ngước nhìn thập giá Chúa, chúng con được mời gọi cải tà quy chánh, chết đi cho tội, sống cho ân sủng.

Xin Máu Thánh Chúa thanh tẩy nơi chúng con mọi khuynh hướng xấu, mọi đam mê tội lỗi. Xin Máu Thịt Chúa nên lương thần nâng đỡ và đổi mới đời chúng con, để củng như Chúa, chúng con sống hiền hòa, khiêm tốn, yêu thương, hy sinh, phục vụ, trong sạch. Chúng con biết trải rộng tâm hồn đón Chúa, hiệp thông những thập giá hằng ngày của chúng con với đau khổ của Chúa, hầu đau khổ của chúng con được Chúa thánh hóa, có giá trị đem lại phần phúc cho chúng con và cho mọi người. Amen

VII. PHÉP LÀNH

Hát: Này Con Là Đá

Hát kết: Hãy trỗi dậy hỡi ai ngủ mê 

Comments are closed.

phone-icon