Một năm đã trôi qua kể từ ngày nữ tu Anna Nguyễn Thị Châu an nghỉ trong Chúa. Ngày này năm ngoái 30.8.2021, vào lúc 21g00, chị đã trút hơi thở cuối cùng vì tuổi cao sức yếu ở tuổi 97 với 59 năm Khấn dòng.
Tuy chị ra đi bình an, nhưng tình hình bên ngoài hết sức nghiêm trọng, khi thành phố Biên Hòa đang trong thời đỉnh điểm của dịch bệnh COVID-19 với lệnh phong tỏa và cách ly nghiêm nhặt. Vì thế, dù rất thương chị, nhưng Hội dòng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tuân thủ 5K và các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.
Tang lễ của chị, vì thế, không thể quy tụ chị em ở các nơi về, cũng không thể tổ chức cho chị một Thánh lễ cuối cùng hay những cuộc thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện như nếp nhà Đa Minh Tam Hiệp vẫn làm cho các chị em qua đời.
Việc di quan ra Đất Thánh của Hội dòng lại càng buồn hơn khi chỉ có ba chị trong Hội đồng Hội dòng được đại diện chị em tiễn chị đi trong thinh lặng và trong lời nguyện cầu của các chị em đang nhìn xuống từ các phòng cách ly hay đang phải dừng chân lại ở cổng Nhà Dòng. Chị em đều muốn đi cùng chị một đoạn đường cuối nhưng không thể, chỉ đành ngậm ngùi tiễn chị đi trong niềm thương mến và xót xa.
Tất cả đều âm thầm, lặng lẽ và giản đơn như cuộc đời của chị vậy.
Cũng trong sự âm thầm ấy, tất cả tâm tình của chị em được gói trọn vẹn trong lời kinh nguyện cầu cho Linh hồn chị Anna sớm được về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.
Vì thế, sáng nay, ngày giỗ giáp năm của chị, ngoài việc đọc kinh, dâng lễ cầu nguyện cho chị tại Tu viện, các chị em còn ra viếng mộ và cầu nguyện cách đặc biệt cho chị, nài xin Lòng Thương Xót Chúa tha thứ cho những lầm lỗi mà chị đã không tránh khỏi vì những yếu đuối của phận người, cùng xin Chúa bù đắp cho những thiếu sót mà Hội dòng không thể làm cho chị trong thời điểm quá ngặt nghèo.
Ước mong với đời sống đơn sơ, dễ thương, hết lòng yêu mến Chúa và sống vì người nghèo, chị Anna Nguyễn Thị Châu hiện giờ đã được ở kề bên lòng Chúa, được Chúa ban thưởng cho hồng phúc được chiêm ngưỡng Nhan Thánh Chúa.
Hội dòng vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chị và vẫn nhớ mãi hình ảnh thân thương, vui tươi hay cười hay hát của chị cùng những nỗi gian lao vất vả mà chị đã trải qua để đóng góp, gầy dựng cho Hội Dòng có được như ngày hôm nay.
Xin Chúa thương trả công bội hậu cho chị và bên Chúa, xin chị cũng thương cầu nguyện cho Hội dòng và từng người chúng em.
Video này được quay 1 năm trước ngày chị Anna Châu qua đời.







