Mừng lễ Bổn mạng của cộng đoàn Truyền giáo tại Giồng Riềng, Kiên Giang

0

Ngày lễ kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II – Bổn mạng của Tu xá Lòng Chúa Thương Xót (Giồng Riềng, Kiên Giang) năm nay cận kề với ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022. Vì vậy, là cộng đoàn truyền giáo đang hiện diện và phục vụ tại giáo điểm Ngọc Chúc, thuộc tỉnh Kiên Giang, chị em nhận được nhiều sự quan tâm, thương mến từ quý cha, quý Bề trên và chị em trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, cũng như quý ân nhân và bà con lương – giáo trong vùng.

20221022_100604

Cũng vì lý do đó mà thánh lễ mừng Bổn Mạng năm nay của cộng đoàn cũng xôm tụ hơn với sự hiện diện của cha Đa Minh Hoàng Cao Khải, chánh xứ Ngọc Chúc, cha phó GB Nguyễn Văn Hoàng Tùng, cha Vinh Sơn Vũ Anh Tuấn (Giáo họ Thạnh Hòa), cha Phanxicôxaviê Nguyễn Phương Nam (Giáo xứ Xẻo Dầu), cha Phêrô Phạm Đức Toàn (Giáo xứ An Tôn), cha Phêrô Đào Kim Sơn, SJ. (Giáo xứ Minh Hòa) và thầy Vinh Sơn Lê Xuân Tiến. Bên cạnh đó là các vị đại diện Ban hành giáo Giáo xứ Ngọc Chúc, giáo họ Ngọc Thuận, ca đoàn Giáo xứ Ngọc Chúc, nhóm Tác viên Tin mừng và một số gia đình ngoại đạo gần nhà. Đặc biệt, năm nay cộng đoàn còn được đón tiếp chị Trưởng ban Truyền giáo – Bác ái xã hội của Hội dòng, cùng với chị Bề trên và một số chị em đến từ Tu viện Trung Ương về chia vui và khích lệ tinh thần chị em.  

DSC_0796

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân những người đang cùng chung chia sứ vụ Loan báo Tin Mừng tại vùng đất còn rất nhiều người chưa biết Chúa này, một Thánh lễ Tạ ơn và kính Thánh Bổn Mạng tuy nhỏ gọn nhưng rất ấm áp tình Chúa – tình người đã được tổ chức vào lúc 10g00 ngày 22.10.2022.

20221022_101229

Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ chủ tế có đôi lời chúc mừng cộng đoàn và cám ơn đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp vì sự dấn thân, hiện diện và phục vụ vô vị lợi cho người nghèo và người chưa biết Chúa tại vùng đất còn nhiều khó khăn và xa lạ với Công giáo này từ năm 2010 cho đến nay. Vì thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là một vị Giáo hoàng đặc biệt, trong suốt 26 năm trên ngôi vị Giáo Hoàng Ngài đã viết nhiều văn kiện và thông điệp, đã du hành hơn 725.000 dặm, đã tuyên thánh cho hơn 400 vị, và 19 lần tổ chức đại hội Giới trẻ thế giới. Ngài đã làm việc, yêu mến và sáng tạo không ngừng nghỉ trong cương vị và trách nhiệm của mình. Noi gương thánh Bổn mạng, sự hiện diện của các “nhà truyền giáo Đa Minh Tam Hiệp” tại vùng đất truyền giáo này cũng sẽ đem đến những điều đặc biệt cho người dân ở đây.

20221022_101932

Trong bài giảng lễ, cha phó Gioan Baotixita dựa trên ba điểm nổi bật của Thánh Giáo hoàng này là: “1) nhà truyền giáo đầy can đảm, 2) nhà truyền giáo đến với mọi người, đi khắp mọi nơi mà không hề mỏi mệt và 3) nhà truyền giáo đặc biệt đến với giới trẻ”, để nói về có 3 điểm nổi bật của các nữ tu đang tham gia vào sứ vụ truyền giáo tại cộng đoàn này:
1) Hoạt động của phòng thuốc nhân đạo: các chị hốt thuốc, châm cứu miễn phí, nhiệt tình, quan tâm chăm sóc cho các bệnh nhân, không phân biệt sang hèn, lương giáo. Chính cung cách phục vụ đã là hành động truyền giáo rồi.

2) Hoạt động nhà trường: với 2 lớp mẫu giáo, đa số các học sinh là con em gia đình chưa biết Chúa được dạy dỗ chu đáo nhưng hoàn toàn miễn phí.

3) Hoạt động sứ vụ: thăm viếng mục vụ bà con giáo dân và lương dân là công việc được các nữ tu thực hiện đều đặn, không quản ngại gió mưa hay ngăn trở vì đường xa khó đi. Đặc biệt sự hiện diện thường xuyên trong các giờ kinh liên gia trong tháng 10 này cũng góp thêm cho việc tạo cảm tình tốt đẹp cho bà con giáo dân và anh chị em lương dân.  

Như thế, một cách nào đó, các nữ tu đang phục vụ tại đây cũng đang theo chân thánh Bổn mạng của mình – là những nhà truyền giáo đầy can đảm, sẵn sàng đi đến mọi nơi, gặp gỡ mọi người để nói cho họ biết có một vì Thiên Chúa là Cha đang rất yêu thương chăm sóc cho họ và ban cho họ ơn cứu độ đời đời.

Để có được tinh thần và nhiệt huyết truyền giáo như thế, phải kể đến công khó của biết bao người đã đóng góp về tinh thần và hỗ trợ vật chất cho chị em có sức mạnh thiêng liêng, nội lực và phương tiện để dấn bước. Trong đó, những thánh lễ hằng ngày, những giờ chầu hằng tuần, giờ tĩnh tâm hằng tháng và những sinh hoạt tinh thần khác mà cha xứ và quý cha đã đem đến cho chị em thật vô cùng quý giá. 

20221022_103337

20221022_103413

Đáp lại tấm thịnh tình của quý cha, quý Bề trên, chị em và bà con, chị Bề trên Tu xá Isave Trần Thị Linh thay mặt chị em bày tỏ lòng biết ơn của cộng đoàn trước sự nâng đỡ, cộng tác trong sứ vụ và sẵn sàng san sẻ với chị em trong mọi chuyện vui buồn của cộng đoàn. Cách riêng trong ngày lễ Bổn Mạng của cộng đoàn, quý cha và quý chị em, quý chức, các đòan thể và bà con thân cận đã đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và chia vui với cộng đoàn.

5

Với tinh thần “vui với người vui”, sau thánh lễ, quý cha và mọi người ở lại tham dự bữa agapê cây nhà lá vườn đậm chất Miền Tây với chị em trong Tu xá để chung chia niềm vui với các chị.

DSC_0807

Mừng lễ Bổn mạng của Tu xá Lòng Chúa Thương Xót và mừng Khánh nhật Truyền giáo, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các chị em được mạnh khỏe, an vui, luôn tràn đầy nhiệt huyết và hăng say trong việc loan báo niềm vui ơn cứu độ của Chúa đến cho nhiều người hơn nữa, để mong đến một ngày mọi người anh em trong vùng truyền giáo này đều biết gọi Thiên Chúa là Cha và cùng biết nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà thưa lên tiếng “Amen, vì việc Chúa làm đã được hoàn tất nơi chúng con”.

DSC_0779

Nguyện xin thánh Tổ phụ Đa Minh đồng hành và gìn giữ lửa nhiệt huyết truyền giáo của con cái ngài, hôm nay và mãi mãi.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon