Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống…
II. TÂM TÌNH TÔN VINH
Lạy Chúa Giêsu, lòng chúng con nao nao khi tiết trời se lạnh, cái lạnh của mùa đông buốt giá, cái lạnh của tâm hồn từ lâu bỏ quên tình Chúa. “Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội”. Lời hát vang vọng lên nỗi chờ đợi tha thiết. Lạy Chúa, trong mỗi chúng con, ai cũng có nhiều lần sống trong mong đợi. Con cái chờ cha mẹ về, sự chờ mong ấy, tuổi thơ ngày xưa con đã có. Khi lớn lên, chúng con lại có những cuộc hẹn hò. Lần nay sự chờ đợi có xen vào đôi chút khắc khoải của nhớ mong. Và rồi trong cuộc đời nối tiếp những chờ đợi, chờ đợi người thân trở về, chờ đợi một ước mơ được thực hiện, chờ đợi những cái đáng có và cả những điều không đáng có.
Lạy Chúa, sự đợi chờ của cuộc sống đời thường nơi mỗi chúng con, đều có sự trao đổi. Con cái chờ cha mẹ về để nhận quà, đổi lại cha mẹ nhận được niềm vui từ ánh mắt con mình. Trong cuộc hẹn hò, sự gặp gỡ trong niềm vui nhung nhớ đã là phần thưởng cho cả hai, cả người hẹn và người chờ.
Và hôm nay, trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Chúa lại đến trong nghèo hèn giá buốt của đêm đông. Sự đợi chờ của chúng con sắp được thoả mãn. Chúa là người hẹn, chúng con là người chờ. Chúng con là người được cứu rỗi, được giải thoát khỏi xích xiềng tội lỗi ngàn xưa. Đổi lại, Chúa nhận được từ chúng con những gì: ánh mắt chối từ, những lời khinh bỉ ngay từ đêm đầu tiên Chúa xuống trần. Cuộc sống nghèo hèn của một đời người tầm thường trong xã hội. Sự chống đối, sự căm thù, và cuối cùng là cái chết nhục nhã của Vua Cả trời đất. Đó là tất cả những gì chúng con đã trao đổi, để nhận lấy ơn cứu chuộc. Đó là những gì mà Chúa được nhận, khi đã cho chúng con thoả mãn sự chờ mong.
“Trời cao hãy đổ sương xuống.
Và ngàn mây hay mưu Đấng cứu đời”.
Hát: Xin cho con biết lắng nghe.
III. LỜI CHÚA (Mt 1, 18 – 24).
IV. SUY NIỆM (ngồi).
Như chúng ta đã biết, các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai không để ý nhiều đến thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Họ tin Ngài đã sống lại sau khi chết. Việc này làm chứng Ngài là Người do Thiên Chúa Cha gởi đến. Do đó, phải nghe lời Người, giữ các giới răn của Người, và chờ đợi ngày Người trở lại. Thánh Matthêu khi viết lại Tin Mừng này, cũng chỉ quan tâm trình bày những điều ấy: Đức Kitô thực sự là Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa gởi đến. Làm thế nào để có thể nói với Người là con Vua Đavid. Làm thế nào để mọi người hiểu Chúa Giêsu chỉ có một Người Mẹ đồng trinh như lời tiên tri Isaia đã tiên báo. Và làm thế nào để mọi người hiểu Đức Kitô sinh ra, không phải là do ý muốn con người, mà do bởi quyền phép Thiên Chúa.
Vì lẽ đó, thánh Matthêu đã phải tìm hiểu, và bài Tin Mừng hôm nay là kết quả: Giuse, thuộc dòng dõi Đavid đã đính hôn với Maria. Maria được chọn, được truyền tin. Giuse thắc mắc, lo nghĩ: Sứ thần Chúa hiện ra báo tin cho Giuse. Là người công chính, một người đang mong đợi Đấng Thiên Sai, ngay lập tức Giuse chỉ còn có một thái độ hân hoan đón nhận Tin Mừng.
Vậy ta hãy noi gương thánh Giuse, nhìn vào điểm chính yếu và Tin Mừng Chúa gởi đến cho ta: “Này đây một Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ Con trai, người ta sẽ gọi tên Con Trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Thánh Giuse đã đón nhận, đã lãnh nhận trách nhiệm nhận Con Trẻ là con mình. Vì thế Đức Giêsu trở thành Con Vua Đavid như lời tiên tri đã loan báo.
Như vậy, Thánh Giuse và Đức Mẹ đã trở thành những người đầu tiên lãnh nhận lời hứa cứu độ từ bao ngàn năm. Hơn nữa đã trở thành công cụ, cho chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Xin cho chúng con được như thánh Giuse và Đức Mẹ, biết đón nhận ơn cứu độ là hạnh phúc lớn lao nhất. Biết từ bỏ và hy sinh mọi sự, để ơn Chúa ngự đến và sống trong ơn nghĩa Chúa cho đến trọn đời.
Hát: Từ trần gian con ngước trông lên…
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần Mùa Vọng trôi qua, đã bao nhiêu lần chúng con chờ mong đến, với những sửa soạn bên ngoài, mà trong tâm hồn không có một chút sửa đổi.
Lạy Chúa, trong cái giá rét của mùa đông, con đã nghe thoáng đâu đây những bài hát Noel. Đã có một số nhà chuẩn bị hang đá, với những dây đèn điện đủ màu, đèn ông sao rực rỡ, cây thông xinh đẹp. Có ai trong chúng con chờ mong đón Chúa, mà trong tâm hồn đã dọn sẵn một máng cỏ đơn sơ cho Chúa Hài Đồng chưa?
Có thể một Mùa Vọng nữa lại trôi qua, mà không để lại trong chúng con một chút ơn ích nào!
Có thể những đắn đo tính toán sẽ làm cho chúng con chối từ Chúa, như người chủ quán trọ năm xưa từ chối Đức Mẹ và Thánh Giuse trong đêm giá rét.
Lạy Chúa, chúng con có được như Ba Vua ngày xưa, chỉ theo ánh sao lạ mà tìm đến Chúa để mà thờ lạy, dâng tiến.
Trong đời chúng con đã có bao nhiêu lần tìm đến Chúa qua các lời giáo huấn, qua các dấu hiệu mà Chúa đã tỏ ra cách này hay cách khác !
Chúa là người hẹn, con là người mong chờ. Chúa ban cho chúng con ơn cứu độ, nhưng chúng con trao lại cho Chúa sự hững hờ lạnh nhạt.
Nhưng Chúa đâu nỡ bỏ chúng con. Con đường cứu độ Chúa đã đi trọn vẹn. Ơn cứu độ, Chúa đã thực hiện đến tận cùng. Trong vai trò Người hẹn, Chúa đã không nhận được gì nơi chúng con là những người chờ đợi. Và trong tình yêu thương, Chúa lại đổi vai, Chúa là người chờ đợi, chúng con là người hẹn.
Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa là Người chờ mong chúng con đến để tâm tình, kết hiệp. Chúng con lại một lần nữa làm Chúa thất vọng, trong vai người hẹn, chúng con đã nhiều lần lỗi hẹn.
Lạy Chúa, trong vai trò nào chúng con cũng đều làm cho Chúa buồn và thất vọng.
Xin cho chúng con trong những ngày cuối của mùa vọng chờ đón Chúa đến, biết trở về bên Chúa, biết sửa soạn tâm hồn chờ đón Chúa. Như các mục đồng năm xưa, được Thiên Thần báo tin, đã vội vã đến thờ lạy Chúa chỉ với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn.
Lạy Chúa, ơn cứu độ của Người đã ban xuống cho chúng con. Xin cho chúng con được nhận biết và đón nhận, với tâm tình tri ân của một người mong chờ. Xin đừng để cho chúng con làm cho Chúa thất vọng, vì sự hờ hững vô ơn của chúng con. Amen.
Hát: Xin cho lòng chúng con