PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật IV Mùa Chay A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

“Hãy trỗi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời, ánh quang vinh trên đầu ngươi”. Theo tiếng Chúa mời gọi, chúng ta dứt mình ra khỏi những đam mê tội lỗi, và để ánh sáng của Ngài soi chiếu dẫn dắt ta đến với hạnh phúc Nước Trời.

II. GIẢNG

Câu chuyện của anh mù từ lúc mới sinh được Chúa lấy bùn xức mắt và được sáng, làm sáng tỏ chân lý về Đức Giêsu, Đấng cứu thế, Đấng đã được xức dầu để đem Tin mừng cho những người nghèo khổ bất hạnh. Đó chính là sứ điệp mà Lời Chúa gợi lên.

Hình 1: Samuel xức dầu phong vương Đavít.

1/ Hôm nay Chúa sai Samuel đến nhà của ai, để làm gì?
– Đến nhà Isai, để xức dầu cho người mà Chúa tuyển chọn.

2/ Ai là người được Chúa tuyển chọn?
– Không phải những người con to cao của Isai mà là Đavít, một đứa bé có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp.

3/ Thiên Chúa đã chọn Đavít để làm gì?
– Để ông thay mặt Chuá dẫn dắt dân Israel của Ngài.

Hình 2: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi dòng sông Giorđan.

4/ Chúa Giêsu đến sông Giorđan để làm gì?
– Xin ông Gioan làm phép rửa.

5/ Trong lúc chịu phép rửa có hiện tượng gì xảy ra?
– Có Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu xức dầu cho Ngài.

6/ Việc xức dầu đó có ý nghĩa gì?
– Ngài chính là Đấng Cứu Thế, Đấng đến để loan báo Tin mừng cho người nghèo, cho người mù được sáng, người què được đi…..

Hình 3: Chúa Giêsu chữa lành cho anh mù từ lúc mới sinh.

7/ Hôm nay Chúa Giêsu đã làm gì cho anh mù từ lúc mới sinh?
– Ngài đã lấy bùn xoa với đất bôi vào mắt anh mù và anh đã được sáng.

8/ Sau khi được sáng mắt, anh mù đã nói gì với mọi người?
– Anh chính là kẻ mù lòa bất hạnh mà mọi người vẫn thấy.
– Đức Giêsu, Đấng đã chữa cho anh được sáng mắt là Đấng thánh thiện, là người luôn sống theo ý Chúa.
– Anh tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa.

9/ Trước phép lạ này, người biệt phái có thái độ nào?
 – Chối bỏ kẻ được Chúa chữa không phải là kẻ mù ăn xin.
– Chúa Giêsu là người tội lỗi vì đã chữa bệnh ngày Sabát.
– Ghen ghét và loại bỏ người mù ra khỏi đền thờ.

III. ÁP DỤNG

Hình 4: Đêm vọng Phục Sinh với đèn cháy sáng trong tay.

10/ Theo thánh Phaolô, đâu là thân phận của mỗi chúng ta?
– Từng sống trong sự tối tăm và bị ma quỉ giam hãm bởi tội lỗi.

11/ Muốn được sống trong ánh sáng, em phải làm gì?
– Ý thức thân phận mình là tội lỗi, tối tăm.

– Đến với Chúa qua Bí tích Hòa giải để được Ngài chữa lành.
– Sống thánh thiện, công chính và ngay thật.
+ Thánh thiện: Siêng năng dự lễ.
+ Công chính: Vâng lời các bề trên.
+ Ngay thật: Không nói dối hay quay cóp bài vở.

Châm ngôn sống: “Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm/ nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: XƯA KIA

Xưa kia anh em, là con cái thế gian, nên đi trong tối tăm, làm những việc mờ ám.
Nhưng nay anh em, được Thiên Chúa chiếu soi, không đi trong tối tăm, được ánh sáng Chúa dẫn đường.

Comments are closed.

phone-icon