Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 23 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC

– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

“Thầy đến thế gian để con người được sống dồi dào”.

Lạy Chúa Giêsu, để chúng con được sống, sống dồi dào, sống phong phú, sống viên mãn, sống bằng sự sống của chính Chúa, mà Chúa không chỉ xả thân, để lấy máu cứu chuộc chúng con, nhưng Chúa còn tự nguyện trở nên bánh hằng sống từ trời xuống, trao hiến trọn vẹn xác thân linh hồn cùng bản tính Thiên Chúa làm lương thần nuôi dưỡng tâm linh chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con khiêm cung thờ lạy Chúa, và xin dâng lòng chúng con để yêu mến Chúa thật nhiều. Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã yêu chúng con đến quên cả chính mình. Chúng con mãi mãi tri ân Chúa, vì dẫu là Thiên Chúa chí thánh ngàn trùng, mà trời cao bao la, đất rộng mênh mông Chúa chẳng màng, Chúa chỉ muốn ở giữa chúng con, những thụ tạo phản bội bất trung, nhiều lúc đã dành cho Chúa sự hững hờ xa vắng, lắm lúc đang tâm vong ân, manh nha bội bạc. Chúa đã dùng bánh thánh cho chúng con được hiệp thông cùng Chúa. Chúa đã dùng Bánh thánh để làm cho sự sống Chúa hoà trộn vào sự sống chúng con, để “Chúa ở trong chúng con và chúng con ở trong Chúa”. Bánh Thánh Thể, bánh nhiệm mầu, bánh làm cho đời sống nội tâm chúng con theo tháng năm được triển nở, phát sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bàn tiệc thánh mỗi ngày, Chúa vẫn đến thăm chúng con, nuôi dưỡng chúng con, đồng hành cùng chúng con. Mang tâm tình tri ân cảm mến tình yêu vô vị lợi của Chúa, chúng con không chỉ hăm hở đón nhận Chúa, mà còn liên lỉ nối tiếp cuộc tự tình thân mật trong mọi phút qua hành động: cầu nguyện trong mọi biến cố và việc làm, những lúc cơ hội thuận tiện chúng con lại về bên Chúa, để mối thân tình thêm khắng khít, chúng con xem đây là giờ hạnh phúc Chúa dành. Xin trở về đắm chìm trong tình yêu nồng cháy của Giêsu Thánh Thể. Xin dâng trọn vẹn đời sống với khát khao muốn được tận hiến hoàn toàn để phụng sự Chúa. Cũng xin cho chúng con những tâm hồn yên lắng và khiêm tốn để nghe Chúa ngỏ lời yêu thương.

Hát: Chúa đến thăm con

III – ĐỌC LỜI CHÚA (Mt 18, 15 – 20)

IV – SUY NIỆM (ngồi)

Là tình yêu cứu độ, Chúa Giêsu đã đến trần gian, chịu sát tế đổ máu tẩy sạch tội lỗi nhân loại. Chúa còn thiết lập Giáo Hội, qui tụ muôn người vào cộng đồng tình yêu đó, để tất cả được nên nghĩa tử của Chúa, trở thành con một Cha chung trên trời. Và như thế mọi người đều là anh chị em với nhau. Dẫu bản chất Giáo Hội Chúa Kitô là thánh thiện, bởi Giáo Hội được Chúa Kitô thánh hoá, nhưng mọi phần tử trong Giáo Hội bao gồm mọi kẻ trọn lành, mà Giáo Hội là một cộng đồng có người lành thánh, kẻ tội lỗi, hay nói khác hơn là Giáo Hội là một sự tập họp của những tội nhân được giao hoà, đang trên đường tiến đến Đức Kitô với những yếu hèn nhân loại của mình. Thế nên Giáo Hội phải từng bước được xây dựng, thanh tẩy để nên tinh tuyên, thiện hảo hơn.

Bởi là tình yêu, là lòng bao dung nhân hậu, “Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Thiên Chúa không chờ chực con người vấp ngã hay sai lỗi để sát phạt, tiêu diệt. Thời Cựu Ước Ngài thường dùng các ngôn sứ để cảnh tỉnh dân chúng, như sai Giona đến vùng Ninivê loan báo tai hoạ sắp ập đổ trên họ vì những xúc phạm họ dành cho Ngài. Khi ăn năn sám hối Chúa lại thứ tha. Ngài cũng từng sai Giêrêmia đến cùng Israel, kêu gọi họ cấp bách thống hối để hưởng nhờ lòng Chúa thương xót, nếu không họ sẽ gặp nhiều tai ương khốn khó: “Chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó”. Những năm công khai rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu đã gióng lên tiếng kêu mời: “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng nói lên sự kiên trì nhẫn nại của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Chúa muốn những người lành thánh biết gây ảnh hưởng tốt cho những người xấu. Khi một phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, chiếu theo luật Do Thái thì phải bị ném đá cho đến chết, nhưng Chúa đã không đồng loã với tội lỗi, Chúa cũng không chấp nhận thái độ lên án khắc nghiệt như thế. Chúa thật khôn khéo tìm cách giải gỡ chị khỏi cái chết, tạo cho chị một cơ hội làm lại cuộc đời. “….. Tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Chúa muốn thứ tha, vực dậy. Chúa muốn tội nhân biết hối lỗi, biết sống cho hiện tại cùng một tương lai tốt đẹp hơn. Nối tiếp thời gian, “nhân vô thập toàn”, nên hoặc ít, hoặc nhiều, mọi người đều có sai sót. Và lỗi lầm của mỗi người đều có ảnh hưởng đến cả cộng đoàn. Bởi một chi thể đau thì toàn thân cùng đau. Đã là anh chị em, có trách nhiệm liên đới, mỗi người trong nhiệm thể Chúa Kitô phải coi những yếu đuối của mình hay của người khác, đều làm cho nhiệm thể Chúa Kitô dần bị suy kiệt. Và tội lỗi yếu đuối của mỗi người cũng chính là món nợ mà cộng đoàn phải trả cho Thiên Chúa. Vậy mỗi người phải có trách nhiệm công chính hoá đời mình và công chính hoá tha nhân. Nhưng phải giúp nhau vượt thắng lỗi lầm để nên hoàn thiện bằng cách nào cho phù hợp với tinh thần bác ái Kitô giáo? Là nhà tâm lý đại tài, Chúa Giêsu dạy: “Hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó. Nếu không kết quả thì mới hai hay ba nhân chứng. Nếu họ vẫn ngoan cố thì trình cộng đoàn. Và cuối cùng thì khai trừ, coi như dân ngoại”. Chúa dạy chúng ta từng bước để sửa lỗi cho nhau. Phải tế nhị, thanh nhã, cảm thông, kín đáo, lấy đức ái, lấy tình huynh đệ chân thành mà xây dựng nhau, giúp nhau nhận thức lỗi lầm để cải thiện, để hồi tâm, chỗi dậy, chuyện bé đừng xé thành chuyện lớn, đừng soi mói coi khinh họ. Chỉ sau khi đã qua nhiều cố gắng mà không đạt kết quả, thì cần nhờ đến Giáo Hội. Giáo Hội sẽ tìm mọi cách thế để giúp tội nhân hoán cải, hầu được giao hoà cùng Giáo Hội và Thiên Chúa. Tuyệt thông, loại trừ là biện pháp cuối cùng, bất đắc dĩ phải làm.

Giáo Hội là một cộng đồng tình yêu. Sứ mạng của mỗi người là giúp nhau nên trọn hảo. Giáo Hội còn là một cộng đồng cầu nguyện. Tội lỗi cắt đứt tình cha con giữa Thiên Chúa và loài người, tạo chia rẽ giữa nhau, thì cầu nguyện là nhịp cầu nối con người lại với Thiên Chúa, giúp con người xích lại gần nhau, có tương quan mật thiết với nhau. Một cộng đoàn có yêu thương, một cộng đoàn huynh đệ hiện diện nhân danh Chúa thì Chúa ngự giữa họ: “Đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ”. Sự hiện diện của Chúa Giêsu nói lên mối hiệp thông sâu xa giữa Ngài và Thiên Chúa Cha, cùng Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa xua tan bóng đen của nghi kỵ, hiểu lầm và chia rẽ. Sự hiện diện của Chúa đem lại bình an hiệp nhất. Và Chúa còn hiện diện để nhắc nhở con người: hãy sống vươn lên, hãy tẩy sạch mọi khuynh hướng xấu xa, mọi ước muốn ngang trái tội lỗi. Một sự hiện diện chỉ nhằm thi ân, chỉ nhằm đổi mới tâm can con người.

Lạy Chúa, sửa lỗi cho anh chị em là điều tốt cần phải làm. Xin cho chúng con biết khéo léo tế nhị khi giúp kẻ khác sửa mình. Xin dạy chúng con biết cùng nhau cầu nguyện trong tin, cậy, mến, để hoàn thiện hoá bản thân và hoán cải các tâm hồn.

Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương (đứng)

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đăm đăm chúng con ngước nhìn lên bàn thờ. Thật hân hoan và xúc động biết bao khi hiểu rằng, chỉ vì yêu qua bánh thánh Chúa đến thăm viếng và nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày. Nhưng chúng con vẫn chưa nỗ lực sống thánh thiện để đón nhận Chúa. Xin hãy tha thứ mọi yếu đuối của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, tin vào lòng nhân hậu Chúa, chúng con tin Chúa đang hài lòng vì đã có một đoàn con đến thổ lộ tâm tình và lắng nghe Ngài dạy bảo. Từ  đây, chúng con nguyện sẽ nói năng, nghĩ suy, hành xử như Chúa muốn. Chúng con cũng cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con là các tội nhân, đã sai các ngôn sứ đến dạy. Chúa còn tiếp tục dùng Giáo Hội qua Lời Chúa để giáo huấn chúng con. Nhưng chúng con đã có thái độ nào trước giáo huấn của Chúa qua Giáo Hội? Chúng con có ân cần đón nhận và quyết tâm sửa mình chưa? Khi được ai thành tâm xây dựng, chúng con có thiện chí lắng  nghe, nỗ lực phục thiện để tiến đức chưa? Với tình huynh đệ chân thành, chúng con phải yêu thương người khác như chính mình, quan tâm chia sẻ mọi mặt, hơn hết là chúng con phải tìm cách cảnh giác, thức tỉnh những ai đang có nguy cơ sa vào dịp tội khác hay đang dấn sâu trong vũng lầy tội luỵ.

Lạy Chúa, nhìn ra khuyết điểm để sửa mình vốn khó, giúp người khác sửa lỗi lại càng khó hơn. Bởi một khi đã hành động ai cũng cho mình là đúng, là có lý. Vậy, chỉ trong ơn Chúa, với sự khiêm tốn, chúng con mới thấy lỗi lầm để hoán cải xác thân, linh hồn. Chỉ trong ơn Chúa chúng con mới ân cần dịu dàng giúp anh em nhận ra điều chưa tốt để sửa mình, hầu góp phần làm cho Giáo Hội ngày càng thánh thiện hơn. Một lần nữa xin dạy chúng con biết nâng đỡ nhau chỗi dậy, biết cầu nguyện liên lỉ và vươn lên trong mọi biến cố, để không còn ai rơi xuống hố sâu tội luỵ một cách đáng thương nữa. Amen.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (câu 2)

Comments are closed.

phone-icon