Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh CTT – Tin – Cậy – Mến – Ăn năn tội
– Hát: Quỳ bên cung thánh

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, đời mỗi người Kitô hữu chúng con là một Mùa Vọng kéo dài, là những tháng năm chúng con sống trong khắc khoải chờ đợi Chúa lại đến. Niềm tin dạy chúng con rằng: chắc chắn Chúa sẽ trở lại trong vinh quang, để đón những người tôi trung của Chúa về trời, hầu được sống muôn đời hạnh phúc bên Chúa. Cứ một ngày qua đi, thì bước chân trở lại của Chúa càng tiến gần đến với chúng con. Thế nên, tháng năm càng dần trôi, thì lòng chúng con càng nao nao, càng lâng lâng niềm hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật sự đang chờ Chúa trong hy vọng. Niềm hy vọng đó thôi thúc chúng con suy niệm về tình thương của Chúa, mà sống sao cho trọn đạo làm con thảo. Niềm hy vọng đó mời gọi chúng con, tham gia vào đời sống Giáo hội và xã hội một cách tích cực, để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đến cư ngụ giữa chúng con, dạy dỗ chúng con. Chúa còn tự nguyện hiến thân trên thập giá, để đem lại cho chúng con sự hòa giải thứ tha… Chúa còn ban chính Máu Thịt Chúa làm Lương Thần bổ dưỡng tâm linh, cho chúng con lúc nào cũng tràn đầy sức sống của Chúa. Nhờ Thánh Thể, chúng con sống liên kết thâm sâu cùng Chúa, chúng con được lưu lại và lớn lên trong tình yêu Chúa: “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”; “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà sống như vậy”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa quảng đại bao dung với chúng con quá. Để đáp lại tình yêu hải hà của Chúa, chúng con vẫn thường đến dự yến tiệc Máu Thịt Chiên Thiên Chúa, và mỗi khi Chúa ưu ái dành cơ hội, chúng con không ngần ngại hy sinh thời giờ để tựu về trước Nhan thánh Chúa.

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đoàn con xin dâng lên Ngài tâm tình kính tôn suy phục, đoàn con xin khiêm cung thờ lạy. Xin hòa cùng triều thần thiên quốc cảm mến ca khen Chúa, bởi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhưng hướng về tương lai chúng con biết xin gì với Chúa đây?

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ không chỉ hiệp cùng chúng con mà tạ ơn Chúa, nhưng Mẹ thấu hiểu chúng con đang cần gì, những gì sẽ làm vinh danh Chúa, và có ích cho phần rỗi của mỗi người chúng con, thì xin Mẹ khẩn nguyện Chúa thương ban cho đoàn con. Lạy Mẹ, trong khi mong chờ Chúa trở lại, chúng con phải có sự chuẩn bị thế nào đây? Chúng con cậy nhờ Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu, Con của Mẹ ban chân lý sự thật hướng dẫn chúng con.

– Hát: Lời Ngài

III. LỜI CHÚA (Mc 1, 1 – 8)

IV. SUY NIỆM

Được hiện hữu cùng với sứ mạng: “Là ngôn sứ của Đấng tối cao, là kẻ đi trước Chúa để mở lối cho Người”, là kẻ bảo cho dân Chúa biết Người sẽ đến giải thoát họ khỏi quyền lực của sự dữ, sự chết, nên Gioan đã được Thiên Chúa sai đi làm kẻ dọn đường, để Ngài đến với mọi người. Gioan đã thi hành sứ mạng mục vụ của mình ra sao? Ông đã chấp nhận cuộc sống bôn ba của thế trần. Ông can đảm từ chối những nhu cầu, mà lẽ ra ông có quyền được hưởng, để có một cuộc sống tương đối thoải mái hơn. Gioan đã chọn cho mình một lối sống khổ hạnh: ông ăn mặc theo lối các vị ngôn sứ thời xưa, đó là mặc áo lông đà, thắt lưng bằng dây da thú. Ông đã từ chối sống xa hoa không chỉ về trang phục, mà cả ăn uống, thay cho yến tiệc là châu chấu và mật ong rừng. Ông sống ẩn tịch trong rừng vắng, hòa với thiên nhiên để thấy mình quá nhỏ bé, mà hướng trí lòng về cùng Đấng tạo thành cao cả, nguyện cầu liên lỉ, xin cho mình luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Đến thời đến buổi, thì như lời tiên tri Isaia “Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi”, Gioan đã xuất hiện giữa hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Ông hối thúc mọi người ai nấy cứ tuỳ theo công việc, địa vị của mình mà sống, mà hành động. Hãy tích cực cải thiện đời sống, đổi mới nội tâm của mình, để đón Đấng Mêsia. Ông kêu gọi mọi người phải thể hiện sự sám hối toàn diện bằng cách dìm mình xuống nước, chịu phép rửa của ông. Trong lời rao giảng cũng như trong phép rửa, Gioan luôn hướng về Đấng cứu thế sắp đến để cứu độ nhân loại. Dù được mọi người tin tưởng như Đấng Mêsia, nhưng Gioan khiêm hạ thẳm sâu, đã từ chối nói với mọi người rằng: “Tôi là tiếng hô trong rừng vắng”, là kẻ kêu gọi mọi người “Hãy dọn đường cho ngay thẳng… Còn Đấng ấy sẽ đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người”. Lối sống cầu nguyện, khổ chế, hy sinh và khiêm tốn của Gioan đã thu hút dân chúng. Họ ùn ùn kéo đến lãnh nhận phép rửa thống hối. Cũng nhân dịp này, ông cho dân chúng thấy phép rửa bằng nước ông thực hiện, là dấu chỉ được tha thứ, và cũng loan báo rằng: mai ngày nhiều người sẽ lãnh nhận phép rửa trong Chúa Thánh Thần do Chúa Giêsu Kitô ban, để thánh hóa mọi người. “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người rửa anh em trong Thánh Thần”.

Suốt cuộc đời Gioan là một đời tông đồ, một đời dọn lòng cho người khác đến với Chúa không mệt mỏi. Ông không chỉ kêu gọi: “Ăn năn thống hối” để đón nhận nước Thiên Chúa, nhưng ông còn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ dọn đường bằng chính giá máu của ông.

   – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa lối Ngài đi cho thẳng. Nghĩa là hãy từ bỏ lối sống quanh co, gian tà bất chính, phải đạp đổ sự tự kiêu tự mãn, không sống hận thù đố kỵ, ghen ghét.

   – Hãy dọn đường cho Chúa đến bằng đời sống ăn năn hối cải. Tại sao lại thế? Bởi hối cải là điều kiện cần thiết để được tham dự vào Nước Trời. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, mỗi người muốn đến với Chúa là nguồn chân thiên mỹ, là Đấng tốt lành vô song, thì phải nhận rõ những yếu hèn, giới hạn, sự vấp phạm ô nhơ của chính mình, phải khiêm tốn nhận mình hoàn toàn bất xứng, không thể đến bên Chúa, chỉ khẩn thiết kêu xin Chúa ân xá tội lỗi, ban tràn ơn thánh sủng và lôi kéo chúng ta đến cùng Ngài. Hãy ăn năn thống hối… Lời mời gọi quá ngắn gọn, thế nhưng đó lại là một yêu cầu cấp bách.

   * Ăn năn thống hối là cởi bỏ não trạng cũ, bao gồm những ham mê trần tục, những suy nghĩ, nếp sống xấu xa, là cởi bỏ những gì đang ràng buộc níu kéo chúng ta, đang hấp dẫn quyến rũ chúng ta, làm cho chúng ta lạc xa tình Chúa.

   * Ăn năn thống hối là nhìn lại lỗi lầm, tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, để không do dự, chần chờ, nhưng dứt khoát với con người cũ, thực hiện cuộc trở về hoàn toàn với Thiên Chúa, với chính mình và với mọi người.

“Hãy ăn năn thống hối. Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. Vào thời bấy giờ, nhiều người đã đáp lại tiếng của Gioan, họ đã chịu phép rửa và thống hối. Lời mời gọi của Gioan vẫn còn vang vọng cho đến ngày hôm nay, nhưng thái độ đáp trả của chúng ta thế nào? Mỗi người chúng ta có nhận thức rõ về thân phận yếu đuối, cùng những vấp ngã của mình, để mau kíp trở lại, hầu được Thiên Chúa ban ân sủng và tình yêu chưa?

Ăn năn sám hối, chân thành cải thiện đời sống, cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, đó là hành vi chúng ta phải thực hiện kiên trì mỗi ngày, để xứng đáng đón nhận Chúa đến.

Và hơn thế nữa, là Kitô hữu chúng ta không chỉ dọn đường cho Chúa đến với chúng ta, mà chúng con còn có trách nhiệm dọn đường cho Chúa đến với mọi người. “Dọn đường” không phải là công việc tùy tiện, muốn hay không muốn, mà đó là sứ mạng đã lãnh nhận cần hoàn thành. Nhưng chúng con đã sống ơn gọi này ra sao? Hôm nay trước mặt Chúa, chúng con muốn kiểm điểm thái độ sống: “Ăn năn sám hối” và “Dọn đường cho Chúa đến với mọi người”.

Lạy Chúa Giêsu, Mùa Vọng về nhắc cho chúng con Chúa đang trở lại. Mọi dấu chỉ xung quanh cũng nói với chúng con rằng: bộ mặt thế gian này đang qua đi… Tất cả đang mời gọi chúng con: mau mau từ bỏ đời sống xấu xa tội lỗi, phải ăn năn hối cải, phải trở lại với Chúa. Xin cho chúng con thật lòng ăn năn, tin vào chính Chúa, để được thứ tha, để với lối sống ngay thẳng, thật thà Chúa vui thích ngự đến trong lòng chúng con. Xin cho chúng con tích cực sống chứng tá, tha thiết với mời gọi mọi người đến với Chúa, tạo điều kiện cho họ gặp gỡ Chúa, tin nhận, yêu mến và được phúc cứu độ.

Hát: Hãy sám hối và canh tân

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi đã làm cho chúng con trở thành thù địch cùng Chúa. Tội lỗi đã làm cho chúng con mất ơn cứu rỗi. Để thể hiện lòng thương xót cứu độ của Chúa Cha, Chúa đã đến ở giữa chúng con trong phận người, và dùng chính cuộc tử nạn của Chúa mà chiến thắng tội lỗi. Chúa độ lượng đổ máu ra cho mọi người được tha tội. Nhưng “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta không cần có chúng ta cộng tác, nhưng Người không muốn cứu độ chúng ta mà không có chúng ta góp phần”, điều này có nghĩa là: để đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, chúng con cần ý thức mình tội lỗi. Mỗi chúng con phải ý thức rằng: bao lâu còn ở trong thân xác, thì chúng con không thể tránh tội được. Nhưng thái độ cần có của chúng con là “ăn năn hối cải”, là khiêm tốn đến với Chúa để Chúa ban ơn thứ tha, để Chúa chữa lành mọi thương tật nội tâm, để Chúa thanh tẩy chúng con sạch mọi điều bất chính, và ban ân sủng làm cho chúng con trở nên công chính, đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, bước vào Mùa Vọng này, chúng con muốn dọn sẵn con đường cho Chúa, chúng con quyết sửa lối thẳng cho Người đi… Chúng con sẽ suy niệm về tình yêu cứu độ của Chúa, và luôn hướng về ngày Chúa lại đến, để cùng với việc tin vào lòng xót thương vô bờ bến của Chúa, chúng con không ở lì trong sự tội, không sống lòng chai dạ đá, nhưng ăn năn trở lại ngay mỗi khi sa ngã phạm tội, luôn cậy nhờ vào ơn Chúa, sức mạnh Bí Tích Thánh Thể để khắc phục, sửa chữa, hoán cải, hầu ngày càng có cuộc sống tốt đẹp, thánh thiện hơn.

Cũng trong Mùa Vọng này, xin cho nhiều tội nhân thành tâm thống hối trở về, để được giao hòa với Chúa, với Hội Thánh, tái tạo sự hiệp thông huynh đệ cùng toàn thể dân Chúa. “Hãy ăn năn thống hối”, có bao lỗi lầm chúng con đã phạm, nay chúng con hối hận, đau đớn, gớm ghét. Xin Chúa thứ tha cho chúng con thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin cho mỗi chúng con từ nay hoán cải không ngừng và trở về thường xuyên, trở về với Chúa luôn. Amen

– Hát tạ: Nguyện trời cao

Comments are closed.

phone-icon