PPT và bài giảng lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 3 Phục Sinh, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

“Họ nhận ra được Ngài khi họ nhận bánh do Ngài bẻ trao cho”. Nhờ biết mời Chúa ở lại với mình, và nhất là cùng Ngài tham dự hy tế tạ ơn, hai môn đệ Emmau đã được gặp Chúa, tìm lại được niềm hy vọng tưởng đã vuột mất.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, qua thánh lễ này cũng được tìm thấy Chúa, một Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, nguồn sống và an bình cho cuộc đời vất vả đắng cay và lắm nỗi truân chuyên hôm nay.

II. GIẢNG

Hôm ấy, chiếc xe xích lô như mọi khi đỗ ngay tại bến Xóm Củi. Người chủ nhà vội vã bước ra và cùng bác tài phụ khiêng những bao than vào nhà. Căn nhà chật hẹp nay lại phải gánh thêm những bao than cồng kềnh. Sau khi đã đưa những bao than vào, người chủ không quên mời bác tài vào nhà uống miếng nước cho đỡ mệt.

Nhìn những nếp nhăn trên trán, và những hạt mồ hôi đang lã chã rơi, mới cảm thấy thấm thía kiếp đời nghèo khổ bất hạnh. Thật chậm rãi, bác tài than thở: Tôi thấy bác sướng, vợ con vui vẻ, tuy có vất vả nhưng hạnh phúc. Còn tôi, nói tới đó, bác tài  kèm với một tiếng thở dài não ruột. Người chủ nhà tiếp lời: Tôi biết số của bác cực quá: Nào là vợ đau, con một đàn 8 đứa. Nhưng tôi cũng đâu có thua bác: một bày 12 cả lớn lẫn nhỏ. Biết bao nhiêu chuyện phải lo, có điều con cái ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và siêng năng đi lễ đọc kinh nên dù vất vả, mình cũng cảm thấy được an ủi.

Sau câu chuyện ngắn ngủi, bác tài lại vội vã trở ra và tiếp tục với những cuốc xe mà lòng trĩu nặng với bao trăn trở về số phận, về con người, về cuộc đời, và cả những lời mà bác vừa nghe: Những đứa trẻ ngoan ngoãn siêng năng đi lễ đọc kinh. Sau một vài lần thăm hỏi, bác đã tìm được lý do đưa đến sự đầm ấm trong gia đình Công giáo này: Vì họ tin có Chúa và sống gắn bó với Chúa. Kết cục của những chuyến viếng thăm, gặp gỡ là cả gia đình bác xích lô đã được ơn trở lại cùng Chúa. Họ đã tìm gặp Chúa ngay giữa những đớn đau ưu sầu, cay đắng và vất vả của kiếp người.

Hình 1 : Hai môn đệ trên đường về Emmau.

1. Hôm nay hai môn đệ đang đi về đâu?
– Đi về Emmau.

2. Tại sao họ lại bỏ Giêrusalem mà đi về Emmau?
– Vì họ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

3. Điều gì đã làm cho họ chán nản và tuyệt vọng như vậy?
– Vì họ không tin rằng Chúa Giêsu, Đấng Messia của Thiên Chúa đã chết mà nay đã sống lại.

Hình 2: Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau.

4. Chúa Giêsu Phục Sinh đã làm gì với hai môn đệ?
– Ngài đã hiện ra với họ như một người lữ khách cùng đi về Emmau.

5. Hiện ra với hai môn đệ, Ngài đã làm  gì cho họ?
– Ngài từng bước giải thích Kinh Thánh.
– Giúp họ hiểu rằng Đức Kitô phải trải qua nhiều đau khổ mới bước vào vinh quang.

6. Khi chiều buông, các môn đệ đã nói gì với Chúa?
– Họ đã mời Chúa ở lại và dùng bữa với họ vì trời đã về chiều.

Hình 3: Hai môn đệ trở về Giêrusalem.

7. Hai môn đệ đã nhận ra Chúa nhờ vào đâu?
– Nhờ được nghe lời Kinh Thánh.
 – Nhất là nhờ vào việc cùng dự tiệc thánh Thể với Chúa. 

8. Sau khi nhận ra Chúa rồi, hai môn đệ đã làm gì?
– Các ông vội vã trở về Giêrusalem để gặp gỡ các tông đồ.

9. Tin vui mà các ông muốn loan báo cho các tông đồ là gì?
– Chúa đã sống lại và hiện ra với chúng tôi.

III. ÁP DỤNG 

Hình 4: Thánh lễ của các em gia đình Thánh Thể.

10. Con đường Emmau của chúng ta hôm nay là gì?
 – Đau ốm bệnh tật.               – Bị hất hủi bỏ rơi.
– Gặp hoạn nạn khó khăn.   – Hiểu lầm và trái ý
– Nghèo khổ thiếu thốn.       – Cay cực vất vả.

11. Làm thế nào để có được niềm vui như hai môn đệ Emmau?
–  Lắng nghe Lời Chúa và chuyên cần học hỏi giáo lý.
–  Siêng năng gặp gỡ Chúa qua thánh lễ mỗi ngày.
–  Dọn mình cẩn thận để rước Chúa vào lòng.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG:  Có Thánh Thể

Có Thánh Thể đời em hết đơn côi.
Có Thánh Thể đời không còn u tối.
Có Thánh Thể đời em sẽ nở tươi.
Có Thánh Thể đường dẫn lên quê trời.

Comments are closed.

phone-icon