Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 11 Thường Niên, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I . KHAI MẠC

– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Thờ Lạy Chúa

II . TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên thập giá Ngài đã hiến dâng mạng sống mình cho chúng con là những kẻ được Chúa yêu. Và giờ đây trong phép Thánh Thể, Ngài hiến dâng chính mình Ngài, Thịt và Máu Ngài để tiếp tục nuôi dưỡng chúng con. Mạc khải của đạo Thiên Chúa đã đưa nhân loại vào mối hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha đã đến với nhân loại, và trở thành ánh sáng, là con đường, và là lương thực giúp con đi vào tình hiệp thông thần linh giữa Thiên Chúa và loài người.

Xác định theo chân Chúa là một việc đòi hỏi mỗi chúng con phải biết hy sinh, phải biết yêu Chúa hơn hết mọi sự, hơn cả mọi người thân yêu, và hơn cả chính mạng sống của mình, bởi vì không thể gặp Đức Giêsu mà không gặp thánh giá của Ngài. Trong tâm tình đó, chúng con xin dâng về Ngài tâm tình tri ân chân thành nhất của chúng con. Và ước mong rằng những giờ phút quỳ bên Thánh Thể của đoàn con hôm nay, sẽ đền bù phạt tạ trái tim của Ngài, để bù lại biết bao tội lỗi của chúng con, của anh em của nhân loại đang từng giờ, từng phút, từng giây, đâm xuyên qua con tim đã quá nhiều đớn đau vì tội lỗi nhân loại.

 Lạy Giêsu Thánh Thể, xin mở lòng chúng con ra, soi sáng tâm linh, cõi lòng, trí óc của chúng con để đón nhận lời hằng sống, vì đó là ánh sáng, là con đường, và là nguồn lương thực giúp mỗi chúng con từng ngày trên cuộc sống trần thế, để được về quê thật trên Trời.

Hát: Lời Ngài

III . ĐỌC LỜI CHÚA: Mc 4, 26-34  

IV . SUY NIỆM

Suốt ba năm ròng rã rao giảng Tin Mừng, Đức Kitô đã dùng nhiều dụ ngôn mang hình ảnh dân gian, gần gũi với cuộc sống nhằm minh họa cho lời giảng của Người.

Hôm nay chỉ về Nước Trời, Ngài đã dùng dụ ngôn “Người ra đi gieo giống trên đồng ruộng”, để mạc khải về Nước Thiên Chúa cho chúng ta.

Người gieo giống đã gợi lên hình ảnh Thiên Chúa, là người chủ gieo hạt trên ruộng đồng. Nhưng chỉ những hạt gieo vào lòng đất tốt mới có thể nảy mầm và sinh hoa kết trái.

Trong đức tin, chúng ta tin rằng Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, trong tâm hồn mỗi người. Chính lúc chịu phép rửa, tâm hồn chúng ta được thanh luyện, và Ngài đã gieo nước Thiên Chúa vào trong tâm hồn của mỗi người Kitô hữu.

Nhưng với thời gian, với cuộc sống phải vật lộn với miếng cơm manh áo, đã không ít lần chúng ta đã bỏ bê, không biết nuôi dưỡng, vun đắp, tâm hồn sẽ hóa ra khô cằn, hạt giống sẽ không thể nảy mầm được.

Làm sao để giữ được tâm hồn thanh khiết, màu mỡ như buổi ban đầu chịu phép Rửa Tội, điều này còn tùy thuộc ở mỗi người biết kiên trì, không ngừng củng cố niềm tin. Có những hạt giống khi gieo xuống chưa hẳn là đã nảy mầm mọc lên ngay, mà có khi phải trải qua nhiều năm tháng.

Chỉ có cây tốt mới sinh trái tốt. Chính cha mẹ, gia đình là nhân tố ban đầu, đã khai mở và bồi đắp niềm tin cho con cái mình, lớn lên và trải rộng ra trên cánh đồng nhân loại. Có như thế thì mỗi người trong chúng ta mới trở thành những hạt giống tốt gieo vào lòng đời, qua những việc làm cụ thể và hữu ích, biết đóng góp cho công bằng và tiến bộ xã hội. Làm sao để những người sống quanh ta, đều khám phá ra rằng: qua tình yêu thương của mỗi người Kitô hữu, họ cảm nhận Đức Giêsu Kitô luôn hiện diện, yêu thương họ qua các tín hữu, môn đệ của Ngài, và mỗi người chúng ta đều được tham dự vào nước Thiên Chúa, thì kết quả ắt sẽ được nhân lên qua những mùa gặt bội thu, cũng như hạt cải khi gieo thì nhỏ bé, nhưng khi mọc lên sẽ trở thành cây mau lớn nhất, đâm cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được.

Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô

V . CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

“Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chính trên cây thập giá mà tình yêu trinh khiết của Ngài dành cho đoàn con được diễn đạt mãnh liệt nhất. Sự khó nghèo của Ngài là sự từ bỏ hoàn toàn, là sự vâng phục để đi đến hiến dâng mạng sống mình cho nhân loại. Chính đó là ánh sáng cho thế gian, cho mỗi người chúng con theo Thầy.

Qua giờ cầu nguyện này, chúng con được nhận ra rằng: tất cả mọi người đều được kêu gọi vào Nước Thiên Chúa. Nhưng, muốn qua thập giá vào Nước Trời, cần phải đón nhận sự sáng từ nơi Đức Kitô. Từ sự sáng đó, mỗi chúng con mới được ban sự sống.

Tuy nhiên, trải dài qua năm tháng, vì bận rộn lo toan cho cuộc sống, vì mải mê theo tiện nghi, phú quý phù vân, mỗi chúng con dù đã tiếp nhận sự sáng và sự sống đích thực qua Bí tích Rửa Tội, nhưng dần già đã lu mờ, tâm hồn đã trở nên chai cứng. Hạt lúa mà Ngài đã gieo vào trong mỗi chúng con, có nguy cơ sẽ bị hủy diệt vì lời ăn, tiếng nói, công việc của mỗi chúng con còn thiếu đức bác ái, việc lành thì không làm, việc xấu thì cố tình vi phạm.

Thánh Phaolô đã nói: “Tất cả mọi người đều phải phơi bày trườc tòa án của đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay làm dữ.” Cúi xin Thánh Tâm Chúa là sự sáng của mỗi chúng con, hâm nóng tâm hồn chúng con, giúp chúng con hăng say làm điều lành và lánh xa điều dữ. Và, xin Ngài luôn chăm sóc hạt giống tâm hồn của mỗi chúng con, để rồi đến ngày gặt, hạt giống của mỗi chúng con cũng sẽ được mùa bội thu, hạt được 30, hạt được 60 và có hạt được 100. Amen

Hát: Đến Muôn Đời

Comments are closed.

phone-icon