
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh ĐCTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thờ lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô lại về. Với bao yêu thương nồng nàn Chúa đã quy tụ chúng con về trước Bánh Thánh trường sinh đã nuôi dưỡng chúng con suốt bao tháng năm dài, để chúng con được diễm phúc chiêm ngưỡng tôn nhan thánh thiện khả kính của Chúa, hòa dâng tâm tình tôn vinh thờ lạy, dâng những lời ngợi khen cảm tạ trước tình yêu quá bao la sâu thẳm của Chúa, và đây cũng chính là cơ hội thuận tiện Chúa ân ban để chúng con tận dụng mà suy tư tìm hiểu thêm về mầu nhiệm tình yêu Thánh Thể mà có thái độ đáp trả xứng hợp.
Lạy Chúa Giêsu, khi yêu nhau thật sự người ta khao khát được ở mãi bên người mình yêu, người ta mong ước cho người yêu chính bản thân mình cách trọn vẹn. Những khát vọng cao cả đó con người không sao làm được. Còn với Chúa thì lại làm được, và Chúa đã thực hiện. Chúa yêu để cho đi tận tình qua việc tự hiến trên thập giá, đổ hết máu đào hầu giao hòa chúng con cùng Thiên Chúa. Chúa yêu đến tận cùng để hiện tại hoá hiến tế Canvê qua hiến tế tạ ơn hằng ngày trên các bàn thờ, nhờ đó Máu Thánh Chúa đổ ra cách huyền nhiệm, hầu khẩn cầu Cha bao dung tha thứ cho chúng con muôn vàn bất trung vẫn lập đi lập lại xuyên suốt phận người.
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã biến thể bản tính bánh rượu thành Mình Máu Chúa, hầu ai đón nhận bánh rượu đã trở thành Máu Thịt Chúa thì được tan hòa, nên một trong Chúa. Qua tấm bánh trường sinh Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng chính sự sống của Chúa, Chúa cho chúng con được hiệp thông sâu sa cùng Chúa, được hiệp nhất với mọi chi thể thân mình Chúa là anh em, là Giáo hội. Qua yến tiệc Thánh Thể Chúa chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Chúa cho chúng con. Được niềm hy vọng sẽ phục sinh ngày sau hết.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã ban bánh các Thiên Thần mà tiếp thên sức mạnh cho chúng con trên hành trình tiến về bàn tiệc cánh chung Nước Trời. Cảm tạ Chúa đã nên tấm bánh bẻ ra cho toàn nhân loại được no đầy ân phúc. Dẫu biết mãi mãi chúng con không thể suy cho cùng, chúng con không thể hiểu thấu tình yêu Chúa, nhưng vẫn xin dâng lòng chúng con để yêu mến Chúa hết tình. Và bởi phận chúng con còn nhiều mê muội, xin ban lời chân lý thắp sáng niềm tin mỗi chúng con.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa
III. ĐỌC LỜI CHÚA (Mc 14, 12-16. 22-26)
IV. SUY NIỆM
Dẫu ngay từ buổi ban đầu con người đã bất trung phản bội, chối từ sống trong tình yêu Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn khao khát lôi kéo con người, đem con người về lại với Ngài, đã sáng kiến, chủ động ký giao ước cùng con người. Một lần, rồi nhiều lần, con người vẫn đang tâm phản bội, nhưng Thiên Chúa vẫn không thua sự cố chấp cứng cỏi của con người, nên Thiên Chúa lại tiếp tục ký kết các giao ước khác. Sách Xuất Hành đã tường thuật cho chúng ta về việc Thiên Chúa ký kết giao ước với Israel tạl núi Sinai. Trước hết Môsê đọc lại cho toàn dân nghe tất cả những Lời và luật Chúa. Toàn dân lắng nghe và đồng thanh thưa: “Chúng tôi xin thi hành Lời của Chúa”. Sau đó bàn thờ được dựng nên, Israel mang của lễ toàn thiêu là những con bò tơ hiến dâng làm hy tế giao hòa. Môisê lấy máu tưới lên bàn thờ, rảy trên dân chúng và long trọng tuyên bố: “Đây là Máu giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết giữa các ngươi”. Nhưng giao ước cũng bị vi phạm. Cuối cùng Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để thiết lập một giao ước mới. Qua thư gửi giáo đoàn Do Thái, thánh Phaolô đã đề cập đến một vị thượng tế duy nhất tối cao là Đức Giêsu Kitô, mà Môisê là hình bóng. Vị thượng tế này không thuộc trần gian, Ngài đến để ký kết giao ước mới vĩnh cửu không nhờ máu chiên bò mà nhờ chính Máu của Ngài. Đức Giêsu Kitô – vị Thầy cả đời đời, đã chấp nhận cho đi đến giọt máu cuối cùng để tẩy xóa tội lỗi cho toàn nhân loại, để thanh tẩy lương tâm chúng ta và nhằm đưa toàn thể nhân loại vào trong vương quốc tình yêu vĩnh cửu. Máu Đức Kitô, Máu của giao ước mới, đã làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Máu châu báu của Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi thân phận nô lệ tội lỗi, làm cho chúng ta được phúc nghĩa tử của Thiên Chúa và được ơn cứu độ muôn đời. Và biết rằng sau khi hoàn tất giao ước vĩnh cửu Đức Giêsu sẽ trở về trời, mà khát muốn còn mãi được dâng chính Mình Ngài làm hiến lễ giao hòa tuyệt hảo lên Chúa Cha, và khát muốn mỗi ngày nhân loại đều có lễ dâng mỹ miều tốt đẹp, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể.
Vào chiều tiệc ly đang khi ngồi ăn Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ má phán: “Này là Mình Ta sẽ bị nộp vì các con”, và cũng một thể thức ấy Người cầm lấy chén cũng tạ ơn Chúa, đọc lời chúc tụng, trao cho các môn đệ mà phán: “Đây là Máu Thầy, Máu để lập giao ước, đổ ra vì muôn người”. Bởi vì yêu, Ngài muốn hiện diện với chúng ta trong cuộc sống này cho đến tận thế. Bởi vì yêu, Ngài muốn nên lương thần cho đoàn lữ hành dương thế, cho đến khi họ trở về sống bên Ngài, Chúa Gêsu đã che dấu sự hy sinh của Ngài trong tấm bánh. Ngài đã trở nên bánh sống động ban sự sống cho chúng ta. Qua Thánh Thể, Ngôi Lời Hằng Sống thông ban sự sống của chính Ngài cho chúng ta. Thánh Thể là nhiệm tích Chúa Giêsu đã thiết lập cho chúng ta đựơc tham dự vào sự sống mới với Thiên Chúa. Nhờ Bánh Thánh, Ngài chuyển lưu trong chúng ta nguồn sống thần linh của Chúa. Lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là chúng ta được hồng phúc hiệp thông cùng Đức Kitô hằng sống đã yêu thương, hy sinh đến chết vì chúng ta, và đã Phục Sinh, thì chính chúng ta được kết hợp với Đấng là cội nguồn tình yêu và hạnh phúc. Ngài là Đấng cứu độ, nên qua tiệc Thánh Thể chúng ta cũng được lãnh nhận hồng ân cứu độ cách trực tiếp. Thánh Thể là lương thực thần kì bổ dưỡng tâm linh, là sức mạnh trợ lực đỡ nâng giúp chúng ta vượt thắng nhiềui gian nan thử thách, vượt thắng được bản ngã yếu hèn: “Ai kết hợp với Người thì không phạm tội”. Ai lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô thì “Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa” để “tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Sống trong Chúa Kitô, lưu lại trong tình mến Ngài thì trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng: “Thầy là cây nho chúng con là cành, ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái”.
Lạy Chúa Giêsu, nếu phải nói, phải viết, thì chẳng bao giờ và chẳng có một ai có thể diễn tả đầy đủ, rõ ràng về mầu nhiệm cao cả trọng đại này, quả đúng như thánh Phaolô đã thưa lên: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, những phán quyết của Ngài vô phương dò thấu, đường lối của Ngài không kẻ dõi theo”. Dù đi trọn hành trình làm người chúng con cũng không thể hiểu thấu tình thương vô bờ của Thiên Chúa, nhưng nhờ đức tin, chúng con tin vào tình yêu bất tử của Chúa đã được biểu lộ trọn vẹn qua hy lễ thập tự và hiến tế tạ ơn Thánh Thể. Cảm tạ Chúa đã diễn lại toàn bộ cuộc tử nạn – Phục sinh của Chúa qua thánh lễ hầu tiếp tục giao hòa, tha thứ và ban của ăn nuôi dưỡng chúng con trên hành trình về quê trời. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Nhân cơ hội này chúng con xin dành ít phút lắng lòng, kiểm điểm, để thấy sai trái lỗi lầm mà khắc phục. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dẫn chúng con đến cùng nguồn mạch mọi tình yêu, để chúng con không còn phải đói, phải khát, nhưng nhờ hiệp thông với Mình Máu Chúa đời này, chúng con sẽ được hiệp thông vĩnh cửu trường tồn với Chúa, vì: “Ai ăn Thịt tôi và uống Máu Tôi, thì được sống đời đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày tận thế”.
Hát: Ta là bánh hằng sống
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, bởi quá yêu thương, không muốn chúng con chết đi trong biển tội của chính mình, Chúa đã đến trong trần gian; và bởi máu dê máu bò không thể tẩy xóa tội lỗi thì Chúa đã dâng thân xác Chúa làm của lễ để chúng con được giao hòa thứ tha: “Đây là Máu Ta, Máu của tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội”. Chúa tha thứ và mời gọi chúng con canh tân sửa đổi và thăng tiến, để sống công chính thánh thiện hơn: “Chúng ta được nên Thánh, nhờ sự dâng thân xác của Chúa Giêsu một lần là đủ”. Và trong sâu thẳm của tình yêu, Chúa còn lập Bí Tích Thánh Thể để ban cho chúng con của ăn của uống thần linh, giúp chúng con luôn tràn đầy thánh sủng và nghị lực dồi dào, để chúng con vững tiến. Tiệc Thánh Thể vẫn dọn sẵn, khoản đãi chúng con, đưa chúng con vào trong tình hiệp thông cùng Chúa Ba Ngôi và anh em. Thế nhưng thực tế lại có bao nỗi đau xé lòng Chúa, bởi có những người do bận rộn kiếm tìm của ăn, hay lợi lộc trần thế mà chối từ không đến. Có những người vẫn đi dự lễ đều đều, thường xuyên viếng Thánh Thể, nhưng chưa đem đạo vào đời, chưa nối dài thánh lễ trong cuộc sống, nên đời sống vẫn ù lì, dậm chân tại chỗ, không có sự tiến triển. Có những người sống đạo còn máy móc và vụ hình thức… với Chúa đó là những sự xúc phạm quá nặng nề, bởi hờ hững lãng quên, bởi ơ hờ nguội lạnh, hoặc bởi không chân thành thiếu lòng mến đều đáng tội.
Lạy Chúa, phần chúng con thì sao? Xin tha thứ cho mọi sai lỗi mà chúng con đã xúc phạm đến Bí Tích tình yêu. Xin cho chúng con cảm nghiệm sự yêu thương nâng đỡ, sự gần gũi đồng hành, lòng khát khao gắn bó nhờ sự sống thần linh của Chúa, để chúng con luôn giữ tâm hồn trong sạch, lãnh nhận Máu thịt Chúa qua hiến tế tạ ơn hằng ngày, cùng tích cực giúp kẻ khác đến cùng Bí Tích tình yêu, siêng năng cầu nguyện cùng Thánh Thể, nhất là qua việc tham dự thánh lễ hợp với Chúa Giêsu dâng lên Cha tâm tình thờ lạy, ngợi khen, tạ ơn cảm mến, đền bù và cầu xin. Noi gương Chúa Gêsu là tấm bánh bẻ ra cho toàn nhân loại được sống, chúng con cũng vào đời đầy quảng đại, hy sinh, phục vụ, hiện diện bác ái.
Noi gương Đức Giêsu Kitô tự hiến, mỗi ngày chúng con đều có của lễ hiệp dâng, chúng con sẽ độ lượng tha thứ, sống trong sạch công chính.
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm Thánh Thể là đại dương yêu thương, là biển trời ân phúc không bao giờ vơi cạn, chúng con quyết tâm sẽ siêng năng đến cùng Chúa qua tiệc thánh, để lãnh nhận bao ân huệ tốt lành phong phú, và hơn thế lá kín múc cho mình sự sống đời đời ngay từ bây giờ, hứa hẹn một tương lai huy hoàng rực rỡ, bởi chính Chúa đã khẳng định: “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời”. Vâng, lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Mình Máu Chúa là lương thần nuôi dưỡng và dẫn nhân loại chúng con đến cùng sự sống viên mãn và hạnh phúc muôn đời. Amen
Hát: Hãy đến với Ta