
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I . KHAI MẠC
– Kinh CTT, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Ôi Thần Linh Chúa
II . TÔN VINH THÁNH THỂ
Như những con chiên vội vã trở về chuồng chiên khi bóng đêm chập chùng buông xuống, chúng con cũng dồn bước chân mau mau về bên Giêsu Thánh Thể, cũng là Cửa Chuồng Chiên, sau một tuần bôn ba ngược xuôi mưu tìm sự sống để được những phút giây an nghỉ đầy êm đềm hạnh phúc.
Lạy Chúa, một tuần qua chúng con phải chạm trán với bao lo âu, chán chường, những vất vả nghiệt ngã… Lắm lúc chúng con thấy cuộc sống sao quá nhiều thất vọng và đắng cay, nhưng nhờ vào niềm tin son sắt, tình mến nồng nàn, và lòng cậy trông phó thác, mà dẫu cho trong hoàn cảnh nào chúng con cũng hướng về Chúa, và sẵn sàng sống theo ý Chúa. Nhờ thế chúng con vượt thắng được bao thử thách và vươn lên không ngừng.
Lạy Chúa Giêsu, yêu chúng con bao la hải hà, Chúa đã từ trời cao tự nguyện xuống trần, lặn lội kiếm tìm và quy tụ chúng con là những con chiên tản lạc xa đàn đang sống rong ruổi đó đây với đói khát muôn phần, trở về trong đoàn chiên mà chính Ngài là mục tử nhân hậu. Ngài tận tình hướng dẫn, chăm sóc bảo vệ chúng con. Ngài là mục tử tốt lành, mục tử yêu chiên đến thí mạng sống. Ngài vắt cạn những giọt máu tinh tuyền cực thánh, làm linh dược chữa lành mọi vết thương tâm hồn. Hơn thế, Mục tử Giêsu còn nuôi dưỡng chiên bằng Máu Thịt Ngài. Nhờ Thánh Thể, chúng con được thấm nhuần sự sống thiên linh, được bước vào đời sống mới, được biến đổi để ngày càng nên giống Chúa hơn.
Kính lạy Thánh Thể, tựa những con chiên ngoan đắm đuối nhìn lên chủ, ánh ngời niềm trìu mến biết ơn sự bảo toàn cứu mạng, sự quan tâm chăm sóc của chủ. Chúng con cũng vô cùng cám ơn Chúa đã hiến thân cứu chuộc, hiến thân nuôi sống cho đời chúng con no thỏa ân tình trời cao. Để đáp đền tình yêu vô hạn lượng đó, chúng con khao khát mọi phút giây trần thế đều quy hướng về Chúa. Và lúc này, trong sâu thẳm của cõi lòng, chúng con đang thành khẩn dâng về tôn nhan thánh thiện của Chúa niềm bái kính khâm phục và lòng biết ơn, cảm mến. Lạy Giêsu, ít ra là mỗi chúng con luôn biết lắng nghe tiếng lòng Chúa, trở nên bạn tâm phúc, để an ủi trái tim rất mực nhân hiền của Chúa đang bị xâu xé muôn phần. Hướng về năm thánh 2025, chúng con sẽ cải hóa canh tân, để là những con chiên ngoan thảo, những con chiên đầy thuận phục, thoăn thoắt bước theo ánh sáng lời Ngài.
Hát: Lời Ngài
III . ĐỌC LỜI CHÚA (Mc 6, 30 – 34)
IV . SUY NIỆM (ngồi)
Được chọn làm dân riêng, Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc lo lắng cho dân Israel. Ngài đặt để nhiều nhà lãnh đạo để hướng dẫn dạy dỗ họ đi trong đường ngay nẻo chính. Nhưng nhiều vị lãnh đạo đã tắc trách, thiếu quan tâm dạy dỗ khiến cho dân Israel dần dần mất niềm tin, bất trung phản loạn chống lại Thiên Chúa. Thế là thảm họa đổ xuống: nước mất nhà tan, lưu đày và chết chóc.
Qua lời ngôn sứ Giêrêmia, Chúa Giêsu lên án những vị mực tử manh tâm đó: “Khốn cho các mục tử làm cho đoàn chiên trong đồng cỏ của Ta tản lạc và chết chóc”. Thiên Chúa lại hứa: “Ta sẽ tập hợp những con chiên còn sống sót từ mọi xứ mà Ta đã phân tán chúng. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở ra nhiều. Ta sẽ đặt những mục tử lãnh đạo chúng, và những mục tử này sẽ chăn dắt chúng, sẽ không còn một con nào phải thất lạc. Ta khiến mọc lên cho nhà Đavid một mầm non công chính”.
Lời hứa hẹn cho xuất hiện từ nhà Đavid một Đấng mục tử để quy tụ muôn chiên lạc về một mối đã nên hiện thực qua Đức Giêsu. Trong những năm hoạt động công khai, trái tim yêu thương của mục tử Giêsu, luôn được đốt cháy bởi một nỗi khát khao duy nhất, là làm sao quy tụ được chiên lạc, làm sao cho chiên nghe được tiếng chủ? Làm sao cho chiên biết chủ và bước đi theo chủ? Hoài bão này khiến Chúa quên đi mọi mệt mỏi khó khăn. Ngài lặn lội đi sớm về khuya, vượt đồi vượt biển, chấp nhận đói khát, tư bề thiếu thốn, để dõi tìm chiên lạc. Ngài chờ đợi người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp. Ngài nói lên nỗi khát khao của lòng Ngài: “Chị cho tôi nước”. Ngài muốn nhân cơ hội này khơi lên nỗi khao khát của chị, về một nguồn Nước Hằng Sống, và chiên đã nghe tiếng chủ. Lời của mục tử Giêsu quả có âm hưởng lạ lùng, Ngài kêu gọi Lêvi, khi ông đang mải mê với những đồng tiền bất chính bên bàn thuế. Ngài đến ở lại nhà Giakêu và gọi tên ông. Tắt một lời, với Đức Giêsu thì những con chiên lưu lạc, những con chiên bệnh hoạn, tật nguyền luôn đáng thương, đáng được nâng đỡ, chăm sóc lo lắng hơn.
Rồi biết rằng cuộc đời trần thế hơn 33 năm vắn vỏi sẽ qua đi. Muốn có người nối tiếp sứ mạng đem Lời cứu rỗi, Lời hằng sống, Lời hạnh phúc truyền rao, Chúa đã chọn gọi một số Tông đồ, cho họ sống bên Ngài, giúp họ thấu hiểu tâm tư ước nguyện của Ngài, tập cho họ đi thực tập việc truyền giảng Tin mừng. Sau khi rao giảng trở về, họ muốn trình bày cùng Thầy mọi thành quả thu lượm. Nhưng dân chúng lui tới tấp nập. Chúa Giêsu muốn cho các Tông đồ được nghỉ ngơi đôi chút, nên Thầy trò đã lên thuyền lánh đi nơi khác. Ấy thế mà thuyền vừa cập bờ thì Ngài đã thấy đoàn lũ dân chúng chờ sẵn tự bao giờ. Phải chăng lời Ngài đã thu hút chinh phục được họ? Phải đời sống Ngài đã lôi cuốn hấp dẫn họ?
Biết dân chúng đang cảm nhận: Ngài là một nhu cầu cần thiết của họ. Họ cần Ngài. Vì thế, tình thương lại trào dâng trong lòng Đấng Cứu Thế. Trải qua bao thế kỷ dài, dân chúng đã thiếu những mục tử tốt lành, tận tình hướng dẫn dạy dỗ. Và cho đến hôm nay, các vị lãnh đạo tinh thần dân Chúa là các luật sĩ, kinh sư, cũng dẫm chân theo vết mòn cũ, không màng chăm sóc chiên Chúa Chúa chu đáo. Thoáng chốc Chúa quên hết mọi mệt mỏi. Trước mắt Chúa, họ như những con chiên bơ vơ vất vưởng không người chăn giữ, và Chúa đã chăm sóc, dạy dỗ họ nhiều điều.
Lạy Chúa Giêsu, mặc dầu thánh Marcô không ghi rõ lại các giáo huấn của Chúa dành cho dân chúng, nhưng chúng con tin Chúa đã nói với họ những lời chất chứa yêu thương, những lời đem lại cho nội tâm họ sự an bình, hy vọng; những lời làm nên chính lộ dẫn đưa họ đến cõi phúc trời cao. Chính thánh Phêrô đã quả quyết: “Thầy có lời ban sự sống đời đời”. Lời ban sự sống vĩnh cửu đó đã được ghi chép lại, và trở thành lương thực cho chúng con. Ngày lại ngày, được hạnh phúc sống trong đoàn chiên Chúa, chúng con đã hưởng nhờ bao ân sủng dồi dào Chúa ban qua các nguồn suối Bí tích. Chúa còn dọn cho chúng con bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể.
Ôi, Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Ngài. Chúng con nguyện sẽ là những con chiên hiền thảo, luôn lắng nghe và bước theo Chúa. Chúng con sẽ siêng năng đọc lời Chúa, suy niệm và thực hành. Chúng con sẽ lắng nghe Chúa giáo huấn qua các thừa tác viên chức thánh, để biết đâu là đường, là sự thật mà dấn bước. Cũng xin Chúa cho chúng con biết cộng tác cùng chủ chăn, để chia sẻ lời Chúa cho những ai đang đói khát. Mong sao ánh sáng của lời Chúa chiếu soi mọi tâm can, giục gọi nhiều tâm hồn canh tân đổi mới, để dần dần muôn chiên lạc nghe được tiếng Chúa, quy tụ thành một đoàn chiên, có một chủ chiên là chính Chúa.
Hát: Chúa chăn nuôi tôi (đứng)
V . CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để loan báo sứ điệp bình an và hy vọng. Chúa đã tự hiến trên thập tự để nên gạch nối giữa trời cao và đất thấp. Nhờ máu Ngài đổ ra, chúng con được quy tụ thành một thân thể duy nhất. Chúng con được liên kết trong Thánh Thần mà đến cùng Cha. Với 20 thế kỷ dài trôi qua, cánh tay Chúa mãi vẫn giang rộng như muốn ôm trùm cả nhân loại. Chúa muốn ôm từng con chiên, nâng niu vỗ về, xoa dịu. Chúa không muốn một con nào phải bơ vơ lạc lõng, chịu sương gió lạnh lùng, chịu đói khát, chịu muông thú xâu xé. Nhưng cho đến ngày nay, trái tim Chúa vẫn quặn đau vì những con chiên lạc vẫn còn nhiều.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những vị chủ chăn đầy tinh thần trách nhiệm, đầy tấm lòng yêu thương. Bao năm qua các Ngài đã hoàn toàn quên mình để sống cho đoàn chiên. Bàn tiệc Lời Chúa và Máu Thịt Chúa vẫn được ban cho chúng con dư đầy. Qua chủ chăn chúng con cảm nhận Chúa đang hiện diện mà nâng đỡ, khích lệ, băng bó xoa dịu và làm hồi sinh những tâm hồn cằn cỗi chết chóc. Để đáp đền, chúng con nguyện mến yêu chủ chăn, vâng phục và cộng tác, sống đời chứng tá, để đời chúng con trở thành những lời truyền giảng đầy thuyết phục, lôi kéo mọi người về cùng tình yêu Chúa. Xin Chúa gia tăng cho Hội thánh nhiều vị mục tử tốt lành thánh đức, luôn quảng đại hiến dâng, nhiệt thành quy tụ cải hóa chiên Chúa. Ước chi khởi đi từ đây, nhiều chiên lạc nghe được tiếng Chúa trở về sống trong đoàn chiên đầy hiệp nhất yêu thương, cho từng ngày lại được no thỏa bánh lời Chúa và bánh Thánh Thể, hứa hẹn mai ngày sẽ được trở về sống mãi cùng mục tử Giêsu trong đồng cỏ xanh tươi.
Hát: Hãy sám hối và canh tân.