
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I . KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Lòng Chúa ái tuất
II . TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi quá yêu chúng con, Chúa đã hóa thành nhục thể để sống giữa chúng con. Chúa còn dùng phận người dâng lên Cha hiến lễ đền tội, hầu giải thoát chúng con khỏi xiềng xích trói cột của tội lỗi, thoát khỏi án chết muôn đời. Bởi yêu thương chúng con quá mãnh liệt, Chúa lại ao ước được ở cùng chúng con, được lớn lên trong chúng con. Chúa lại quảng đại tự hiến Máu Thịt Chúa nên Bánh Hằng Sống bổ dưỡng tâm linh chúng con, cho chúng con được sống dồi dào và hạnh phúc. Hơn hai thiên niên kỷ dài, ngày lẫn đêm Chúa đều hiện diện trong Bánh Thánh, Chúa là dây liên kết sống động giữa trời và đất. Qua Bánh Thánh, Chúa ẩn mình đợi chờ chúng con đến. Chúa khao khát chúng con đến tham dự yến tiệc Mình Máu Chúa, để được Chúa nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Chúa, nhờ đó được kết hiệp mật thiết với Chúa, cũng là được hiệp thông với Đấng phục sinh và được chia sẻ sự sống vĩnh hằng với Chúa.
Ôi linh thiêng kỳ diệu thay Bánh Thánh nhiệm mầu! Những ai lãnh nhận sẽ được Máu Thánh Chúa tẩy rửa mọi hoen nhơ tội lỗi, gia tăng nghị lực để chiến đấu và chiến thắng ba thù: Thế gian, xác thịt, ma quỷ. Bánh Thánh nhiệm mầu còn giúp chúng con tiến sâu trong tình hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi và hiệp nhất với mọi người trong đức ái nồng nàn.
Ôi trái tim Thánh Thể! Trái tim chất chứa tình yêu. Chúa đã yêu thương chúng con không hề biết mỏi mệt, một mực vẫn luôn đợi chờ chúng con với sự tôn trọng tự do của chúng con. Chúa chỉ khát muốn chúng con có thiện chí trở về để Chúa cảm hóa, giúp chúng con biến đổi để thuộc trọn về Chúa. Ôi tình yêu của Chúa bao la dường bao! Tình yêu kiên trì tín trung của Chúa khiến cho chúng con cảm phục và xin được đáp trả bằng sự hội ngộ bên Thánh Thể Chúa.
Xin dâng Chúa tâm tình tôn vinh, ca khen, chúc tụng và tri ân cảm tạ Ngài đã ân ban cho chúng con Bánh Hằng sống đem lại sự sống đời đời, cùng nhiều ân huệ thuộc lĩnh vực tinh thần và thể xác. Lạy Chúa, có biết bao tâm tư cùng ước nguyện mà miệng lưỡi mà phàm nhân không thể diễn tả, không bộc lộ hết. Nhưng chắc chắn Chúa đã thấu hiểu rồi. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bên Chúa chúng con tha thiết nguyện cầu và khát mong Chúa luôn sẵn sàng thi ân chúc phúc cho chúng con. Xin đổ tràn trên chúng con ánh sáng, sức mạnh, tình yêu và ân sủng Chúa. Cũng xin ban lời chân lý soi dẫn chúng con.
Hát: Lời Ngài
III . ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 6, 1 – 15
IV . SUY NIỆM
Từ xưa đến nay, và mãi cả sau này, nạn đói vẫn là mối đe dọa khủng khiếp đối với con người.
Dưới thời Êlia, nạn đói cũng từng xảy ra. Dân chúng phải ra đồng hái rau về nấu cháo, có lần gặp phải rau dại nên bị ngộ độc và đã được ngôn sứ Êlia là người của Thiên Chúa giải độc cứu họ. Trong tình yêu quan phòng, Chúa đã cho một người từ Baan – Salisa đem đến cho vị ngôn sứ 20 chiếc bánh lúa mạch nha và lúa mì. Vị ngôn sứ đã nhờ vào quyền năng Thiên Chúa biến hóa ra nhiều cho dân chúng ăn no mà vẫn còn dư. Đó là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa đối với con cái Ngài. Đó còn là điềm báo khi Đấng muôn dân trông đợi đến, Ngài sẽ làm cho mọi người được sung túc, dư dật.
Trong những ngày tháng công khai rao giảng, Đức Giêsu luôn bày tỏ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho con người. Cả những lúc cần thiết phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vì nhằm đáp ứng nhu cầu khát khao chân lý của dân chúng, Chúa sẵn sàng dành thời gian dạy dỗ họ nhiều điều. Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người luôn bao gồm cả phần hồn lẫn phần xác. Khi thấy dân chúng mải mê nghe lời Chúa mà quên cả ăn, Chúa xót xa hỏi: “Philipphê, Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Câu hỏi làm toát lên một sự quan tâm lo lắng, được xuất phát từ tình yêu chân thành vì Chúa không đành lòng để dân chúng ra về giữa cơn đói cồn cào. Thế rồi, chính tình yêu thúc đẩy Chúa dùng quyền năng mà giải gỡ, mà phục vụ. Chúa đã dùng năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, biến hóa ra nhiều cho 5000 người ăn, không kể đàn bà, trẻ em, và còn dư 12 thúng bánh vụn. Đây là một phép lạ cao cả Chúa Giêsu đã làm và cả bốn Thánh sử đều ghi lại. Phép lạ này là dấu chỉ của phép Thánh Thể.
“Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”. Chúa Giêsu không dùng lời quyền năng để biến từ không ra có, mà phép lạ được khởi đi từ một khẩu phần ăn ít ỏi của một em bé. Phải chăng Chúa muốn nhân đây để nói với mọi người rằng: Chúa muốn dùng tình thương của con người, để qua đó Ngài thi thố tình thương của Thiên Chúa cho con người gấp bội. Sự quảng đại của em bé đã làm cho nhiều người được no nê, cho nên, những đóng góp của những người thiện chí, dẫu chỉ là ít ỏi, giới hạn, chẳng đáng là bao, nhưng tình thương sẽ khiến Thiên Chúa làm cho sự quảng đại này được nhân lên, nhân lên mãi trong cuộc sống.
Phép lạ này còn bộc lộ một điều quan trọng: Đấng Mêssia đã xuất hiện. Thời viên mãn đã đến! Đức Giêsu là Đấng quyền năng, là tình yêu, là sự rộng rãi. Ngày xưa trong cuộc xuất hành về đất hứa, dưới sự hướng dẫn của Môisê, Thiên Chúa nuôi dân Israel bằng Manna của trời ban xuống, mỗi người tùy theo sức mình lượm đủ số Mana mà dùng. Trái lại, ở đây thật dư dật, thừa thãi “Ai muốn bao nhiêu tùy thích”. Sau khi dân chúng ăn no nê, các Tông đồ vâng lời Chúa thu lượm các bánh vụn, còn được 12 thúng. Theo Kinh Thánh, con số 12 là con số ám chỉ sự đầy đủ. Phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, nuôi dân chúng ăn no nê là dấu chỉ báo trước một phép lạ vô cùng kỳ diệu mà Đức Giêsu sẽ thực hiện, là lấy chính Máu Thịt Ngài làm nên Bánh Sự Sống nuôi toàn nhân loại qua mọi thế hệ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa còn muốn nói với chúng con qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, là Chúa đã thực hiện phép lạ không phải từ số không, nhưng từ chất liệu của con người, đó là bánh và cá. Điều này nói lên con người vốn yếu đuối bất toàn, giới hạn, nhưng Chúa vẫn mời gọi con người hợp tác với Ngài, không chỉ để xứng đáng lãnh nhận tình thương, mà còn được vinh dự nhờ Ngài mà làm cho kẻ khác no đầy ơn Chúa và cùng Ngài đem hồng ân cứu độ đến cho mọi người.
Việc Chúa cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, không chỉ là hình ảnh tiên báo về phép Thánh Thể, nhưng qua hành vi này, Đức Giêsu biểu lộ sự liên kết sâu xa mật thiết cùng Chúa Cha trong mọi sự. Ngài luôn chúc tụng Cha trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Ngài mời gọi con người trong mọi dịp, hãy luôn tri ân cảm tạ Chúa, phó thác tất cả cho Thiên Chúa quan phòng lo liệu.
Chúa giao nhiệm vụ cho các Tông đồ phần phát bánh, nhằm làm rõ vai trò trung gian của họ, và những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong Giáo hội, các Giám mục và linh mục đang tiếp tục phân phát ân sủng, các nhiệm tích, và Bánh Hằng Sống cho toàn nhân loại. Không có Linh mục thì không có Thánh Thể. Không có Thánh Thể thì không có tình yêu và sự sống. Điều này khiến bộ mặt trái đất sẽ khô cằn, mất sinh khí. Thiên chức Linh mục là hồng ân cao quý mà mọi Kitô hữu phải ý thức, để luôn tri ân cảm tạ Chúa, hầu tin tưởng, yêu mến và cầu nguyện nhiều cho các chủ chăn trong Giáo hội.
Chúa sai các Tông đồ thu lược các mảnh bánh vụn cho thấy: ân sủng và tình thương của Chúa luôn dư tràn. Nếu Chúa tuôn đổ mọi ơn lành cho chúng con, thì chúng con không được phí phạm, nhất là ơn thánh, phải biết tận dụng để thăng tiến đời sống tâm linh, biết sử dụng đúng các ơn Chúa ban, để làm cho tình yêu thương của Chúa ngày càng triển nở nơi chúng con, chan hòa nơi mọi người. Yêu thương là chia sẻ, là phân phát. Chia sẻ cho anh em sự hiểu biết, chia sẻ Lời Chúa, và cũng còn để lôi kéo người khác đến cùng yến tiệc Thánh Thể, hầu làm cho mọi tâm hồn đói Chúa được no nê.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tri ân cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nên tấm bánh trường sinh bẻ ra nuôi sống chúng con, làm cho tâm hồn chúng con ngày càng dồi dào phong phú, và đảm bảo đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu. Xin đừng ai trong chúng con quá mải mê kiếm tìm lợi lộc vật chất, để có thời gian ra sức tìm kiếm lương thực tồn tại cho cuộc sống muôn đời.
Hát: Hãy đến mà ăn
V . TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa là tình yêu nên trong mọi hoàn cảnh, Chúa đều thể hiện tình yêu của Chúa cho chúng con. Là tình yêu nên Chúa đã dùng mọi cách thế để biểu lộ tình yêu qua việc giảng dạy, chữa lành bệnh tật, đón nhận những tâm hồn khiêm nhường thống hối, hóa bánh ra nhiều nuôi dân…
Xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, Chúa đã thực hiện vô số việc kỳ diệu để minh chứng rằng Ngài là tình yêu. Bởi yêu chúng con vô biên, Chúa đã ban quá nhiều ân phúc, trong đó cơm bánh cũng là một ân ban tuyệt hảo để chúng con được sống, được sức mạnh. Và quý trọng hơn hết là nguồn lương thực tâm linh Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Chúa đã nên tấm Bánh Trường Sinh, để bẻ ra cho chúng con được sống và sống muôn đời. Chúng con sẽ noi gương Chúa dấn thân phục vụ, chia sẻ lương thực hằng ngày, và nhất là sẽ nỗ lực góp phần chung tay xây dựng một thế giới văn minh tình thương, trên quê hương thân yêu của chúng con. Amen