Sr. Maria Bích Ngọc
Chúa Xuân đang tới đông lui mất
Lạnh lẽo nhường cho nắng ấm nồng
Cây cối nảy mầm bung sức sống
Chim ca, hoa thắm rực trời đông.
Chúa Xuân đã đến người người biết
Vô cảm giá băng hãy đẩy lùi
Giúp đỡ sẻ chia ai túng thiếu
Xuân này thắm thiết, mọi người vui.
Niềm vui tiếp nối, buồn đi mất
Xui rủi quét đi, đón may lành
Ân đức xuân tràn vui sống thánh
Đường đời có Chúa mãi tươi xanh.
Có Chúa đồng hành, đời hy vọng
Trần gian lữ khách mãi ngóng trông
Mùa Xuân vĩnh cửu nơi thiên quốc
Hăng hái hành hương, Xuân ước mong.