Mừng lễ Bổn Mạng Catarina và kỷ niệm 74 năm Thành lập Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp: 1951 – 30/4 – 2025, chị em đang phục vụ tại các cộng đoàn, giáo xứ, giáo điểm từ khắp nơi đã trở về Nhà Mẹ để cùng nhau họp mừng ngày ĐẠI HỘI TRUYỀN THỐNg của Hội Dòng. Ngày Đại hội đã diễn ra trong bầu khí vui tươi, hào hứng và ấm áp tình gia đình.
Khởi đầu ngày Đại hội, chị em quây quần trước Chúa Giêsu Thánh Thể để tạ ơn và xin ơn cho Hội dòng cũng như cho từng chị em. Cám ơn Chúa đã đồng hành với chị em trong từng công việc, niềm vui, nỗi buồn và những thăng trầm trong hành trình dâng hiến trong suốt 74 năm qua; đồng thời, nhờ sự chuyển cầu của Thánh nữ tiến sĩ Cataria Siena, bổn mạng Hội dòng, chị em nguyện xin cho các kế hoạch của Hội dòng, dự định và mơ ước của chị em được đẹp ý Chúa, sinh ích lợi cho các linh hồn và làm rạng danh Thiên Chúa. Đặc biệt, chị em cũng cầu nguyện cho Linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo hội trong những ngày vô cùng quan trọng để tìm ra người kế vị Thánh Phêrô.
Sau 30 phút lặng thầm bên Chúa, chị em trở về Hội trường để tham dự Đại hội với chủ đề: THÁNH CATARINA – NỮ GIẢNG THUYẾT KHIÊM NHƯỜNG VÀ HY VỌNG.
Chương trình Đại hội được bắt đầu với cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô. Sau đó, các chị em lớp Tiền Vĩnh Khấn 2025 đã mang đến tiết mục múa “HÁT MỪNG THÁNH CATARINA” đầy cảm xúc.
Tiếp đến, chị Đặc trách Học Vụ Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP chào mừng chị em về dự đại hội và tuyên bố lý do của ngày Đại hội.
Trọng tâm của ngày Đại hội là bài nói chuyện của Linh mục Phêrô Nguyễn Duy Đạt, OP – vị khách mời đặc biệt của Hội dòng.
Cha đã chia sẻ về Thánh Catarina như một ngọn đuốc sáng ngời của khiêm nhường và hy vọng giữa thời đại với 3 phần chính:
- Thánh Catarina là nữ giảng thuyết khiêm nhường
- Thánh Catarina là nữ giảng thuyết hy vọng
- Liên hệ từ cuộc đời Thánh Catarina đến cuộc đời tu sĩ
Từ cuộc đời của Thánh Catarina, Cha đưa ra một số gợi ý giúp chị em sống đời tu của mình cách tốt đẹp hơn:
1. Tập từ bỏ ý riêng.
2. Phó thác hoàn toàn, đừng sợ bất cứ điều gì, đừng làm mất niềm hy vọng.
3. Đối diện với những khó khăn, đừng chạy trốn nhưng hãy tin rằng tất cả những gì xảy ra đều hữu ích cho chúng ta trong tương lai.
4. Yêu thương và hy sinh cho người khác bằng cách: Mỗi ngày hãy làm ít nhất một hành động tốt; học cách cho đi không mong đền đáp và cầu nguyện cho những người không thích mình.
5. Dấn thân và truyền lửa hy vọng cho mọi người.
Sau bài chia sẻ của Cha, các em Thỉnh sinh tiếp nối chương trình bằng vũ khúc “Bước theo tiếng gọi” – nhẹ nhàng, ý nghĩa như lời đáp trả tình yêu Chúa qua chọn lựa sống đời dâng hiến để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Chương trình của ngày Đại hội khép lại với lời huấn từ của Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Thu Hà, OP. Chị mời gọi chị em tiếp tục bước đi trong linh đạo Đa Minh với việc tập sống khiêm tốn, luôn tràn đầy hy vọng và trở nên chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót giữa lòng thế giới hôm nay, theo gương Thánh Catarina, người nữ tu đã sống trọn căn tính Đa Minh và yêu mến Thiên Chúa cách tuyệt đối.
Tạ ơn Chúa vì hành trình 74 năm hiện diện và phục vụ của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp; xin Chúa chúc lành cho nỗ lực của Hội dòng và từng chị em chúng con. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ, dẫn dắt và thánh hóa từng chị em Đa Minh Tam Hiệp để chúng con mãi là chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót giữa lòng thế giới hôm nay.