Ban Truyền Thông
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
Sáng thứ Bảy, ngày 05 tháng 4 năm 2025, trong ngày lễ kính Thánh Vinh Sơn, các Nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã đến Nhà thờ Thánh Đa Minh Ba Chuông, cùng với quý anh chị em trong Gia đình Đa Minh Việt Nam tham dự buổi gặp gỡ đặc biệt với Cha Gerard Francisco Parco Timoner III, OP – Bề Trên Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, nhân dịp Cha sang Việt Nam kinh lý anh em trong Tỉnh dòng. Đồng hành cùng ngài là Cha Pablo Carlos Sicouly, OP – Phụ tá Tổng quyền đặc trách Đời sống Trí thức của Dòng.
Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của:
– Quý Cha và quý Thầy trong Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam,
– Quý Nữ tu đại diện 18 đơn vị trong Gia đình Đa Minh (gồm các Hội dòng, Hiệp hội, Nhóm…)
– Quý anh chị đại diện các Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh
Ngày họp mặt ngoại thường này là dấu ấn hiệp thông sâu sắc, khi mọi thành phần trong Gia đình Đa Minh được lắng nghe lời huấn từ, lời khích lệ và sự hiện diện thân tình từ Bề trên Tổng quyền – là hiện thân sống động của Thánh Tổ phụ Đa Minh giữa đoàn con cái của mình.
Đúng 07g45, Cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP đưa Cha BTTQ vào Nhà thờ trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt của anh chị em trong Gia đình Đa Minh Việt Nam. Tiết mục chào đón là một bài múa biểu tượng ý nghĩa do Nhóm Đa Minh Trẻ biểu diễn, giới thiệu sứ vụ “Ra Khơi” với tinh thần dấn thân nồng nhiệt của Gia đình Đa Minh Việt Nam. Cảm hứng từ hình ảnh biểu tượng của người chài lưới, Cha BTTQ cũng chia sẻ tâm tình của ngài qua 5 điểm chính về người Tu sĩ Đa Minh – những kẻ được gọi để “lưới người như lưới cá”:
1. Phải lên đường mỗi ngày để lưới cá, đi đến mọi nơi và bắt mọi con cá. Ra khơi để thả lưới Tin Mừng, đưa tha nhân về gặp gỡ Đức Kitô.
2. Người đánh cá không đi một mình nhưng đi cùng nhau, chúng ta cùng “lên thuyền”, cùng thi hành sứ vụ trong hiệp nhất.
3. Người đánh cá có lòng thương xót, không làm cá sợ và không kén chọn, bắt cả những con cá bị coi là “xấu”. Rao giảng với lòng khoan dung.
4. Vâng phục và nghe theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, như các Tông đồ xưa đã nghe lời Chúa Giêsu và “thả lưới bên phải mạn thuyền”.
5. Kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi không bắt được gì. Học kiên nhẫn ngay trong thất bại và cứ tiếp tục cho đến khi bất được mới thôi và luôn phó thác nơi Chúa.
Sau bài chia sẻ, cha BTTQ và cha Pablo trao đổi với anh chị em qua những câu hỏi và những lời chia sẻ, đặc biệt lần này phần lớn các câu hỏi và chia sẻ đến từ các anh chị Huynh Đoàn. Cha BTTQ rất vui vì thấy sức sống mạnh mẽ của gia đình Đa Minh Việt Nam. Hiện tại, Gia đình Đa Minh Việt Nam là Tỉnh dòng lớn nhất, các chị em Đa Minh hoạt động đông nhất và Huynh đoàn Đa Minh đông nhân sự nhất trên toàn thế giới. Cha ước mong mỗi người chúng ta có thao thức lên thuyền đi loan báo Tin Mừng. Trước đây, người của các nước khác đã đến Việt Nam loan báo Tin Mừng và giờ đây khi họ không còn nhân lực để làm công việc này thì người Việt Nam với số ơn gọi đông đảo sẽ trở lại để làm việc đó cho họ. Và để thực hiện điều đó, chúng ta cũng phải học hỏi ngôn ngữ như các nhà Thừa sai cũng đã học ngôn ngữ để đến truyền giáo ở Việt Nam.
Với huynh đoàn Đa Minh, cha BTTQ gợi ý với lực lượng hùng hậu như vậy, chỉ cần mỗi thành viên thu hút 1 người trẻ đi lễ thôi thì đã có 120 ngàn ngươi trẻ đến với Chúa rồi. Tuy nhiên, các anh chị Huynh đoàn cũng phản hồi lại những khó khăn và kinh nghiệm “nuôi cá và bắt cá” của mình trong việc thu hút thêm người tham gia Huynh đoàn, đặc biệt là giới trẻ trong xã hội hiện nay.
Trước câu hỏi “Làm sao thu hút được người trẻ ngày nay tham gia Huynh đoàn vì việc thu hút đi lễ đã khó lắm rồi?”, Cha BTTQ đã trả lời: KIÊN NHẪN, như các môn để đã thức suốt đêm để đánh cá mà không được gì, nhưng vẫn tiếp tục làm khi Chúa bảo thả lưới bên phải mạn thuyền. Nhẫn nại và tin Chúa có thể làm việc qua ta. Mẹ Mônica của thánh Augustinô là ví dụ minh họa. Ngày nay chúng ta thích mọi thứ có ngay lập tức, kể cả món ăn, tuy nhiên, muốn có món ăn ngon cần phải có thời gian.
Cha còn chia sẻ kinh nghiệm trở lại với Hội thánh Công giáo của một bạn trẻ ở Mỹ. Bạn ấy đã tìm lại được đức tin cả cách sống của bà ngoại. Bà suốt ngày đọc kinh, đi lễ, hiền lành và ngọt ngào với con cháu. Điều đó đã khiến bạn thắc mắc và tự tìm hiểu để quay về với Nhà thờ.
Dù cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong gần 2 tiếng ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ, thân tình và mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là khơi dậy niềm hăng say và làm sống lại ý thức về căn tính của những người con của Cha Thánh Đa Minh: là người rao giảng Tin Mừng với con tim bừng cháy và và với tình yêu dành cho Chúa và tha nhân
Đến 10g00, Thánh lễ Tạ ơn được cử hành long trọng do Cha Giám tỉnh – Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP chủ tế. Cha BTTQ giảng lễ, với sự hỗ trợ thông dịch của Cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, OP – Phụ tá Giám tỉnh.
Kết thúc Thánh lễ, Cha Giám tỉnh đại diện Gia đình Đa Minh Việt Nam gửi lời cảm tạ chân thành đến Cha BTTQ và Cha Phụ tá vì đã mang đến một ngày hội ngộ trọn vẹn yêu thương và hiệp nhất, một cú hích tinh thần cho hành trình sứ vụ trong tương lai. Đồng thời Cha cũng cám ơn anh chị em Đa Minh đã tham dự ngày họp mặt Gia đình và lời cám ơn đặc biệt được gởi đến cho anh chị em trong Huynh đoàn vì sự đóng góp nhiệt thành, từ khâu chuẩn bị, đón tiếp và thu dọn để ngày họp mặt được mọi sự tốt đẹp.
Sau Thánh lễ, mỗi người ra về với một phần lương thực đi đường đã được Tỉnh dòng chuẩn bị sẵn. Xin tạ ơn Chúa và cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và mọi anh chị em trong Gia đình Đa Minh đã góp phần tạo nên niềm vui gặp gỡ trong ngày họp mặt. Và, trong tình hiền phụ của Thánh phụ Đa Minh, thêm một lần nữa các con cái của ngài được khơi gợi ngọn lửa nhiệt thành để sống đẹp đời tu Đa Minh và hăng say thi hành sứ vụ Giảng Thuyết trong thời đại hôm nay.
Xin xem toàn bộ hình ảnh ngày họp mặt tại ĐÂY