
Tháng 11 năm nay ghi dấu một sự kiện đầy ân sủng trong lịch sử của Tu xá Đức Mẹ Dâng Mình (Little Rock, Arkansas) – một dấu ấn tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa ưu ái dành cho chị em trong Tu xá.
Là một cộng đoàn xa Nhà Mẹ Đa Minh Tam Hiệp và phục vụ trong một Giáo phận có đông anh chị em giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tu xá Đức Mẹ Dâng Mình đã nhận được rất nhiều sự nâng đỡ và chung tay góp sức của quý ân nhân để xây dựng một NHÀ NGUYỆN nhỏ nhưng khang trang và thánh thiêng. Ngôi “nguyện đường mơ ước” mang thánh hiệu St. DOMINIC này của chị em đã được Đức Cha Anthony B. Taylor – Giám mục Giáo phận Little Rock, long trọng cung hiến và chủ sự Thánh lễ đầu tiên.
Thánh lễ cung hiến có sự hiện diện của: Cha Fr. Juan Guido – phụ trách phụng vụ Giáo phận; Cha Louis Tuyến Đỗ – Cha phó giáo xứ Sacred Heart of Mary; quý Cha trong Hạt; quý Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc – Missouri; quý Soeurs Dòng Biển Đức và Dòng Mân Côi – Little Rock; chị em Đa Minh Tam Hiệp – Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Garland, Texas; các em Thiếu nhi Đoàn Kitô Vua – Arkansas; cùng quý ân nhân, thân nhân và quý khách mời.
Đặc biệt, cộng đoàn vô cùng hân hoan khi được đón tiếp Sr. Teresa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP – Phụ tá Bề trên Tổng quyền – từ Việt Nam sang để đại diện Mẹ Hội Dòng và chị em tại Việt Nam hiệp thông và chia sẻ niềm vui trong ngày cung hiến nhà nguyện và mừng Bổn mạng (Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ) của Tu xá.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của Cha Juan Guido, Thánh lễ diễn ra rất trang trọng và sốt sắng. Ngoài các nghi thức thường lệ, Thánh lễ cung hiến còn bao gồm ba nghi thức đặc biệt:
– đặt thánh tích Thánh Martino de Pores trong bàn thờ
– xức dầu bàn thờ và tường nhà nguyện,
– và Kinh cầu Các Thánh.
Mỗi nghi thức đều được cử hành một cách trang nghiêm và chuẩn mực, phản ánh vẻ đẹp thiêng liêng của phụng vụ.
Vì không gian nhà nguyện hạn chế nên nhiều quý khách phải tham dự từ khuôn viên bên ngoài. Thế nhưng, không ai cảm thấy phiền lòng; trái lại, ai nấy đều rạng rỡ niềm vui: vui vì được cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì đã có được ngôi nhà nguyện mơ ước; vui vì lần đầu được chứng kiến một Thánh lễ cung hiến trang trọng; và vui vì được chia sẻ niềm hân hoan với quý Sơ trong dịp lễ Bổn mạng.
Có một “phép lạ nhỏ” đã xảy ra mà mọi người đều cảm nhận như dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa dành cho cộng đoàn. Đó là, suốt buổi sáng, khí hậu trở lạnh và hôm đó được dự báo là ngày có thời tiết thấp nhất trong tuần. Thế nhưng, khi gần đến giờ lễ, khí hậu chuyển sang hài hòa, mát mẻ dịu nhẹ nên những người phải tham dự ở ngoài cũng cảm thấy dễ chịu.
Với tâm tình tạ ơn sâu xa, chị em Tu xá Đức Mẹ Dâng Minh xin kính gửi lời tri ân đến Đức Cha Giáo phận Little Rock; quý Cha; quý Soeurs; quý ân nhân, thân nhân và toàn thể quý khách đã hiện diện hoặc hiệp thông trong Thánh lễ, cũng như đã tận tình nâng đỡ Tu xá trong mọi công việc.
Lời tri ân đặc biệt xin kính gửi đến Mẹ Hội Dòng, quý Bề Trên và toàn thể chị em trong Dòng đã luôn nâng đỡ Tu xá bằng lời cầu nguyện và tình hiệp thông thân thương.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, tuôn đổ muôn ơn lành trên Tu xá Đức Mẹ Dâng Mình, để chị em chúng con luôn nhiệt tâm và hăng say trong đời sống thánh hiến cũng như trong sứ vụ tông đồ của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp trên đất Hoa Kỳ.
Tu xá Đức Mẹ Dâng Mình





