Đem niềm vui Giáng Sinh đến sớm cho con em kiều bào Campuchia

0
Nếu có dịp đi ngang qua khu vực Mã Đà (ấp 4, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), chúng ta sẽ bắt gặp những chiếc bè cũ kỹ neo mình bên bờ hồ Trị An, hay những căn nhà tạm xiêu vẹo oằn mình trước nắng mưa. Đó là nơi sinh sống của bà con kiều bào trở về từ Campuchia và một số gia đình từ các tỉnh miền Tây lên lên đây tạm trú. Khu vực này là điểm truyền giáo của Giáo họ Suối Tượng – Giáo xứ Phú Lý, Giáo phận Xuân Lộc.

z7322293904110_0ff8fe3e516bde6faf9c4afd58c87656

Vì nhiều lý do, đặc biệt là thiếu giấy tờ hợp lệ, nhiều người không thể đi học hay tìm được việc làm ổn định. Cuộc sống của họ vì thế cứ mãi quẩn quanh trong vòng xoáy nghèo – đói, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.

z7322293527743_a1d303053a8b16bbf1c2c4d035ceaa01

Cảm thương trước hoàn cảnh của bà con nơi đây, quý Sơ Đa Minh Tam Hiệp luôn thao thức và trăn trở. Dẫu biết rằng chỉ khi được học hành và có cơ hội làm việc như những công dân khác thì cuộc sống của họ mới có thể thực sự đổi thay, nhưng trong khả năng của mình, quý Sơ vẫn ưu tiên đến thăm viếng, nâng đỡ tinh thần, đặc biệt là các em thiếu nhi, không phân biệt tôn giáo.

z7322293524860_41dc13f60171c22480b1afe795cc1538

Đây là lần thứ ba quý Sơ hiện diện tại Mã Đà, và lần này mang một ý nghĩa rất đặc biệt: chia sẻ niềm vui Giáng Sinh sớm cho các em nhỏ. Vào sáng thứ Bảy, ngày 13/12/2025, trong bầu khí hân hoan hướng về ngày Chúa Nhật Hồng – Tuần III Mùa Vọng, quý Sơ đã đến vui với các em tại điểm hẹn là Trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Mã Đà. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí vui tươi, rộn ràng, với những trò chơi sinh động, những bài hát, điệu múa ngập tràn tiếng cười.

z7322293910846_bfd900c63e5d85ae645d69b4c42e7552

Quý Sơ có dịp trò chuyện, giới thiệu về Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Giáng Sinh, đồng thời vui chơi, gần gũi và lắng nghe các em bằng tất cả sự yêu thương. Một điều thật đáng khích lệ là các em rất thuộc kinh, biết cầu nguyện, ngoan ngoãn, trật tự và có kỷ luật.
Nhờ sự quảng đại của quý ân nhân, ngoài việc vui chơi với quý Sơ, mỗi em còn được nhận một đôi dép mới, thức ăn và một phong bì của Chúa Hài Đồng, như món quà yêu thương để gia đình các em có thể đón Giáng Sinh trong niềm vui ấm áp bên nhau. Nhìn các em hạnh phúc rạng rỡ khi cầm trên tay món quà Giáng Sinh nhỏ bé mà lòng các Sơ không khỏi ngậm ngùi, xúc động.
🙏 Tạ ơn Chúa vì Người đã chạm đến trái tim của biết bao người, để niềm vui Giáng Sinh không chỉ dừng lại trong hang đá, nhưng lan tỏa đến những vùng ngoại biên, nơi vẫn còn rất nhiều mảnh đời bé nhỏ đang cần được yêu thương và nâng đỡ.
Ước mong Chúa Hài Đồng nâng đỡ, yêu thương và giúp các em có điều kiện học hành và những cơ hội tốt để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Comments are closed.

phone-icon