
Trong niềm vui của ngày Chúa Nhật Hồng, khi toàn thể Giáo Hội được mời gọi “hãy vui luôn trong Chúa”, ba nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã hân hoan hiện diện tại Giáo xứ Chính Tâm, Giáo phận Phan Thiết, để hướng dẫn Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 cho quý anh chị Giáo lý viên, giới trẻ và các em thiếu nhi. Các buổi Tĩnh tâm diễn ra vào tối thứ Bảy và sáng Chúa Nhật các ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2025.
Với chủ đề chung “Thắp Lên Ánh Sáng Tin Yêu”, dịp tĩnh tâm này như một lời mời gọi mỗi người dừng lại giữa nhịp sống thường nhật, để lắng nghe tiếng Chúa và để cho ánh sáng đức tin, hy vọng và tình yêu được thắp sáng lại trong tâm hồn, hầu chuẩn bị xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh.
Buổi tối ngày 13/12/2025, khoảng 50 anh chị Giáo lý viên và các bạn trẻ bước vào phút hồi tâm, do Sr. Anna Lê Thị Phương Nhu, OP, hướng dẫn. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin và sứ vụ của mình, đối diện với những mệt mỏi, giới hạn và tổn thương đã và đang mang theo trong đời sống phục vụ.
Giữa những bóng tối rất thật của phận người, Lời Chúa vang lên như lời khẳng định đầy hy vọng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, nhưng luôn hiện diện để chữa lành và nâng đỡ. Các anh chị Giáo lý viên và các bạn trẻ được mời gọi giữ vững ngọn lửa đức tin trong tâm hồn, để có thể tiếp tục soi sáng và sưởi ấm cho các em thiếu nhi, cho gia đình và cho cộng đoàn.
Sáng Chúa Nhật, ngày 14/12/2025, chương trình tĩnh tâm được tiếp tục với sự tham dự rất nhiệt tình của khoảng 800 em thiếu nhi trong Giáo xứ. Để việc tĩnh tâm đem lại những hiệu quả thiết thực hơn, các em được hướng dẫn theo từng ngành.
Sr. Maria Nguyễn Thị Phương Trang hướng dẫn ngành Ấu Nhi và Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu với chủ đề “Con là Ngôi Sao Nhỏ”. Trong bầu khí hồn nhiên, đơn sơ và ấm áp của những “thiên thần nhỏ”, các em được nhắc nhớ rằng mỗi em đều là một “ngôi sao nhỏ” quý giá trong mắt Chúa. Qua những câu chuyện đơn giản và các hoạt động sinh động, phù hợp với lứa tuổi, các em được khuyến khích sống ngoan ngoãn, yêu thương và làm những việc tốt nhỏ bé mỗi ngày, để ánh sáng của mình được tỏa lan.
Với chủ đề “Con là ánh sáng của Chúa”, Sr. Teresa Võ Thùy Minh Thơ đã giúp các em ngành Thiếu nhận ra rằng ánh sáng của Chúa được thể hiện cụ thể qua lời nói, thái độ và cách cư xử trong đời sống thường ngày. Các em tham gia rất tích cực, ngoan hiền và dễ thương, sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe.
Ngành Hiệp Sĩ và Vào Đời tĩnh tâm với chủ đề “Hy vọng lên: Chúa sắp đến rồi!”, theo sự hướng dẫn của Sr. Anna Lê Thị Phương Nhu. Dựa trên hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng, các em học cách nhìn lại chính mình, nhận diện những chuyển động nội tâm và biết lắng nghe những dấu chỉ Chúa gửi đến qua con người và đời sống cầu nguyện. Từ đó, các em được khích lệ “nâng cấp” chính mình từng bước nhỏ: sống tốt hơn mỗi ngày, biết điều chỉnh hành vi, biết chọn điều đúng và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến.
Hai ngày tĩnh tâm đã khép lại trong bầu khí bình an, vui tươi và sốt sắng. Tạ ơn Chúa vì sự tham dự ngoan hiền, dễ thương và năng động của các em thiếu nhi trong Giáo xứ; sự dấn thân, quảng đại, tinh thần trách nhiệm của các anh chị Giáo lý viên và các bạn trẻ; cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của quý Cha.
Ước mong “ánh sáng tin yêu” mà quý Sơ, quý anh chị Giáo lý viên, các bạn trẻ và các em thiếu nhi đã cùng nhau thắp lên tại Giáo xứ Chính Tâm trong Mùa Vọng này sẽ tiếp tục được giữ vững, để ánh sáng ấy không bị tàn lụi theo thời gian, nhưng còn được lan tỏa đến những người chung quanh, như chứng tá sống động của Chúa Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa làm người – ở giữa chúng ta.
Quý độc giả có thể xem thêm hình ảnh hai ngày Tĩnh tâm tại đây nhé!
Ban Truyền Thông










