
Sr. Catarina Bích Nga, OP
(Thư gửi Mẹ Hội dòng nhân dịp mừng 75 năm thành lập)
Mẹ kính yêu của con,
Hôm nay trong tâm tình của người con thảo, con gửi đến Mẹ đôi dòng tâm sự tuy đơn sơ nhưng chứa chan nỗi niềm của đứa con bé nhỏ.
Nhanh quá Mẹ nhỉ? Dòng thời gian thấm thoát đã 75 năm trôi qua. Mới ngày nào con được Mẹ và các chị kể cho nghe những câu chuyện về ngày Hội dòng được khai sinh trong muôn vàn khó khăn: nào là những biến động của chính trị gắn liền với cuộc di cư vào miền Nam, nào là những nhiêu khê khi tìm kiếm nơi định cư vào miền Nam, rồi những hiểm nguy đe dọa đến sự tồn tại… Thế mà Mẹ đã kiên vững vượt qua để tiếp tục cưu mang và sinh ra bao thế hệ, để Hội dòng được tồn tại và phát triển như hôm nay.
Mẹ kính mến,
Khi nghĩ đến đó, trong con lại trào dâng những cảm xúc thiêng liêng vì được làm con của Mẹ. Con cảm nhận cuộc sống thật là một mầu nhiệm và chính sự hiện hữu của con cũng là một mầu nhiệm – mầu nhiệm được dệt nên từ hai tiếng “yêu thương”.
Con nhận ra: yêu thương chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giúp Mẹ vượt qua bao khó khăn thử thách trong từng giai đoạn lịch sử, cũng như những trào lưu thế tục de dọa đời sống thánh hiến. Mẹ đã để lại cho đoàn con gia sản của yêu thương. Chính vì cảm nhận mình được yêu thương và khao khát chia sẻ tình yêu ấy, mà biết bao thế hệ quý chị và cả chính con nữa đã chọn bước theo Chúa trong đời sống thánh hiến theo ơn gọi Đa Minh. Con tâm đắc tâm tình của một tác giả đã viết:
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Theo thời gian, con càng xác tín rằng sống yêu thương là nền tảng, là lý do và là đích đến của đời tu, bởi Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Vì thế, mỗi ngày con tập sống yêu thương bằng cách mở lòng để Thiên Chúa chạm đến, chữa lành những vết thương, nỗi sợ và giới hạn của bản thân. Con biết rằng không ai bước vào đời tu với một trái tim hoàn hảo hay trở nên thánh ngay lập tức, vì “nhân vô thập toàn”. Mỗi người đều phải bước từng bước trong yêu thương và tha thứ; chính những nhịp bước ấy dẫn con đến sự thánh thiện.
Bên cạnh đó, yêu thương cũng là động lực để con thi hành sứ mạng. Khi trái tim bừng cháy bởi tình yêu Thiên Chúa và con người, con sẽ bước vào cánh đồng sứ vụ không chỉ với bổn phận trách nhiệm mà bằng lửa mến nhiệt tâm tông đồ. Nhờ thế, việc phục vụ không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm vui. Nhờ yêu thương, con mở ra cái nhìn mới đối với người nghèo, người đau khổ và những người bị bỏ rơi; con đến với họ qua những cử chỉ bé nhỏ: một lời hỏi thăm, một ánh mắt bao dung, một hy sinh âm thầm. Con thiết nghĩ đây cũng chính là “linh đạo của những điều bé nhỏ” – con đường thánh thiện rất thực tế và gần gũi mà chị Thánh Têrêsa Hài Đồng đã chọn sống.
Mẹ kính mến,
Thời gian lặng lẽ trôi và âm thầm cuốn đi tài năng, tri thức, nhan sắc, sức khỏe…nhưng không thể cuốn trôi tình yêu thương. Mỗi lần con ra Đất Thánh kính viếng quý Mẹ quý Dì, hay những khi con đến nhà Hưu Dưỡng thăm quý Dì cao tuổi, con lại càng xác tín rằng: yêu thương là chứng tá mạnh mẽ nhất của đời tu.
Người ta có thể quên những bài giảng hùng hồn, những triết lý cao sâu hay những thành quả trong công việc mà quý Dì, quý Chị đã thực hiện. Nhưng con và nhiều người sẽ không quên những nghĩa cử yêu thương và tử tế mà quý Dì, quý Chị đã sống. Bởi yêu thương không chỉ là làm điều gì lớn lao, mà là sống từng khoảnh khắc nhỏ bằng trái tim biết cho đi. Con thiết nghĩ trong một thế giới đầy cạnh tranh, ích kỷ, và thờ ơ thì đời sống yêu thương của người tu sĩ như một ánh đèn nhỏ nhưng không bao giờ tắt, đang âm thầm soi sáng và nhắc nhân loại về giá trị thật của cuộc sống.
Mẹ kính mến,
Lời mời gọi sống yêu thương cứ ngân vang trong tâm hồn con. Con tin đó là ước nguyện của Mẹ muốn gửi trao cho con cũng như những người con Đa Minh Tam Hiệp của Mẹ. Con ao ước chị em chúng con luôn nỗ lực thăng tiến trong hành trình tu luyện, để Hội dòng được phát triển và sự hiện diện của chúng con góp phần làm vinh danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho các linh hồn.
Xin Mẹ tiếp tục cầu nguyện và đồng hành để mỗi ngày chúng con trở nên hiền hòa hơn, khiêm nhu hơn và quảng đại hơn trong đời sống cộng đoàn cũng như trong tương quan với tha nhân.
Con cám ơn Mẹ và xin dâng lên Mẹ tất cả tâm tình của con với lòng biết ơn sâu thẳm. Một lần nữa, con xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 75 của Mẹ. Kính chúc Mẹ luôn tràn đầy bình an và được Chúa gìn giữ trong mọi sự.
Con kính chào Mẹ.
Người con nhỏ của Mẹ