Chung tay

0

Sr. Maria Đào Thị Tươi, OP

Bảy mươi lăm năm hình thành và phát triển Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – một chặng đường chưa phải là dài trong dòng chảy lịch sử, nhưng là quãng thời gian vô cùng quý giá, ghi đậm dấu ấn của tình yêu Thiên Chúa, lòng trung tín và sự dấn thân bền bỉ của biết bao thế hệ chị em trong Hội dòng.

Thật vậy, từ những bước khởi đầu đầy khó khăn và thiếu thốn, các bậc tiền nhân đã kiên vững trong đức tin, trung thành với sứ mạng được trao phó. Quý Mẹ, quý Chị đã âm thầm chung tay gieo hạt, vun trồng và tưới gội Hội dòng bằng mồ hôi, nước mắt, cùng biết bao hy sinh lặng thầm. Nhờ đó, hôm nay Hội dòng được lớn mạnh, vững vàng và tràn đầy sức sống mới. Chính vì thế, khi nhìn lại hành trình 75 năm ấy, chúng ta càng thêm xác tín rằng: Hội dòng không chỉ được xây dựng bằng bàn tay con người, mà trước hết là bởi chính bàn tay yêu thương của Thiên Chúa – Đấng luôn đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn từng bước đi. Trong tình yêu ấy, mỗi chị em, dù ở bất cứ vị trí nào, đều được mời gọi chung tay, chung tâm và chung chí hướng, cùng nhau xây dựng “ngôi nhà thiêng liêng” của Hội dòng. Vì như Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Đức Kitô đã ban ơn cho người này làm Tông đồ, người kia làm Ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, hay làm mục tử và thầy dạy, để chuẩn bị cho dân thánh làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô.” (Ep 4,11–13). Ngài cũng khẳng định rằng mỗi người đều là một phần không thể thiếu trong một thân thể duy nhất là Đức Kitô (x. Rm 12,5–8; 1 Cr 12,14–17). Vì thế, cho dù có ai cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối hay bất tài, thì mỗi người vẫn có một vị trí quan trọng trong chương trình của Thiên Chúa. Hơn nữa, qua dụ ngôn Cây Nho và Cành (x. Ga 15), Chúa Giêsu cũng mời gọi mọi người gắn bó với Ngài và liên kết chặt chẽ với nhau. Cành chỉ có thể sinh hoa trái khi gắn liền với thân nho và sống trong sự hiệp thông với các cành khác. Đó cũng chính là hình ảnh sống động của Hội dòng qua dòng lịch sử 75 năm.

Quả thật, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã được hình thành và phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự chung tay của mọi thành phần. “Chung tay” – hai từ nghe thật đơn giản, nhưng để thực hiện được lại đòi hỏi rất nhiều: sự từ bỏ cái tôi, tinh thần hiệp nhất, lòng quảng đại và sự dấn thân trọn vẹn. Chung tay không chỉ là hành động bên ngoài, mà là dâng hiến toàn bộ con người – suy nghĩ, lời nói và việc làm – để phản chiếu hình ảnh yêu thương của Thiên Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Sau cùng, chung tay, chính là một cách loan báo Tin Mừng bằng đời sống. Nhờ đó, người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta, như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18,20).

Mừng 75 năm hình thành và phát triển Hội dòng, không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ với tâm tình tri ân, mà còn là cột mốc thúc đẩy mỗi người canh tân và hướng về tương lai. Lời mời gọi vẫn luôn vang lên tha thiết: hãy tiếp tục chung tay xây dựng Hội dòng bằng tinh thần hiệp nhất, yêu thương và trung thành với sứ mạng mà Thiên Chúa đã ủy thác.

Ước mong rằng cột mốc 75 năm không chỉ dừng lại ở một con số kỷ niệm, nhưng trở thành dấu ấn của một hành trình yêu thương – hành trình của những con người cùng chung tay viết tiếp câu chuyện đẹp của ơn gọi và sứ mạng Đa Minh Tam Hiệp giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon