Do lượng hải hà, trong lòng thương xót vô biên của Người – CN 2 PS, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

…. in his great mercy. (1 Peter 1:3)

As he opens his letter, St. Peter blesses God, whose “great mercy” has given us “a new birth” (1 Peter 1:3). On this Divine Mercy Sunday, let’s look at some of the blessings that God’s mercy has won for us.

A living hope (1 Peter 1:3). Jesus, risen in glory, has opened heaven! We aren’t doomed to a life of hopelessness marked by sin and death. Now freed from these forces, we can live every day in the sure knowledge that the God of heaven is walking with us. We can know a living hope that assures us that we can be “transformed … from glory to glory” as we stay connected to him (2 Corinthians 3:18).

An inheritance that is imperishable (1 Peter 1:4). Just as parents leave their children an inheritance, Jesus has left one for us – an imperishable one. Silver and gold, valuable though they may be, can give us only earthly security. But Jesus has left us with the gifts of faith, hope, and love, and these last forever (1 Corinthians 13:13). They sustain us and lift us up in good times and in bad, in plenty and in need. They bind us to the God who loves us without end.

A salvation that is ready to be revealed in the final time (1 Peter 1:5). We often look at divine mercy as a gift for today, but God takes a longer view as well. He promises that in “the final time,” at the very end, he has a great salvation waiting for us. As we enter into eternity, “we shall be like him, for we shall see him as he is” (1 John 3:2). All pain, suffering, temptation, sadness, and sin will be wiped away, and we will enter the new creation to live forever in the presence of the Lord.

A living hope. An imperishable inheritance. A final salvation. Our God is merciful beyond compare. May we never cease to praise him!

“Jesus, my Savior, I am in awe of your overflowing mercy!”

 

“… do lượng hải hà, trong lòng thương xót vô biên của Người” (1 Pr 1,3).

Khi mở đầu lá thư của mình, Thánh Phêrô chúc tụng Thiên Chúa, Đấng do “lượng hải hà, lòng thương xót lớn lao” đã ban cho chúng ta “được tái sinh” (1 Pr 1,3). Vào ngày Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa này, chúng ta hãy xem một số phúc lành mà lòng thương xót của Thiên Chúa đã chiến thắng/dành cho chúng.

“Niềm hy vọng sống động” (1 Pr 1,3). Chúa Giêsu, đã sống lại trong vinh quang, đã mở cửa trời, mở nước thiên đàng! Chúng ta không còn bị kết án phải sống một cuộc sống vô vọng bị đóng dấu, giam hãm bởi tội lỗi và sự chết. Giờ đây được giải thoát khỏi những thế lực này, chúng ta có thể sống mỗi ngày trong sự xác tín chắc chắn rằng Thiên Chúa trên trời đang bước đi, đang đồng hành với chúng ta. Chúng ta có thể biết một niềm hy vọng sống động bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta có thể “được biến đổi … từ vinh quang tới vinh quang khác” khi chúng ta luôn kết nối, gắn bó với Người (2 Cr 3,18).

“Gia tài không thể hư hoại” (1 Pr 1,4). Giống như các cha mẹ để lại gia tài cho con cái họ, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gia tài – gia tài không thể hư hoại. Bạc và vàng, cho dù chúng có thể có giá trị, có thể chỉ cho chúng ta sự bảo đảm tạm thời ở trần gian. Nhưng Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta những quà tặng, những ơn huệ về đức tin, đức cậy và đức mến, và những quà tặng này bền vững, có giá trị mãi mãi (x. 1 Cr 13,13). Những ơn ban này giữ vững và nâng chúng ta lên lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, lúc dư giả cũng như khi túng thiếu. Những ơn ban đó gắn kết chúng ta với Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta vô biên, vô tận.

“Ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết” (1 Pr 1,5). Chúng ta thường nhìn vào lòng thương xót của Thiên Chúa như một quà tặng của hiện tại, của ngày hôm nay, nhưng Thiên Chúa cũng có một cái nhìn dài hơn, xa hơn. Người hứa rằng “trong thời sau hết”, vào lúc chung cục, Người có ơn cứu độ lớn lao đang chờ đợi chúng ta. Khi chúng ta bước vào cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Ga 3,2). Tất cả mọi khó nhọc, khổ đau, cám dỗ, buồn phiền và tội lỗi sẽ được xoá bỏ, và chúng ta sẽ bước vào một cuộc tạo dựng mới để sống mãi mãi trong sự hiện diện của Chúa.

Niềm hy vọng sống động. Gia tài không thể hư hoại. Ơn cứu độ cuối cùng. Thiên Chúa của chúng ta giàu lòng thương xót khôn sánh, không gì sánh được. Nguyện cho chúng ta không bao giờ ngưng ngợi khen Chúa!

“Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của con, con ngỡ ngàng về lòng thương xót trào tràn của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon