
Mừng 75 năm thành lập Hội Dòng Da Minh Tam Hiệp
hiệp nhất – hiệp thông – hiệp hành như con đường căn tính và sứ vụ
Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, OP
Kỷ niệm 75 năm thành lập là một dấu mốc quan trọng, không chỉ để nhìn lại hành trình đã qua, nhưng còn để nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong từng biến cố của lịch sử Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Ba phần tư thế kỷ là khoảng thời gian đủ dài để ghi dấu biết bao niềm vui, thử thách, hy sinh và ân sủng; là một hành trình đan xen giữa yếu đuối con người và lòng trung tín của Thiên Chúa. Trong tất cả, điều nổi bật hơn cả chính là tinh thần “Tam Hiệp” – hiệp nhất, hiệp thông và hiệp hành – như một định hướng xuyên suốt, vừa mang chiều kích thiêng liêng, vừa mang giá trị thực tiễn trong đời sống và sứ vụ. Ba chiều kích này không tách rời nhau, nhưng liên kết chặt chẽ, tạo nên căn tính và sức sống bền vững cho Hội dòng trong suốt hành trình 75 năm qua.
1. Hiệp nhất trong đời sống cầu nguyện
Trước hết, hiệp nhất trong đời sống cầu nguyện là nền tảng sâu xa nhất của Hội dòng. Đời sống thánh hiến không khởi đi từ sáng kiến của con người, nhưng từ lời mời gọi nhưng không của Thiên Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Chính Thiên Chúa là Đấng khởi sự, đồng hành và hoàn tất hành trình của mỗi ơn gọi. Vì thế, đời sống cầu nguyện không chỉ là một bổn phận, nhưng là hơi thở, là nguồn sống nuôi dưỡng người tu sĩ trong hành trình hiến dâng.
Hình ảnh cộng đoàn các tông đồ quy tụ với Đức Maria trong nhà Tiệc Ly là mẫu gương điển hình cho đời sống hiệp nhất trong cầu nguyện: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1,14). Sự “đồng tâm nhất trí” ấy không chỉ là sự hiện diện bên nhau, nhưng là sự hiệp nhất trong cùng một hướng đi: tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Đây cũng chính là kinh nghiệm nền tảng mà Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã sống trong những ngày đầu hình thành, khi cùng nhau cầu nguyện tìm ra ý Chúa để đặt bước chân đến mảnh đất Tam Hiệp và thiết lập Nhà Mẹ trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa.
Trong Tông huấn Vita Consecrata, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II nhấn mạnh rằng: “Đời sống thánh hiến, trong bản chất sâu xa nhất, là sự tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự” (số 35). Như vậy, hiệp nhất trong cầu nguyện không chỉ là phương thế, mà là mục tiêu, là căn tính của đời tu. Khi đời sống cầu nguyện được củng cố, Hội dòng sẽ luôn vững vàng trước những biến động của thời đại, vì được bén rễ sâu trong chính Thiên Chúa.
2. Hiệp thông trong đời sống cộng đoàn
Nếu hiệp nhất với Thiên Chúa là nền tảng, thì hiệp thông với nhau trong đời sống cộng đoàn là biểu hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Đời sống tu trì không phải là hành trình cá nhân khép kín, nhưng là hành trình chung, chung một hướng đi, chung một đặc sủng, một linh đạo, nơi mỗi người được mời gọi sống cho và sống với người khác. Thánh Phaolô đã diễn tả cách sâu sắc mầu nhiệm này: “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12,27). Mỗi cá nhân là một phần không thể thiếu trong toàn thể, và chỉ khi gắn bó với nhau trong Đức Kitô, cộng đoàn mới thực sự sống động.
Đối với linh đạo Đa Minh, đời sống cộng đoàn là một trong những yếu tố quan trọng. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt chung, nhưng là không gian thiêng liêng, nơi tình huynh đệ được nuôi dưỡng, nơi mỗi người được nâng đỡ, sửa dạy và cùng nhau trưởng thành. Công đồng Vatican II, trong Sắc lệnh Perfectae Caritatis đã nói rằng: “Đời sống chung, được xây dựng trong tình bác ái, là dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa” (số 15). Như vậy, đời sống cộng đoàn là một chứng tá sống động, làm cho tình yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa một thế giới đang chối bỏ Thiên Chúa.
Trong thực tế, việc xây dựng hiệp thông không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những khác biệt về tính cách, quan điểm hay hoàn cảnh sống có thể trở thành thách đố. Tuy nhiên, chính trong những khác biệt đó, mỗi người được mời gọi vượt lên cái tôi cá nhân, học biết lắng nghe, cảm thông và tha thứ. Khi cộng đoàn sống được tinh thần hiệp thông đích thực, đó sẽ là một lời loan báo Tin Mừng mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào, vì “Cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35).
3. Hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng
Từ nền tảng hiệp nhất và hiệp thông, Hội dòng được mời gọi sống chiều kích thứ ba: hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đây không chỉ là một hoạt động, nhưng là bản chất của Hội Thánh và của đời sống Đa Minh. Lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15) là động lực thúc đẩy toàn thể chị em trong Hội dòng dấn thân trong sứ vụ.
Điểm đặc biệt của linh đạo Đa Minh là tính cộng đoàn trong sứ vụ. Không ai thi hành sứ vụ một mình; mọi hoạt động đều là sứ vụ chung của Hội dòng. Khi một chị em lên đường, đó không chỉ là hành động cá nhân, nhưng là sự hiện diện của cả cộng đoàn. Người ra đi được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và tình hiệp thông của những người ở lại. Chính vì thế, sứ vụ trở thành hoa trái của đời sống cầu nguyện và cộng đoàn, chứ không phải là một hoạt động tách rời.
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng: “Việc loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của toàn thể dân Chúa” (số 111). Điều này càng làm nổi bật ý nghĩa của sự hiệp hành: cùng nhau phân định và cùng nhau thi hành sứ vụ. Nhìn lại lịch sử Dòng Đa Minh, chúng ta thấy trước khi lập dòng Anh em Giảng thuyết, Thánh Đa Minh đã lập Đan viện nữ đầu tiên tại Prouille, vì đối với thánh nhân, công cuộc rao giảng Tin Mừng của anh em cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của chị em. Đó là một sự kết hợp hài hòa giữa chiêm niệm và hoạt động – một đặc nét làm nên sức sống của linh đạo Đa Minh.
Trong bối cảnh thế giới hôm nay, khi con người đang khao khát tìm kiếm sự thật, sứ vụ loan báo Tin Mừng càng trở nên cấp thiết. Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, với kinh nghiệm 75 năm, được mời gọi tiếp tục sống tinh thần hiệp hành, lắng nghe tiếng Chúa và đọc ra dấu chỉ của thời đại, để đem Tin Mừng đến với con người bằng chính đời sống chứng tá và tình yêu phục vụ.
Tạm kết
Nhìn lại chặng đường 75 năm, có thể khẳng định rằng hiệp nhất – hiệp thông – hiệp hành không chỉ là những giá trị lý tưởng, nhưng là thực tại sống động đã và đang định hình Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Hiệp nhất trong cầu nguyện giúp Hội dòng bén rễ sâu trong Thiên Chúa; hiệp thông trong cộng đoàn làm cho tình yêu trở nên hữu hình; và hiệp hành trong sứ vụ mở ra cánh cửa để Tin Mừng được lan tỏa.
Kỷ niệm 75 năm vì thế không chỉ là dịp để tri ân và tự hào, nhưng còn là lời mời gọi canh tân: canh tân đời sống cầu nguyện, củng cố tình hiệp thông và dấn thân mạnh mẽ hơn trong sứ vụ. Chỉ khi trung thành với ba chiều kích này, Hội dòng mới có những nữ tu thực sự là môn đệ thừa sai của Đức Kitô; mới có thể tiếp tục phát triển bền vững và trở nên dấu chỉ sống động của Nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay và mai sau.