
Sau những ngày rộn ràng của đại lễ mừng 75 năm thành lập Hội dòng, 150 nữ tu trẻ của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp lại tề tựu tại Hội trường Tu viện để bước vào khóa Thường huấn năm 2026 dành riêng cho Nhóm Thường huấn Cấp I (Khấn trọn 1-5 năm) và Cấp II (Khấn trọn 6-10 năm).
Bầu khí của hai ngày Thường huấn này luôn vui tươi, hăng hái và vô cùng năng động. Hội trường ngập tràn nụ cười và năng lượng tích cực của những nữ tu đang ở độ tuổi sung sức nhất trong đời tu với tràn đầy ước mơ, hoài bão và khao khát cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân để phục vụ Chúa nơi tha nhân.
Giữa nhịp sống không ngừng biến đổi và phát triển hiện nay, nhiệt huyết thôi là chưa đủ. Việc thi hành sứ vụ còn đòi hỏi sự nhạy bén, kỹ năng chuyên môn và tư duy quản trị. Nhằm chắp cánh cho những ước mơ dấn thân ấy được trổ sinh hoa trái, Ủy ban Đào tạo của Hội dòng đã mời Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB – một chuyên viên giàu kinh nghiệm – đến đồng hành và hướng dẫn.
Ngày 1 – Nhìn lại ân ban: Từ “nén bạc” đến trái tim mục vụ
Khóa học khởi đi từ một góc nhìn mang tính đột phá về dụ ngôn những nén bạc. Hình ảnh ông chủ trao tài sản cho đầy tớ mà không đòi hỏi thế chấp chính là một sự “liều lĩnh” minh chứng cho lòng tín nhiệm tuyệt đối.
Từ lăng kính này, mỗi chị em được mời gọi nhìn lại bản thân bằng con mắt tươi mới: Thiên Chúa đã trao cho tôi những “nén vàng” cá vị nào để phục vụ tha nhân?
Thực tế đời tu đôi khi có thể làm sức trẻ chùn bước trước cạm bẫy của sự an toàn: chôn giấu khả năng vì sợ sai, sợ trách nhiệm. Cha giảng viên đã đánh thức tinh thần dấn thân qua định nghĩa mới về “người đầy tớ trung tín”:
- Không kỳ kèo, tính toán với trách nhiệm được giao.
- Dốc toàn lực, dùng trọn vẹn sức trẻ để chu toàn sứ vụ cách tốt nhất.
- Hiểu rằng bản chất của ân ban là sự lưu thông: Đời tu không phải là một “kho lưu trữ” thanh xuân, mà là trạm trung chuyển ân sủng. Ân ban chỉ sinh hoa trái khi được can đảm trao đi.
Tuy nhiên, mọi kỹ năng sắc bén nhất cũng sẽ rỗng tuếch nếu thiếu đi cốt lõi của tình yêu. Qua câu chuyện về cách hành xử đậm tính nhân văn của một phụ nữ đơn thân với kẻ trộm, hay sức mạnh cảm hóa cai tù của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, thông điệp lớn nhất được đọng lại: Mục vụ không bắt đầu từ kỹ năng, mà khởi nguồn từ một trái tim biết yêu thương.
Ngày 2 – Nghệ thuật điều hành: Lãnh đạo là truyền cảm hứng
Ngày thứ hai đưa các nữ tu trẻ vào trọng tâm của công tác quản trị thực hành. Trong các sứ vụ cụ thể, việc quản lý nhân sự thường dễ rơi vào thói quen “quen tay hay việc”. Cha Giáo sư đã định hình lại chân dung của một người điều hành khôn ngoan không phải là người ôm đồm mọi việc, mà là người:
- Có đôi mắt tinh tế để nhận ra năng lực cốt lõi của từng chị em.
- Biết trao quyền và giao việc đúng người.
- Kiến tạo cơ hội để mỗi cá nhân được tỏa sáng và phát huy tối đa tiềm năng.
Đặc biệt, một tư duy lãnh đạo hiện đại được nhấn mạnh: “Người điều hành hãy cho các thành viên một ước mơ.” Điều hành không đơn thuần là phân công lao động, mà là nghệ thuật truyền cảm hứng. Để làm được điều đó, nền tảng của đời sống mục vụ phải được xây dựng trên sự hiệp thông: biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, dám chia sẻ ý kiến và liên tục lượng giá kinh nghiệm.
Giữ vững căn tính giữa vòng xoáy công việc
Một trong những bài học thực tế khi đem sức trẻ dấn thân vào các môi trường sứ vụ chính là: Mục đích là cái đích, Nội quy là con đường.
Cần có một định hướng rõ ràng và phương pháp làm việc thống nhất. Hơn hết, giữa sự hối hả và lòng nhiệt thành muốn ôm trọn các dự án mục vụ, người nữ tu phải giữ được sự kiên định về căn tính đời tu. Kỹ năng giỏi đến mấy, khát vọng lớn đến đâu cũng không được phép làm chúng ta đi lệch hướng với linh đạo Đa Minh và mục đích ban đầu của sứ vụ.
Khóa thường huấn 2026 dành cho các nữ tu trẻ đã khép lại và hành trang mang về không chỉ là những bài học “rất đời” và “rất đạo”, mà còn là nhiệt tình được hâm nóng từ những ngày chị em cùng nhau học tập. Sự kết hợp giữa trái tim mục vụ nhạy bén, tư duy điều hành sắc sảo và sức trẻ thanh xuân rực rỡ chắc chắn sẽ là chìa khóa để mỗi nữ tu Đa Minh Tam Hiệp biến những “nén vàng” được trao phó thành những mùa vụ bội thu cho Giáo hội và xã hội.
Ban Truyền Thông





