Một niềm tri ân 

0

Maria H’Dịu  – Tập sinh

Không có ngôn từ, không có viết lách và không có sách, sẽ không có lịch sử, không có khái niệm về nhân loại”.  (Hermann Hesse)

Câu nói trên đã gợi lên trong con một ý tưởng nhỏ bé để góp phần lưu giữ lịch sử văn hóa của Hội dòng qua Nội san Ánh Sáng. Dẫu ngôn từ còn vụng về, viết lách chưa hay và còn nhiều hạn chế, con xin được chia sẻ đôi tâm tình, như một cách nhìn lại những dấu ấn lịch sử mà Hội dòng đã viết nên qua bao thế hệ quý Dì đi trước.

“Nếu bạn không biết lịch sử thì bạn không biết gì cả. Bạn là một chiếc lá mà không biết mình là một phần của cây.” Lời của Michael Crichton giúp con ý thức sâu sắc hơn về căn tính của mình khi là một thành viên của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con cần biết lịch sử hình thành và phát triển của Hội dòng, biết cội nguồn mình phát xuất từ đâu, để sống trọn vẹn hơn trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và tri ân quý Mẹ, quý Dì đã hy sinh và dấn thân hết lòng vì Hội dòng. Từ đó, con ý thức rõ hơn cách mình đáp lại lời mời gọi của Chúa qua Mẹ Hội dòng, để danh Chúa được ca tụng.

Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người những ý định riêng, để cùng nhau làm nên lịch sử cho nhân loại, cho Giáo Hội và cách riêng cho Hội dòng. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi người mang trong mình những cảm nhận rất riêng, những ký ức đáng trân quý về những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi Hội dòng, từ khởi sự, hình thành cho đến phát triển – tất cả đều nằm trong sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài. Mỗi chặng đường, mỗi cột mốc, mỗi thời thế đều ẩn chứa những câu chuyện đầy ý nghĩa, có niềm vui, có thử thách, có gian nan mà chị em đã cùng nhau vượt qua trong niềm tín thác nơi Chúa. Nếu không có sự góp công, góp sức, góp lý tưởng của biết bao thế hệ, Hội dòng đã không thể hiện diện cho đến hôm nay.

Bảy mươi lăm năm, một chặng đường dài của hồng ân. Đây là dịp đặc biệt để mỗi người con của Hội dòng dâng lời tri ân Thiên Chúa và các bậc tiền bối. Là người hậu thế, là một thành viên nhỏ bé trong đại gia đình Hội dòng, con không biết làm gì hơn ngoài việc mỗi ngày dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi công trình Ngài đã và đang thực hiện nơi Hội dòng.

Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm thành lập, con xin hướng trọn tâm tình tri ân đến Hội dòng — nơi đã chắp thêm đôi cánh cho con bằng những hành trang cần thiết của đời sống thánh hiến; nơi giúp con trưởng thành hơn trong ơn gọi, thăng tiến trong đời sống thiêng liêng và đào sâu mối tương quan giữa con với Chúa. Chính nơi đây, con được mời gọi bước ra khỏi con người cũ, để mỗi ngày trở nên con người mới như lòng Chúa mong ước. Con xin tri ân Mẹ Hội dòng, quý Dì và quý chị em đã yêu thương, đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ, để con được trở nên một phần tử nhỏ bé trong dòng lịch sử của Hội dòng.

Con ước mong mỗi thành viên trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp luôn theo sát bước chân Chúa Giêsu qua đời sống chiêm niệm và hoạt động; biết sống yêu thương, tha thứ và hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô; trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Và xin cho lời chúc phúc của Thánh Phaolô luôn là nguồn nâng đỡ cho Hội dòng: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.” (1 Tx 5, 23–24)

Comments are closed.

phone-icon