Trong yếu đuối con gặp được Chúa Giêsu

0

Têrêsa Phạm Ngọc Lan Anh – Tập sinh

Dòng thời gian lặng lẽ trôi…

75 năm Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được hình thành và phát triển là 75 năm một câu chuyện tình yêu được Thiên Chúa âm thầm viết nên qua biết bao cuộc đời. Đó là câu chuyện của những con người nhỏ bé đã dám đáp lại tiếng gọi của Chúa, dám bước đi trong niềm tin giữa những biến động của thời cuộc, và dám trao hiến cuộc đời mình để làm chứng cho Tin Mừng.

Nhìn lại hành trình ấy, con nhận ra mình thật nhỏ bé khi được trở thành một phần trong gia đình Đa Minh Tam Hiệp. Con chỉ là một người con được sinh ra trong một giai đoạn rất nhỏ của lịch sử Hội dòng, nhưng lại được thừa hưởng biết bao gia sản thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã vun đắp bằng nước mắt, hy sinh và tình yêu dành cho Chúa.

Hơn bảy năm qua, Chúa đã từng bước dẫn dắt con trên hành trình theo Ngài. Có những khoảnh khắc thật bình yên khi con thả hồn theo những cánh hoa giấy khẽ đong đưa trong vệt nắng chiều; nhưng cũng có những phút giây trái tim con thắt lại khi nhìn bóng lưng Ba dần khuất xa sau khi đưa con đến Nhà Dòng – để lại trong con một tình yêu được ấp ủ suốt những tháng năm trưởng thành. Chính lúc ấy con hiểu rằng hành trình dâng hiến không chỉ là một sự chọn lựa của riêng con, nhưng còn là một sự trao gửi. Ba trao con cho Chúa, gia đình trao con cho Hội dòng, và chính Chúa đón nhận con để từng ngày uốn nắn con nên người thuộc về Ngài.

Đã bao lần con hốt hoảng trước sự yếu đuối của chính mình. Con nhận ra mình không mạnh mẽ như con từng nghĩ. Có những lúc con mệt mỏi trước những giới hạn của bản thân, có những khi con không hiểu được những điều xảy đến và tự hỏi liệu mình có đủ sức để tiếp tục bước đi hay không.

Có lúc con cảm nhận mình chỉ như một bông hoa trắng nhỏ nằm im lặng trong nhà chầu – nhỏ bé, mong manh và dường như bất lực. Nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, con lại như nghe được một tiếng gọi dịu dàng từ Thánh Thể Chúa trong Nhà Tạm: “Hãy ở lại với Thầy.” Con dần hiểu rằng Chúa không gọi những con người hoàn hảo. Chúa gọi những tâm hồn biết mở lòng để Ngài biến đổi.

Các Mẹ, các Dì đi trước cũng không phải là những con người không có giới hạn. Các ngài cũng từng đối diện với những sợ hãi, thử thách và những điều vượt quá sức mình. Nhưng chính trong sự yếu đuối ấy, các ngài đã để cho ân sủng Chúa hoạt động và làm nên một Hội dòng như hôm nay.

Có lúc con tự hỏi: “Liệu con có đủ yếu đuối để theo Chúa Giêsu không?” Không phải là đủ yếu đuối để buông xuôi, nhưng là đủ nhỏ bé để nhận ra mình cần Chúa. Không phải để trốn chạy khỏi trách nhiệm, nhưng để để Chúa trở thành sức mạnh khi sức riêng của con không còn đủ.

Bởi vì chính nơi những mong manh của con, bàn tay Chúa lại chạm đến rõ nhất.

Năm sứ vụ con đang sống hôm nay mở ra cho con một hành trình thanh luyện sâu hơn. Có những lúc con chỉ biết thinh lặng trước những điều vượt quá khả năng hiểu biết và chịu đựng. Con không biết tương lai sẽ đưa mình đến đâu, nhưng con được nâng đỡ bởi lời Thánh vịnh: “Con vững dạ an tâm.” (Tv 22,4b) Bởi vì con tin rằng ơn Chúa luôn đủ. Chính niềm tin ấy giúp con can đảm bước tiếp, không vì con mạnh mẽ, nhưng vì con biết mình yếu đuối và đang được Chúa nâng đỡ.

75 năm Hội dòng hiện hữu trong Chúa.

Bảy năm con bước đi trong ân sủng của Ngài.

Một hành trình lớn của Hội dòng và một hành trình nhỏ của đời con gặp nhau trong cùng một tình yêu: tình yêu của Thiên Chúa trung thành.

Con nhận ra rằng đời sống thánh hiến không được xây dựng bằng sức mạnh riêng, nhưng bằng những lần trở nên nhỏ bé trước mặt Chúa; bằng những giọt nước mắt âm thầm; bằng những lần ngã xuống rồi lại đứng lên vì biết bàn tay Chúa vẫn đang nắm lấy mình.

Nếu con có điều gì để dâng lên Chúa trong dịp hồng ân 75 năm của Hội dòng, thì đó chính là con người thật của con: những giới hạn, những yếu đuối và cả những ước mơ nhỏ bé. Xin Chúa tiếp tục biến đổi, thánh hóa và dẫn con đi trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Trong yếu đuối, con gặp được Chúa Giêsu.
Trong mong manh, con học được thế nào là tín thác.
Và trong tình yêu của Chúa, con tìm thấy lý do để tiếp tục bước đi.

Xin cho con được trở nên một viên đá nhỏ bé trong công trình mà Chúa đang tiếp tục xây dựng nơi Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.

phone-icon