Tự hào là người con của Hội Dòng

0

Têrêsa Bùi Lợi – Tập sinh

75 năm Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được hình thành và phát triển là một hành trình dài với biết bao trang sử ghi dấu ân tình Thiên Chúa. Đó là hành trình xen lẫn những hy sinh, đau thương, mất mát, nhưng cũng chan chứa niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc của những con người đã can đảm sống trọn lời đáp trả tình yêu dành cho Chúa.

Khi tìm hiểu và đọc lại lịch sử Hội dòng, con cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc khi được trở nên một thành viên trong gia đình Đa Minh Tam Hiệp. Con nhận ra mình đang được sống trong một Hội dòng có truyền thống bền bỉ, với ý chí kiên cường, lòng tín thác nơi Chúa và khát vọng mãnh liệt bước theo con đường của thánh Đa Minh, hăng say loan báo Lời Chúa cho mọi người.

Từ những ngày đầu đầy gian nan của thời cuộc, các Bà Mụ, những người tiền thân của Hội dòng nữ Đa Minh Việt Nam, vẫn một lòng trung thành với lý tưởng đời tận hiến. Dẫu mang trong mình ước mong được thành lập một Hội dòng nữ Đa Minh nhưng chưa được Đức Cha địa phận thời bấy giờ chấp thuận, các Mẹ vẫn không nản lòng. Dù nhận được lời đề nghị gia nhập Dòng Mân Côi của Đức Cha, các Mẹ vẫn kiên trì gìn giữ đặc sủng Đa Minh mà Chúa đã gieo vào tâm hồn.

Và rồi niềm vui đã đến sau những tháng ngày chờ đợi. Ngày 30/04/1951, Hội dòng nữ Đa Minh Việt Nam chính thức được thành lập trong niềm hân hoan và tạ ơn. Từ đó, với biết bao hy sinh, tận tụy, nhẫn nại và lòng trung thành được lưu chuyển từ Bắc vào Nam, các nữ tu Đa Minh đã cùng nhau xây dựng, gìn giữ và phát triển Hội dòng cho đến ngày hôm nay.

Vậy điều gì đã nâng đỡ các Mẹ? Đâu là nguồn sức mạnh giúp các Mẹ có được lòng can đảm và sự bền bỉ để bước đi giữa muôn vàn thử thách?

Niềm tin vào Chúa
Bởi các Mẹ, các Dì tin rằng công việc mình đang thực hiện không xuất phát từ ý riêng, nhưng là một phần trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Các bậc tiền bối của Hội dòng hoàn toàn tín thác vào quyền năng và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Vì thế, dù gặp những khó khăn, thử thách, các Mẹ vẫn xác tín rằng Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và gìn giữ Hội dòng.

Lòng phó thác trong tay Chúa

Dù điều gì xảy đến, các Mẹ, các Dì vẫn tin rằng trong mọi biến cố, Thiên Chúa luôn hiện diện và có thể biến đổi mọi sự theo chương trình yêu thương của Ngài.

Năm 1954, giữa bối cảnh đất nước còn nhiều biến động, Hội dòng cũng phải đối diện với một biến cố lớn lao: các Mẹ Bề trên phải đưa ra quyết định rời miền Bắc vào miền Nam hoặc để chị em trở về với gia đình. Quyết định ấy tưởng chừng có thể khiến Hội dòng tan rã và chia ly, nhưng chính sự quan phòng của Thiên Chúa đã gìn giữ, nâng đỡ và dẫn đưa Hội dòng cho đến hôm nay.

Niềm xác tín vào một Thiên Chúa luôn yêu thương con người, Đấng đã hiến trao chính mạng sống mình vì nhân loại, đã làm nơi các nữ tu Đa Minh tỏa sáng một sức sống mạnh mẽ, kiên định và trung thành.

Tình yêu dành cho Chúa

Các bậc tiền bối của Hội dòng đã mang trong mình một tình yêu sâu đậm dành cho Thiên Chúa. Dẫu có những lúc mệt mỏi, thử thách và muốn buông xuôi, chính tình yêu ấy đã trở thành nguồn sức mạnh giúp các ngài tiếp tục dấn thân, hy sinh và phục vụ.

Không tìm kiếm sự đền đáp, không mong chờ phần thưởng trần thế, tình yêu đã dẫn lối để các Mẹ, các Dì trở nên cánh tay nối dài của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

Con thật hạnh phúc khi được sống và lớn lên trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con tạ ơn Chúa vì đã trao ban cho con một gia đình thiêng liêng, nơi con được gặp gỡ, được yêu thương, được đồng hành và cùng chia sẻ đặc sủng, linh đạo của thánh Đa Minh với mọi người.

Con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương, chăm sóc và uốn nắn con trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con tri ân quý Mẹ, quý Dì, là những bậc tiền nhân đã hy sinh xây dựng, gìn giữ và bảo vệ Hội dòng bằng chính cuộc đời dâng hiến của mình.

Con cũng ước mong được góp phần xây dựng Hội dòng qua đời sống hằng ngày, qua từng công việc bổn phận và qua sự kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dẫu biết mình còn nhiều yếu đuối và bất xứng, nhưng con vẫn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài.

Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy dùng con theo như thánh ý Ngài trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.

phone-icon