Đa Minh Tam Hiệp – 75 năm của dấu ấn và hy vọng

0

 

Têrêsa Hồng TâmThỉnh sinh

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv. 118,1)

Năm Thánh 2025 được Giáo Hội khai mở với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, như một lời mời gọi mỗi Kitô hữu sống niềm tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa, biết nhìn lại quá khứ với lòng tri ân, sống hiện tại trong niềm xác tín và hướng đến tương lai với hy vọng và bình an. Trong dòng chảy ân sủng ấy, mỗi thành viên trong gia đình Đa Minh Tam Hiệp cũng được mời gọi dừng lại để chiêm ngắm hành trình đã qua, nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa và kín múc sức mạnh cho chặng đường phía trước, nhất là trong dịp mừng 75 năm thành lập Hội dòng.

Bảy mươi lăm năm – một hành trình không chỉ được đo bằng thời gian, nhưng được dệt nên bằng biết bao hy sinh, nỗ lực và trung tín của các bậc tiền nhân. Đó là dấu ấn của quý Mẹ Bề trên, quý Cha linh hướng, và biết bao thế hệ quý Dì đã âm thầm dấn thân, đưa Hội dòng lớn lên giữa những khó khăn của lịch sử. Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta không chỉ tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận, mà còn tri ân những con người đã trở nên khí cụ trung thành trong bàn tay yêu thương của Người.

Bảy mươi lăm năm cũng là hành trình của những sứ vụ được trải dài trên mọi miền đất nước. Từ những ngày đầu gian khó cho đến hôm nay, các chị em đã không ngừng ra đi, mang theo linh đạo Đa Minh để loan báo Lời Chúa, gieo mầm chân lý, yêu thương và hy vọng vào giữa lòng thế giới. Mỗi dấu chân là một chứng tá; mỗi sứ vụ là một trang sử sống động ghi dấu sự hiện diện của Chúa nơi con người và thời đại.

Hành trình 75 năm ấy tuy không quá dài, nhưng đủ để chúng ta cảm nghiệm và sống lại những ước mơ, những thao thức và niềm hy vọng. Đó là gia sản các bậc tiền nhân đã gửi gắm cho Hội dòng. Quá khứ không chỉ là điều để nhớ, nhưng là gia sản quý giá cần được gìn giữ và tiếp nối. Như có người đã nói: “Một quá khứ tốt đẹp không chỉ dừng lại ở hiện tại, nhưng còn cần được trung thành gìn giữ và phát triển cho tương lai.” Quả thật, hành trình 75 năm của Hội dòng mời gọi chúng ta tri ân quá khứ, sống trung thành trong hiện tại và bước đi trong niềm hy vọng cho tương lai. Trong hiện tại, là những nữ tu Đa Minh, chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình của Thiên Chúa, trở nên những tông đồ nhiệt thành trong đời sống và sứ vụ, để mang Chúa đến cho mọi người, ở mọi nơi. Hướng về tương lai, với tư cách là thành viên của Đa Minh Tam Hiệp, mỗi chị em được mời gọi ý thức trách nhiệm xây dựng và phát triển Hội dòng giữa lòng thời đại, luôn tin tưởng bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa.

Dù chỉ là một Thỉnh sinh đang chập chững những bước đầu đời tu, khi nhìn vào Hội dòng và nơi quý Dì, con cảm nghiệm sâu xa lòng biết ơn và sự trân quý trước những nỗ lực, hy sinh và tận tâm của các Dì – những nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Giữa những đòi hỏi và thách đố của thời đại, các Dì vẫn âm thầm gieo vào mảnh đất đức tin những hạt giống hy vọng, chân lý yêu thương và tinh thần sẻ chia nơi từng con người, trong muôn vàn hoàn cảnh khác nhau. Con cũng xin tri ân sự quan tâm, hướng dẫn, những lời khích lệ và yêu thương mà quý Dì đã dành cho các thế hệ nối tiếp – những thế hệ trẻ mang trong mình sức sống mới và niềm hy vọng cho tương lai của Đa Minh Tam Hiệp. Hành trình của Hội dòng không khép lại nơi cột mốc 75 năm, nhưng còn tiếp tục mở ra về phía trước. Trong ánh sáng của đường hướng Tổng Hội Tam Hiệp XVI, ước mong mỗi chị em luôn là những nữ tu sống tinh thần khó nghèo, khiêm nhường và nhiệt tâm tông đồ, sẵn sàng lên đường đến những nơi mình được sai đến.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Tổ phụ Đa Minh, luôn đồng hành, nâng đỡ và chúc lành cho quý Dì, quý Chị trên hành trình ơn gọi và trong mọi nẻo đường sứ vụ, để các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp mãi là những chứng nhân của đức tin và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon