
Anna Phan Sương – Thỉnh sinh
Cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn gọi làm người, được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đất Việt hiền hòa, thấm đượm tình Chúa và tình người. Và rồi, trong tình yêu nhiệm mầu, Chúa lại thương dẫn con bước vào mái ấm của Mẹ – Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Nơi đây, ơn gọi của con được vun trồng, được lớn lên từng ngày trong ân sủng và yêu thương. Nơi mái nhà này, con cảm nghiệm được hơi ấm của Mẹ, sự dịu dàng, bao dung và nâng đỡ từng bước con đi.
Mẹ ơi! Con chưa được sống với Mẹ bao lâu. Thời gian bên Mẹ thật ngắn ngủi, nhưng đủ để con cảm nhận sâu xa tình Mẹ dành cho đoàn con bé nhỏ. Tình Mẹ được dệt nên qua bao tháng năm gian khó, từ những hy sinh thầm lặng của các chị đi trước, từ những lời kinh nguyện không ngơi của bao thế hệ con cái Mẹ.
Ngày Mẹ chào đời, con chưa có mặt trên thế gian. Khi con cất tiếng khóc chào đời, Mẹ đã trải qua bao năm tháng trong ân sủng và kinh nghiệm của đời dâng hiến. Tóc Mẹ giờ đã bạc theo năm tháng. Đôi tay Mẹ hằn in dấu thời gian, minh chứng cho một hành trình dài bền bỉ trong yêu thương và lòng trung tín. Con nghe kể rằng thuở ban đầu, Mẹ đã rời miền quê Bùi Chu thân yêu, mang theo hành trang duy nhất là niềm tin, để tìm về miền đất bình an. Tam Hiệp năm ấy còn hoang sơ với rừng cây, ao sâu và đất lạ. Nhưng chính tại nơi ấy, Mẹ đã gieo hạt giống đức tin và tình yêu, để hôm nay, sau bảy mươi lăm năm vườn hoa Đa Minh nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm bác ái – hiền lành – phục vụ.
Mẹ ơi! Bảy mươi lăm năm – không chỉ là con số mà là một kho tàng ân sủng. Đó là giọt mồ hôi, nước mắt; là lời kinh xen lẫn nụ cười và niềm vui của bao thế hệ con cái. Mẹ đã dạy đoàn con biết sống đơn sơ, hiền lành, trung tín; biết rao giảng bằng chính đời sống của mình. Con là một đứa con vừa mới chào đời chưa được bao lâu – một Thỉnh sinh trẻ dại – chưa đảm nhận nhiều sứ vụ và cũng chưa trải qua thách đố là bao, nhưng con luôn cảm nhận được tình Mẹ dạt dào dành cho chúng con. Con thật hạnh phúc vì được “sinh ra lần nữa” và lớn lên trong gia đình thánh thiện này – nơi có Mẹ hiền, có quý Dì, quý Chị yêu thương, và có tình Chúa chan hòa trong từng nhịp sống.
Nhân dịp mừng Hội dòng tròn Bảy mươi lăm năm hồng ân, con xin dừng lại một chút để cảm tạ Chúa – Đấng luôn đồng hành với Mẹ trong suốt hành trình. Con cũng xin tri ân biết bao người đã góp công xây dựng mái nhà thiêng liêng này: Quý Đức Cha, quý Cha linh hướng, quý Mẹ Bề trên, quý Dì, quý Chị đi trước đã âm thầm cống hiến, để hôm nay chúng con được tựa nương trong vòng tay Mẹ.
Xin cho Mẹ mãi là bóng mát chở che, là suối nguồn đức tin và là mái nhà thiêng liêng, nơi chúng con được tiếp tục lớn lên trong tình Chúa và trong vòng tay yêu thương của Mẹ và quý chị em. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, luôn gìn giữ và tuôn đổ muôn ơn phúc trên Mẹ Hội dòng và trên từng người con của Mẹ. Xin cho mỗi chúng con biết yêu thương – hiệp nhất – phục vụ, để xứng đáng là những người thợ gặt trung tín trong cánh đồng truyền giáo hôm nay.
Mẹ ơi! Món quà mừng sinh nhật lần thứ bảy mươi lăm của Mẹ là lời tạ ơn con xin dâng lên Chúa và tâm tình tri ân Mẹ qua chính đời sống trung tín và ngoan thảo của con.
Con của Mẹ
Anna Phan Sương