
Sr. Maria Nguyễn Thị Thông, OP
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14). Câu Lời Chúa trên đã trở thành kim chỉ nam, là ngọn lửa soi đường cho chị em đang thực thi sứ vụ trong ngành y tế của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, chị em không chỉ nhìn lại những dấu ấn lịch sử Thiên Chúa đã yêu thương đồng hành với Hội dòng, mà còn là thời khắc để chị em chúng con tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban tặng. Từ những ngày nhập tu, qua Hội dòng, chị em đã được đón nhận ngọn lửa yêu mến Đức Kitô, qua linh đạo Đa Minh, để rồi ngọn lửa ấy dẫn dắt các chị em dấn thân vào sứ vụ phục vụ tha nhân qua lãnh vực y tế với nhiều thử thách nhưng cũng thật ý nghĩa và tràn ngập niềm vui.
Sứ vụ y tế là một hành trình hy sinh, kiên trì. Tại các bệnh viện, những nữ tu áo trắng không ngừng dấn thân vào những “chiến tuyến”, nơi sự sống và cái chết giao tranh. Họ mang trên mình chiếc áo blouse trắng -biểu tượng của lòng nhân ái và sự thanh khiết, để chăm sóc, chữa lành và mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang vật lộn với đau đớn và tuyệt vọng. Không chỉ thế, các chị em còn hiện diện tại những trạm xá nhỏ bé, những vùng sâu vùng xa, nơi mà ánh sáng của tình yêu Chúa chính là nguồn an ủi duy nhất cho những con người khốn khó. Công việc của các chị không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc thể lý mà còn chạm đến tâm hồn, mang Tin mừng của Đức Kitô đến với mọi người qua những cử chỉ yêu thương, những nụ cười dịu dàng và những lời động viên khích lệ.
Đặc biệt, vào những năm 2021-2022, khi đại dịch COVID-19 bùng phát khốc liệt, với lý tưởng của người tông đồ, chị em không ngại hiểm nguy hết mình lăn xả phục vụ bệnh nhân. Có chị em làm việc ở bệnh viện, kiêm luôn gọi xe cứu thương cho người bệnh nặng đi cấp cứu hoặc chuyển viện, đưa người dã mất đi hỏa táng thay cho người nhà; đem thực phẩm cứu trợ ở khu cách ly, gọi điện xin linh mục đến ban Bí tích Hòa Giải cho bệnh nhân,… Điều mà chị em hy sinh nhất là phải mặc bộ đồ bảo hộ nóng bức, vướng víu, nước uống chỉ dám nhấp môi, phải hạn chế hết sức các thứ nhu cầu… Sự căng thẳng khi đối diện thường xuyên với cái chết làm chị em quên đi chính mình để dành lại sự sống cho bệnh nhân. Cũng là con người yếu đuối như bao người khác, nhưng tạ ơn Chúa đã ban cho chị em không bị nhiễm bệnh, mặc dù phải tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân nhiễm COVID nặng.
Sống đời thánh hiến giữa lòng đời nên chị em cũng phải đối diện với không ít thách đố trong sứ vụ của mình, nhưng chính tình yêu Đức Kitô đã trở thành sức mạnh, là nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn chị em. Như con thuyền được dẫn dắt bởi vị thuyền trưởng Giêsu, chị em luôn tìm thấy sự bình yên và được định hướng giữa muôn vàn thử thách, để tiếp tục sứ vụ của mình với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương.