Chầu Thánh Thể – Thứ Hai, ngày 28.09.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và tri ân Chúa trong giây phút linh thiêng này. Chúng con quỳ gối trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô biên, nơi Chúa đang hiện diện một cách thực sự và trọn vẹn trong tấm bánh bé nhỏ, khiêm tốn này. Chúa đã không chọn ngai vàng lộng lẫy hay cung điện nguy nga để ở lại với chúng con, mà Chúa chọn hình thức đơn sơ nhất, gần gũi nhất, để dạy chúng con bài học về sự khiêm hạ và tình yêu đích thực. Cảm tạ Chúa, vì qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục ở lại với nhân loại, tiếp tục đồng hành với từng người chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng con đến với Chúa hôm nay không chỉ bằng đức tin, mà còn bằng tất cả những khát khao sâu thẳm trong tâm hồn, những băn khoăn về giá trị cuộc đời, những lo toan về vị trí và vai trò của mình trong thế gian đầy bon chen và tranh chấp này.

Lạy Chúa, trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con mang đến trước nhan Chúa những suy tư về cuộc sống, về những ham muốn quyền lực, danh vọng mà con người thường theo đuổi. Giống như các môn đệ xưa kia trong Tin Mừng hôm nay, chúng con cũng thường tự hỏi ai là người lớn nhất, ai là người quan trọng nhất trong cộng đoàn, trong gia đình, trong xã hội. Chúng con tranh luận, so sánh, và đôi khi ghen tị với nhau, quên mất rằng sự cao trọng thực sự không nằm ở địa vị hay thành công bề ngoài. Chúng con cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực trước những cám dỗ của thế gian, trước những tham vọng khiến tâm hồn bị xáo trộn. Đôi khi, chúng con còn cảm thấy cô đơn, bị loại trừ, hoặc cố gắng loại trừ người khác vì họ không giống chúng con, không theo cùng một con đường với chúng con. Chúng con đã chờ đợi quá lâu để tìm kiếm sự công nhận, đã hy vọng quá nhiều vào những giá trị chóng qua, nhưng lại chẳng tìm thấy bình an thực sự. Trong những lúc ấy, chúng con nhận ra mình cần Chúa hơn bao giờ hết, cần Chúa để nhắc nhở chúng con về giá trị của sự khiêm nhường và bao dung.

Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa luôn hiện diện ở đây, trong Bí Tích Thánh Thể, như một nguồn suối hằng sống, như một người Thầy dịu dàng dạy dỗ chúng con. Chúa không chỉ nhìn thấy những tham vọng và yếu đuối của chúng con, mà còn cảm thông sâu sắc với những đấu tranh nội tâm ấy. Giống như Chúa đã dẫn một trẻ nhỏ đến bên các môn đệ để dạy bài học về sự cao trọng đích thực, Chúa cũng đang dẫn dắt chúng con trong giờ chầu này, mời gọi chúng con trở nên bé nhỏ để trở nên lớn lao trong Nước Trời. Chúa không chờ đợi chúng con phải trở nên hoàn hảo mới đến với Ngài, mà Chúa chủ động tìm đến chúng con, ôm ấp chúng con vào lòng thương xót vô bờ. Chúa dạy chúng con rằng, ai đón nhận trẻ nhỏ vì danh Chúa, tức là đón nhận chính Chúa, và ai đón nhận Chúa là đón nhận Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của đức tin vững mạnh, của sự cậy trông không lay chuyển và lòng mến tha thiết. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi tham vọng, mọi ghen tị, mọi rào cản ngăn cách chúng con với anh em, để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để nghe được lời dạy của Chúa về sự khiêm nhường, mở mắt chúng con để nhìn thấy vẻ đẹp của sự đơn sơ như trẻ thơ, và mở lòng chúng con để đón nhận ơn biến đổi từ nơi Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ và tin tưởng, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân mà Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu này. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến và phó thác, cầu xin Chúa giúp chúng con học theo gương trẻ nhỏ, trở nên bé nhỏ nhất để trở nên cao trọng nhất trong mắt Chúa. Chúng con cũng xin Chúa dạy chúng con biết bao dung, không ngăn cản những ai làm việc lành dù họ không thuộc về nhóm của chúng con, vì ai không chống nghịch chúng con tức là thuận với chúng con. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế gian, mặc lấy thân phận con người yếu hèn, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tội lỗi chúng con, và nay vẫn ở lại với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể này một cách khiêm nhường và gần gũi. Mỗi khi chiêm ngưỡng tấm Bánh Thánh, lòng chúng con lại trào dâng niềm cảm mến vô bờ, vì Chúa đã chọn cách hiện diện bé nhỏ để dạy chúng con bài học về sự cao trọng thực sự. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được quỳ gối trước Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động, đầy tình thương và bao dung của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân từ, đang lắng nghe mọi tâm tư thầm kín, mọi lo lắng về vị trí của mình trong cuộc đời, và đang ôm ấp chúng con vào lòng, dạy chúng con trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi tham vọng quyền lực, khỏi mọi ý nghĩ so sánh và ghen tị, để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước nhan Chúa. Xin biến đổi trái tim kiêu ngạo, cứng cỏi của chúng con thành trái tim mềm mại, biết khiêm nhường và yêu thương như trẻ thơ. Xin phá tan mọi rào cản ích kỷ, mọi thành kiến ngăn cách chúng con với anh em, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa và thuộc về nhau trong tình huynh đệ. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ, để chúng con luôn tin rằng sự cao trọng không nằm ở địa vị hay thành công thế gian, mà ở sự bé nhỏ trước mặt Chúa. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi tham vọng, mọi tranh chấp vào tay Chúa quan phòng, vì Chúa biết rõ những gì tốt nhất cho chúng con. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng cách đón nhận anh em mình như đón nhận chính Chúa, đặc biệt là những người bé nhỏ, yếu thế.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử khiêm nhường, thánh thiện, biết trở nên bé nhỏ để phục vụ Dân Chúa một cách tận tụy. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của Nước Trời, nơi mọi người được mời gọi trở nên như trẻ nhỏ để nhận lãnh ơn cứu độ. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa, giúp họ sống khiêm tốn, bao dung, không ngăn cản những ai làm việc lành dù họ không thuộc về cùng một nhóm. Xin cho mọi người biết sống Tin Mừng bằng cách đón nhận nhau trong tình yêu, loan báo Tin Mừng cho thế giới bằng gương sáng khiêm nhường. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, công bằng, nơi không còn tranh chấp quyền lực mà chỉ có tình huynh đệ chân thành. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo trái tim khiêm tốn, khôn ngoan, biết phục vụ nhân dân như Chúa đã phục vụ các môn đệ.

Xin Chúa thương đến những người đang chịu đựng đau khổ về thể xác và tinh thần, những người cảm thấy mình bé nhỏ, bị loại trừ, bị đẩy ra lề xã hội. Xin Chúa đến an ủi và nâng đỡ họ, dạy họ rằng chính sự bé nhỏ ấy là con đường dẫn đến sự cao trọng trong Nước Chúa. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố bình an cho họ, giúp họ biết sống khiêm nhường, yêu thương nhau như trẻ nhỏ tin tưởng cha mẹ. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, nhờ lòng bao dung vô biên của Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng và phó thác, xin Chúa dạy chúng con biết đón nhận mọi người vì danh Chúa, không ngăn cản ai đang làm việc lành. Amen.

III. LỜI CHÚA (Lc 9,46-50)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện từ thời các môn đệ, mà chúng con nghe thấy tiếng Chúa đang vang vọng trực tiếp vào tâm hồn mình, đang dạy dỗ chúng con về ý nghĩa thực sự của sự cao trọng và lòng bao dung. Câu chuyện về các môn đệ tranh luận ai là người lớn nhất, và Chúa dùng trẻ nhỏ để dạy bài học khiêm nhường, không phải là một câu chuyện xa xưa, mà là phản chiếu chính cuộc đời chúng con hôm nay. Trong thế giới đầy cạnh tranh, đầy tham vọng, chúng con thường rơi vào cám dỗ so sánh, tranh giành vị trí, quên mất rằng Nước Trời thuộc về những ai biết trở nên bé nhỏ. Chúng con xin mở lòng ra để đón nhận Lời Chúa, để Lời ấy thấm sâu vào mọi ngóc ngách của tâm trí và con tim chúng con, biến đổi chúng con thành những con người khiêm tốn, bao dung hơn.

Câu chuyện bắt đầu từ suy nghĩ thầm kín trong lòng các môn đệ: “Ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất”. Đây là một suy nghĩ rất con người, rất gần gũi với chúng con. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng con cũng thường tự hỏi: Ai là người quan trọng nhất trong gia đình, trong công việc, trong cộng đoàn? Chúng con so sánh bản thân với người khác, ghen tị với thành công của họ, và cố gắng khẳng định vị trí của mình. Những suy nghĩ ấy giống như một dòng sông ngầm, chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ, làm xáo trộn tâm hồn chúng con, khiến chúng con xa rời Chúa và anh em. Giữa những tranh luận ấy, Chúa Giêsu đã thấu biết hết thảy. Chúa không trách mắng, không lên án, mà Chúa dịu dàng dẫn một trẻ nhỏ đến bên mình. Hành động ấy thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa sâu xa. Trẻ nhỏ đại diện cho sự yếu đuối, đơn sơ, không quyền lực, không địa vị. Chúa đặt trẻ nhỏ bên cạnh mình, như để nói rằng: Hãy nhìn vào sự bé nhỏ này, vì đây chính là con đường dẫn đến sự cao trọng thực sự.

Lạy Chúa, xin cho chúng con học được bài học từ hình ảnh trẻ nhỏ ấy. Trẻ nhỏ không tranh giành, không tính toán, không ghen tị. Chúng tin tưởng hoàn toàn, sống đơn sơ và yêu thương mà không điều kiện. Khi Chúa nói: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy”, Chúa đang mời gọi chúng con đón nhận sự bé nhỏ trong chính mình và trong anh em. Đón nhận trẻ nhỏ nghĩa là đón nhận những ai yếu thế, bị loại trừ, bị coi thường trong xã hội. Đó có thể là trẻ em nghèo khổ, người già neo đơn, người khuyết tật, hay những ai không có địa vị cao sang. Khi chúng con đón nhận họ, chúng con đang đón nhận chính Chúa, và đón nhận Cha trên trời. Nhưng Chúa còn đi xa hơn: “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Lời này lật ngược mọi giá trị thế gian. Trong khi thế giới tôn vinh kẻ mạnh, kẻ giàu, kẻ quyền thế, Chúa dạy rằng sự cao trọng nằm ở sự khiêm nhường, ở việc tự nguyện trở nên bé nhỏ để phục vụ. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng, bao lâu chúng con còn tranh giành địa vị, chúng con còn xa Nước Trời. Xin giúp chúng con trở nên bé nhỏ trong mắt mình, để trở nên lớn lao trong mắt Chúa.

Phần thứ hai của Tin Mừng là lời thưa của Gioan: “Chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Đây là một thái độ rất phổ biến: Chúng con thường nghĩ rằng chỉ những ai thuộc về nhóm của mình mới được Chúa dùng, mới làm việc lành. Chúng con ngăn cản người khác vì họ không giống chúng con, không theo cùng một cách thức, một truyền thống. Nhưng Chúa Giêsu đã sửa dạy: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”. Lời này dạy chúng con về lòng bao dung, về việc mở rộng trái tim để đón nhận mọi người đang làm việc thiện, dù họ không thuộc về cộng đoàn của chúng con. Trong thế giới phân cực hôm nay, nơi mọi người dễ dàng chia rẽ thành phe phái, lời Chúa nhắc nhở chúng con rằng Nước Chúa rộng lớn hơn mọi ranh giới con người. Ai làm việc lành vì danh Chúa, dù không theo chúng con, cũng đang góp phần xây dựng Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những tham vọng, những ghen tị, những thành kiến của mình. Chúng con xin dâng những lúc chúng con tranh giành địa vị, những lúc chúng con loại trừ anh em vì họ khác biệt. Xin Chúa chạm đến chúng con, dạy chúng con trở nên như trẻ nhỏ: đơn sơ, tin tưởng, không tính toán. Xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường để nhận ra sự bé nhỏ của mình, và ơn bao dung để không ngăn cản ai đang làm việc lành. Xin Chúa biến đổi chúng con, làm cho chúng con trở nên những chứng nhân của sự cao trọng đích thực, những người biết đón nhận anh em như đón nhận Chúa. Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa đang hiện diện bé nhỏ để dạy chúng con bài học ấy. Chỉ cần chúng con tin tưởng, mở lòng, Chúa sẽ biến đổi chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa mỗi khi rơi vào cám dỗ tranh giành, để Chúa nhắc nhở: Hãy trở nên bé nhỏ, và hãy bao dung. Lạy Chúa, chúng con muốn trở nên bé nhỏ nhất để trở nên cao trọng nhất trong Nước Chúa. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thiêng này, nơi chúng con được lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về bài học khiêm nhường và bao dung. Chúng con tạ ơn Chúa đã dạy chúng con qua Tin Mừng rằng sự cao trọng thực sự nằm ở sự bé nhỏ, và lòng bao dung mở rộng cho mọi người làm việc lành. Giờ đây, chúng con ý thức rõ hơn rằng Chúa không chỉ dạy các môn đệ xưa kia, mà đang dạy chính chúng con hôm nay, mời gọi chúng con trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời.

Chúng con nhận ra rằng, mỗi người chúng con đều mang trong mình những tham vọng tranh giành địa vị, những thành kiến loại trừ anh em. Chúng con thường cảm thấy mình lớn lao, nhưng thực ra đang bé nhỏ trong sự ích kỷ, đang cô đơn trong những tranh chấp vô nghĩa. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng, dạy chúng con đón nhận sự bé nhỏ để trở nên cao trọng, và không ngăn cản ai đang thuận với chúng con trong việc lành. Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa, giúp chúng con từ bỏ mọi tham vọng thế gian, mọi ghen tị, để sống khiêm nhường và bao dung. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, tràn đầy tình yêu, tha thứ và bác ái, trở thành những chứng nhân của Nước Trời.

Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để tin vào lời dạy của Chúa, lòng cậy trông vững vàng để phó thác mọi sự, và tình yêu nồng cháy để đón nhận anh em. Xin biến đổi chúng con thành những người biết trở nên bé nhỏ nhất, để trở nên cao trọng nhất trong mắt Chúa. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang theo đuổi danh vọng, quyền lực, khiến tâm hồn bị xáo trộn và xa rời Chúa. Xin Chúa dạy họ bài học từ trẻ nhỏ, giúp họ nhận ra rằng sự cao trọng nằm ở sự khiêm nhường. Giống như Chúa đã hỏi các môn đệ qua hình ảnh trẻ nhỏ, xin Chúa cũng hỏi mỗi người chúng con: “Con có muốn trở nên bé nhỏ để vào Nước Trời không?”. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để trả lời “Vâng”, để Chúa chạm đến và biến đổi những tham vọng của chúng con thành tình yêu phục vụ. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con đón nhận anh em bé nhỏ, yếu thế, và sống bao dung với những ai làm việc lành dù khác biệt.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong ích kỷ, ghen tị, loại trừ anh em. Giống như Chúa đã sửa dạy Gioan: “Chớ ngăn cản”, xin Chúa cũng sửa dạy chúng con lời ấy. Xin cho chúng con nhận ra rằng thành kiến làm tổn thương tâm hồn, làm chúng con xa cách Chúa và Nước Trời. Xin ban ơn sám hối để chúng con trở về với Chúa, từ bỏ mọi rào cản, để tâm hồn được tự do, được chữa lành trong tình bao dung.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử khiêm nhường, biết trở nên bé nhỏ để phục vụ. Xin cho Giáo Hội là dấu chỉ Nước Trời, nơi mọi người được đón nhận mà không loại trừ. Xin Chúa ban cho Dân Chúa biết sống Tin Mừng bằng cách trở nên bé nhỏ, bao dung, trở thành chứng nhân tình yêu Chúa cho thế giới. Xin thương đến những người ngoài Giáo Hội, cho họ nhận biết Chúa qua lòng bao dung của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống của chúng con, mọi vui buồn, thành bại. Xin thánh hóa mọi việc chúng con làm, giúp chúng con sống theo Thánh Ý Chúa, tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con trở thành những người mang tình yêu và bao dung của Chúa đến anh em, để cuộc đời chúng con là lời chứng về sự cao trọng trong sự bé nhỏ. Chúng con tin tưởng phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc, nhưng tình yêu Chúa vẫn ở lại trong lòng chúng con. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, nơi chúng con được học bài học khiêm nhường và bao dung từ Lời Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót, những lúc chúng con còn tranh giành hay loại trừ anh em. Xin đón nhận lời ca tụng, cầu nguyện và thinh lặng của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con ra về để mang Chúa vào cuộc sống hàng ngày, sống như trẻ nhỏ: khiêm nhường, bao dung. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để sống Tin Mừng, trở nên bé nhỏ để cao trọng trong Nước Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận anh em và không ngăn cản việc lành.

Chúng con phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc vào tay Chúa. Xin gìn giữ và ban bình an cho chúng con. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết và yêu tha nhân như Chúa yêu. Chúng con tin rằng sau giờ chầu, đức tin chúng con vững mạnh hơn, tình yêu lớn lên. Chúng con tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon