
Thấm thoắt đã ba năm trôi qua kể từ ngày Cha Antôn Nguyễn Hoàng Phương về nhận sứ vụ Cha phó Giáo xứ Thánh Đa Minh – Giáo xứ “bản quyền” của Nhà Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Cũng chừng ấy thời gian, Cha đã dành thời gian quan tâm, nâng đỡ cho quý nữ tu già yếu tại Nhà An dưỡng của Hội dòng. Đều đặn mỗi tuần một lần, Cha đến dâng Thánh lễ sáng cho quý Dì và luôn hiện diện kịp thời, gần như ngay tức khắc mỗi khi quý Dì cần lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân hay có những nhu cầu thiêng liêng khác.
Năm nay, theo sự bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, Cha Antôn được sai đến phục vụ tại Giáo xứ Bích Lâm. Trước khi chính thức nhận nhiệm sở mới, Cha đã cùng Cha tân Phó xứ Gioan Baotixita Nguyễn Thái Sơn đến Nhà dòng Đa Minh Tam Hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Đây cũng là dịp để Cha nói lời tạm biệt quý Dì và giới thiệu người sẽ tiếp nối sứ vụ của mình.
Cùng đồng tế trong Thánh lễ có Cha Giuse Phạm Minh Tú, người con của Giáo xứ Thánh Đa Minh, từng là học trò của quý Dì Đa Minh Tam Hiệp và cũng là người anh lớn của hai Cha phó. Sự hiện diện của quý Cha đã làm cho Thánh lễ thêm trang trọng, nhưng cũng thêm thân tình, và gắn kết những mối tương quan được vun đắp qua năm tháng.
Trong bầu khí ấm áp và thiêng liêng ấy, quý Dì an dưỡng đã cùng lên nguyện đường của Hội dòng để tham dự Thánh lễ. Tất cả cùng hiệp thông cầu nguyện, dâng lời tạ ơn và cầu xin muôn ơn lành cho quý Cha trong những sứ vụ mới phía trước.
Sau Thánh lễ, quý Dì có buổi gặp gỡ thân tình để chào đón Cha tân Phó xứ Gioan Baotixita và chia tay Cha Antôn. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong niềm vui đón người đến, xen lẫn sự lưu luyến khi tiễn người đi. Với quý Dì, Cha Antôn không chỉ là vị mục tử tận tụy trong sứ vụ, mà còn là người cha hiền lành, gần gũi, luôn quan tâm và sẵn lòng đáp lại những nhu cầu của quý Dì. Ba năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng sự hiện diện và lòng tận tâm của Cha đã để lại trong lòng quý Dì những tình cảm chân thành.
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin chân thành tri ân Cha Antôn Nguyễn Hoàng Phương vì những năm tháng đồng hành, chăm sóc đời sống thiêng liêng cho quý Dì tại Nhà An dưỡng. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, ban bình an và nâng đỡ Cha trong sứ vụ mới tại Giáo xứ Bích Lâm. Hội dòng cũng xin cầu chúc Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Sơn được tràn đầy ơn Chúa, để ngài chu toàn sứ vụ mới tại Giáo xứ Thánh Đa Minh trong tinh thần phục vụ và yêu thương.
Xin tri ân quý Cha và nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ, ban nhiều phúc lành cho quý Cha trên mọi nẻo đường sứ vụ mới tại Giáo xứ mới nơi các ngài được sai đến.






