
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (13,1-9)
Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” Đức Giê-su kể dụ ngôn: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ Nhưng người làm vườn đáp: ‘Xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'”
Suy niệm và cầu nguyện
1. Đừng xét đoán người khác, nhưng hãy nhìn lại chính mình
Khi nghe kể chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết hại và mười tám người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, người ta có thể nghĩ rằng các nạn nhân phải chịu những điều ấy vì họ tội lỗi hơn những người khác. Đức Giê-su bác bỏ cách suy nghĩ đó và khẳng định rằng những người gặp nạn không phải là những người tội lỗi hơn những người còn sống.
Tai nạn, bệnh tật và đau khổ không phải lúc nào cũng là hình phạt trực tiếp của Thiên Chúa. Trước những biến cố đau thương, thái độ đúng đắn của người Ki-tô hữu là cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ những người đang đau khổ, đồng thời khiêm tốn nhìn lại đời sống của chính mình. Đức Giê-su nhắc nhở: “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3). Những biến cố xảy đến nhắc chúng ta ý thức về sự mong manh của cuộc đời, biết sống tỉnh thức và nghiêm túc xét lại tương quan với Thiên Chúa cũng như với tha nhân.
2. Sám hối để sinh hoa kết trái
Sau lời kêu gọi sám hối, Đức Giê-su kể dụ ngôn cây vả không sinh trái (x. Lc 13,6-9). Hình ảnh cây vả nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa ban thời gian, ân sủng và nhiều cơ hội để chúng ta trưởng thành trong tình yêu. Vì thế, sám hối không chỉ là nhận ra lỗi lầm hay cảm thấy hối tiếc, mà còn là quyết tâm thay đổi cách sống, từ bỏ những thói quen xấu và tích cực thực hành điều thiện.
Dụ ngôn còn cho thấy lòng kiên nhẫn và tình thương của Thiên Chúa. Người vẫn kiên trì chăm sóc, nâng đỡ và mở ra những cơ hội để chúng ta đổi mới. Tuy nhiên, lòng thương xót ấy không phải là lý do để chúng ta trì hoãn việc hoán cải. Thời gian Chúa ban là cơ hội để mỗi người cộng tác với ân sủng, làm cho đời sống ngày càng sinh hoa trái của đức tin, đức cậy và đức mến.
3. Đón nhận lòng thương xót để đổi mới đời sống
Càng nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta càng được mời gọi sống khiêm nhường, chân thành nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và tín thác vào ơn tha thứ của Người. Đồng thời, người đã đón nhận lòng thương xót cũng phải biết trao ban lòng thương xót cho tha nhân: bớt xét đoán, thêm cảm thông; bớt ích kỷ, thêm quảng đại. Những thay đổi tuy nhỏ bé nhưng chân thành ấy chính là hoa trái của một tâm hồn đang được Thiên Chúa chăm sóc và đổi mới.
Mỗi ngày sống là một cơ hội Chúa ban để chúng ta trở về và sinh hoa trái. Chúng ta không được tự mãn, tưởng mình đã đủ tốt, cũng không nên thất vọng trước những yếu đuối của bản thân. Biết mình yếu đuối, chúng ta càng cần đến lòng thương xót Chúa; được Thiên Chúa yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta càng phải quyết tâm canh tân đời sống và trở nên dấu chỉ tình yêu của Người giữa mọi người.
Xin giúp chúng con biết khiêm nhường nhìn lại đời sống mình, thay vì xét đoán hay kết án người khác. Xin cho chúng con biết trân trọng thời gian Chúa ban, chân thành sám hối và cộng tác với ân sủng để sinh hoa trái yêu thương, quảng đại và bác ái. Xin đừng để chúng con thất vọng trước những yếu đuối của bản thân, nhưng luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa, để mỗi ngày biết đổi mới đời sống và trao ban tình yêu Chúa cho những người chung quanh. Amen.