Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today we celebrate the great feast of Pentecost, when the Holy Spirit came upon Jesus’ disciples with a mighty wind and tongues of fire (Acts 2:1-4). We remember how the Spirit poured faith, courage, and generous love into the hearts of timid men and women and made them bold witnesses who built the Church. And we rejoice that the same Spirit who transformed those first disciples lives in us!

You received the Holy Spirit at your Baptism, and you were sealed with the Spirit at Confirmation. But receiving the Spirit in the sacraments is only the beginning. It’s as if you received a gift of a brand-new car. The gift itself is amazing, but what good is it if you leave the car sitting in the parking lot? You’re not experiencing all that it can do. You need to get inside, learn how everything works, and take it for a drive

Of course, the Holy Spirit is a divine Person, not an object. But God doesn’t want you to ignore him as if you were leaving that shiny new car in the parking lot! Our Father wants you to experience the Spirit in all his fullness. The Spirit has so much he wants to teach you, so many gifts of wisdom and courage to impart, and so much love, peace, and joy to pour into your heart. That’s why, in today’s Gospel, Jesus urges his disciples, and us, to “receive the Holy Spirit” (John 20:22).

Imagine Jesus telling you right now, Receive my Spirit! Receive more of my gifts and power and understanding. I want to give you expectant faith and assure you of my love. I want to fill you with power so that you can hear my voice, walk in my ways, and love one another. Receive my Spirit, and bring the good news of my mercy to everyone!

“Holy Spirit, on this great feast, I open my heart to receive all that you have for me!”

Hôm nay chúng ta cử hành đại lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ của Chúa Giêsu bằng một cơn gió mạnh và những hình lưỡi lửa (Cv 2,1-4). Chúng ta nhớ Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ đức tin, lòng can đảm và tình yêu quảng đại vào tâm hồn những người nam nữ nhút nhát và biến họ thành những chứng nhân can đảm xây dựng Giáo hội. Và chúng ta vui mừng vì chính Thánh Thần đã biến đổi những môn đệ đầu tiên đó cũng sống trong chúng ta!

Bạn đã nhận được Chúa Thánh Thần khi chịu Bí tích Rửa tội và bạn đã được ấn tín Thánh Thần khi chịu Bí tích Thêm sức. Nhưng việc nhận lãnh Thánh Thần qua các bí tích chỉ là bước khởi đầu. Giống như bạn nhận được một món quà là một chiếc xe hơi mới. Bản thân món quà đã tuyệt vời rồi, nhưng có ích gì nếu bạn để xe ngồi trong bãi đậu xe? Bạn không trải nghiệm tất cả những gì nó có thể làm. Bạn cần phải vào bên trong, tìm hiểu cách mọi thứ hoạt động và lái xe đi.

Tất nhiên, Chúa Thánh Thần là một Ngôi vị thiêng liêng, không phải là một vật thể. Nhưng Chúa không muốn bạn phớt lờ Ngài như thể bạn đang để chiếc xe mới sáng bóng đó ở bãi đậu xe! Cha chúng ta muốn bạn trải nghiệm Thánh Thần một cách trọn vẹn nhất. Thánh Thần có rất nhiều điều muốn dạy cho bạn, rất nhiều ơn khôn ngoan và can đảm để truyền đạt, cũng như rất nhiều tình yêu, bình an và niềm vui để đổ vào tâm hồn bạn. Đó là lý do tại sao, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và chúng ta “hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

Hãy tưởng tượng Chúa Giêsu đang nói với bạn ngay bây giờ: Hãy nhận lấy Thánh Thần của Ta! Hãy nhận nhiều hơn những ơn sủng, sức mạnh và sự hiểu biết của Ta. Ta muốn trao cho bạn niềm tin mong đợi và bảo đảm với bạn về tình yêu của Ta. Ta muốn truyền cho bạn sức mạnh để bạn có thể nghe thấy giọng nói của Ta, đi theo con đường của Ta và yêu thương nhau. Hãy nhận lấy Thánh Thần của Ta và mang tin vui về lòng thương xót của Ta đến với mọi người!

Lạy Chúa Thánh Thần, trong ngày lễ trọng đại này, con mở lòng đón nhận tất cả những gì Chúa dành cho con!

Comments are closed.

phone-icon