Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần – Ngày thứ I

0

Sr. Mary Phạm, OP

Ngày 1: CHÚA THÁNH THẦN
QUÀ TẶNG CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần…” (Ga 20,22)

Những ngày tháng rong ruổi cùng Thầy Giêsu, dù vất vả ngược xuôi, các môn đệ vẫn được sống trong bình an vì luôn có Thầy bên cạnh, được Thầy chỉ dạy và bảo vệ. Nhưng khi Thầy Giêsu bị bắt, chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá, họ sợ hãi, hoang mang, chán nản và thất vọng. Có người ẩn mình trong những căn phòng đóng kín, có người trốn chạy về quê tìm lại nẻo cũ đường xưa… Thế rồi Đấng Phục Sinh – Thầy Giêsu của họ – đã đến bên họ, hiện diện giữa họ, ban cho họ sự bình an và Thánh Thần, món quà mà Ngài đã từng hứa trước: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em… Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật…” (x. Ga 16,7; 14,16-17).

Đời sống của người Kitô hữu cũng là một chặng đường dài bước theo Thầy Giêsu. Có những ngày bình an, trời quang mây tạnh, trí lòng thanh thản, tin Chúa dễ dàng… nhưng cũng không thiếu những lúc sương mù giăng mắc, giông tố bủa vây, đau khổ ngập đầy… Những lúc ấy làm chúng ta dường như quên mất rằng Chúa vẫn luôn hiện diện, hằng đi bên cạnh và mãi cùng sẻ chia. Chúa Giêsu thấu hiểu sự yếu đuối của phận người, nên Ngài đã thực hiện lời hứa nơi các Tông đồ cũng như cho chúng ta: ban Thánh Thần Chân lý, Đấng Bảo Trợ, đến ở với chúng ta, để nhắc nhở chúng ta về tình yêu mà Thiên Chúa vẫn mãi dành cho nhân loại.

Qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, người Kitô hữu đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thấu hiểu Thánh ý và có khả năng sống lời mời gọi của Ngài trong vai trò chứng nhân. Vậy mà, đã có biết bao lần, nhiều người trong chúng ta vẫn hững hờ lãng quên Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, nếu không có Chúa phù trì, chúng con sẽ mãi chìm đắm trong lầm lạc, và chẳng thể làm được việc gì cho đúng, cho đẹp… vậy mà chúng con vẫn thường quên lãng Ngài. Xin thương tha thứ cho sự ơ hờ của chúng con. Xin ngự đến với mỗi người, giúp chúng con ý thức hồng ân cao quý mà Đấng Phục Sinh đã ban tặng chính là Ngài, để chúng con luôn an tâm vững bước dưới sự dẫn dắt của Ngài trên con đường theo bước Thầy Giêsu.

Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.

Đọc: kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

Comments are closed.

phone-icon