
Maria Trần Thị Kiều Diễm – Tập sinh
Trong Tông thư gửi đến tất cả những người tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng của năm thánh ấy là: “Nhìn về quá khứ với lòng tri ân. Bởi lẽ mỗi Dòng của chúng ta đều đến từ một lịch sử phong phú của đặc sủng. Khởi đầu là tác động của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi trong Thánh Linh một số người theo sát gót Đức Kitô, để chuyển dịch Tin Mừng ra một lối sống đặc thù, để đọc các dấu chỉ thời đại với cặp mắt đức tin, để đáp ứng với những nhu cầu của Giáo hội một cách sáng tạo…”
Trong dịp mừng Hội dòng tròn 75 tuổi, con xin được cùng với Hội dòng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tri ân vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Hội dòng qua từng giai đoạn lịch sử.
“75 năm hồng ân” không chỉ là một con số, nhưng là kết tinh của biết bao gian khổ, thử thách và hy sinh của các bậc tiền nhân. Lật giở những trang sử đầu tiên của Hội dòng, con dễ dàng nhận ra những khó khăn chồng chất trong một bối cảnh xã hội đầy biến động. Thế nhưng, với lòng yêu mến Chúa và tinh thần sống đặc sủng Đa Minh, quý Mẹ, quý Dì tiên khởi đã can đảm rời bỏ quê hương, bước vào miền đất mới để bảo toàn và duy trì sự sống cho Hội dòng theo sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Dẫu phía trước là những bất định, thiếu thốn và bấp bênh, nhưng niềm tin vào Chúa Quan Phòng đã trở thành điểm tựa và động lực nâng đỡ quý Mẹ và các nữ tu tiên khởi lên đường. Chính trong sự can đảm và lòng phó thác ấy, Hội dòng từng bước được hình thành, lớn lên và bén rễ sâu trong mảnh đất Tam Hiệp tràn đầy ân sủng.
Những năm tháng đầu tiên của Hội dòng nơi vùng đất mới gắn liền với biết bao thiếu thốn về vật chất, nhưng lại chan chứa một gia sản vô giá: đó là tình yêu, lòng mến và niềm say mê đặc sủng Đa Minh. Ngọn lửa yêu mến Chúa và tha nhân nơi quý Mẹ tiên khởi chưa bao giờ tắt, dù phải đối diện với muôn vàn thử thách. Như một hạt giống nhỏ âm thầm vùi mình trong lòng đất, hôm nay Hội dòng đã trở thành một cây xanh tốt được bén rễ sâu trong tình yêu Thiên Chúa, vươn cành và sinh nhiều hoa trái.
Là thế hệ đi sau, con cảm nhận rõ lời mời gọi không chỉ là gìn giữ, nhưng còn phải tiếp tục cùng chị em bám rễ sâu hơn để trổ sinh nhiều hoa trái, và để đời sống của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp luôn thấm đẫm hai chiều kích: “Nói với Chúa mọi nơi mọi lúc – và nói về Chúa bằng cả cuộc đời.”
Trong tâm tình cảm tạ, con xin ghi nhớ và tri ân quý Mẹ tiên khởi đã quảng đại hy sinh, quý Dì cao niên đã âm thầm gìn giữ và phát triển những truyền thống tốt đẹp của Hội dòng. Quý Dì, quý Chị trở thành những chứng nhân sống động, là mẫu gương để thế hệ chúng con noi theo, hăng say dấn bước theo Chúa giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
Ước mong Hội dòng chúng ta luôn không ngừng lớn lên trong đức tin, bền vững trong đức ái và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận. Như lời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng khích lệ: “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết lên. Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Thánh Thần đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa.”
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho Hội dòng, để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một trang sử mới được dệt nên bằng lòng trung tín, yêu mến và dấn thân không mệt mỏi.