Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 05.08.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và chúc tụng Cha, Đấng là nguồn mạch của mọi sự sống và là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu cao cả này, chúng con nhận ra mình thật diễm phúc và được Chúa ưu ái đặc biệt khi được quỳ gối trước Thánh Thể Chúa. Chúa không chỉ ngự trên ngai trời cao vời vợi, mà đã hạ mình xuống thế làm người, sống giữa chúng con, chịu khổ hình trên Thập Giá để cứu chuộc tội lỗi chúng con, và giờ đây vẫn trung thành ở lại với chúng con trong hình bánh bé nhỏ, khiêm hạ này. Tình yêu vô biên của Chúa đã thôi thúc Chúa không muốn rời xa chúng con dù chỉ một giây phút, để chúng con luôn có thể đến với Chúa, trút bỏ mọi gánh nặng, mọi nỗi đau và mọi hy vọng mong manh của cuộc đời. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả này, vì Chúa đã chọn ở lại để trở thành nguồn an ủi, nguồn sức mạnh và nguồn chữa lành cho mọi tâm hồn đang khao khát.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể này với tâm hồn mang nặng những lo toan, những yếu đuối, những vết thương âm ỉ và những nỗi tuyệt vọng thầm kín. Mỗi người chúng con, giống như người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay, đều đang mang trong lòng một lời kêu van tha thiết, một nỗi đau không thể diễn tả hết bằng lời. Có người bị “quỷ ám” bởi những cám dỗ của thế gian, bởi những đam mê vật chất, bởi những mối quan hệ đổ vỡ, bởi những thất bại liên tiếp trong công việc, học hành hay gia đình. Có người đang kêu lên trong im lặng: “Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin thương xót con!” vì con cái đang lâm vào nguy hiểm, vì sức khỏe suy kiệt, vì tâm hồn bị giam cầm trong tội lỗi, trong cô đơn, trong nỗi sợ hãi vô hình. Chúng con cảm thấy mình như kẻ ngoại bang, như người bị loại trừ, như lời cầu nguyện của mình bị Chúa làm ngơ, bị thử thách đến mức dường như không còn hy vọng. Chúng con đã cầu xin bao lần, đã chờ đợi bao năm tháng, đã khóc lóc và nài xin, nhưng dường như Chúa vẫn im lặng, vẫn dường như xa cách.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai thành tâm kêu cầu. Chúa đã đến miền Tyrô và Siđon – vùng đất của dân ngoại – chính để gặp gỡ và chữa lành người phụ nữ Canaan ấy, chứng tỏ lòng thương xót của Chúa vượt qua mọi biên giới, mọi dân tộc, mọi hoàn cảnh. Chúa đang hiện diện nơi đây, trong Thánh Thể này, để đón nhận lời kêu van của chúng con, để thử thách và rèn luyện đức tin chúng con, để cuối cùng ban ơn chữa lành dồi dào hơn chúng con mong đợi. Chúa không phải là Đấng xa lạ, mà là Đấng luôn chủ động bước ra khỏi “nhà Israel” để tìm kiếm những con chiên lạc khác, những tâm hồn đang khao khát. Giống như bà mẹ Canaan đã không nản lòng trước sự im lặng, trước lời từ chối dường như gay gắt, chúng con cũng xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin mạnh mẽ, lòng kiên trì cầu nguyện không mệt mỏi, và thái độ khiêm tốn sâu xa.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con để đón nhận Lời Chúa hôm nay. Xin cho chúng con biết nhìn nhận chính mình trong hình ảnh người phụ nữ Canaan: một người mẹ đau khổ vì con cái, một người ngoại giáo đầy đức tin, một người không ngừng quỳ lạy và nài xin dù bị thử thách. Xin Chúa thanh tẩy chúng con khỏi mọi nghi ngờ, khỏi mọi oán trách, khỏi mọi sự kiêu ngạo để chúng con xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ. Xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường như bà mẹ ấy, để chúng con dám nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp con, dù con chỉ là chó con dưới gầm bàn”. Chúng con xin dâng lên Chúa toàn bộ giờ chầu linh thánh này, với tất cả nỗi niềm, tất cả hy vọng và tất cả lòng tin tưởng phó thác. Xin Chúa biến giờ phút này thành giờ phút của phép lạ, giờ phút của đức tin chiến thắng, giờ phút của ơn chữa lành tràn đầy. Chúng con xin dâng lên Cha, qua Chúa Giêsu Thánh Thể, với Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả lòng tôn kính và yêu mến. Chúa là Thiên Chúa thật, là Đấng Tình Yêu đã tự hạ mình xuống thế, chịu chết vì chúng con, và giờ đây vẫn ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể để trở thành nguồn sống vĩnh cửu cho nhân loại. Mỗi lần nhìn lên Tấm Bánh Thánh, lòng chúng con lại tràn ngập niềm vui khôn tả, vì chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận hơi thở và nhịp tim của Chúa đang đập trong từng giây phút. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt đầy yêu thương, đang lắng nghe từng lời thầm thì trong tim chúng con, đang ôm ấp chúng con vào Trái Tim Thánh đầy nhân từ.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi tội lỗi, mọi vết nhơ, mọi sự cứng lòng để chúng con xứng đáng hiện diện trước Thánh Nhan Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, ích kỷ, vô cảm của chúng con thành trái tim biết yêu thương, biết tha thứ, biết kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách chúng con với Chúa, mọi nghi ngờ, mọi oán trách để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như bà mẹ ấy, đức tin không nao núng trước thử thách, đức tin biết quỳ lạy và nài xin đến cùng. Xin cho chúng con biết cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó thác mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng, và yêu Chúa trên hết mọi sự bằng cả cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến Giáo Hội Chúa, xin ban cho Giáo Hội các mục tử thánh thiện, nhiệt thành, đầy lòng thương xót như Chúa. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của lòng thương xót cho muôn dân, luôn mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, kể cả những kẻ “ngoại bang” như người phụ nữ Canaan. Xin Chúa ban ơn cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa, để mọi người sống và loan báo Tin Mừng với đức tin mạnh mẽ. Xin thương đến đất nước Việt Nam thân yêu, ban ơn bình an, công bằng, thịnh vượng cho dân tộc chúng con. Xin cho các nhà lãnh đạo biết sống khiêm tốn, phục vụ và yêu thương dân.

Xin Chúa thương đến những gia đình đang đau khổ vì con cái bị “quỷ ám” bởi nghiện ngập, ly tán, bệnh tật; những người đang kêu van trong cô đơn, trong bệnh nan y, trong thất vọng; những người cảm thấy lời cầu nguyện của mình bị Chúa làm ngơ. Xin Chúa dạy chúng con kiên trì như bà mẹ Canaan, dạy chúng con khiêm tốn nhận mình là “chó con” để được ăn những mảnh vụn ơn lành. Xin Chúa chữa lành cho họ, ban ơn cứu độ cho họ, và cho chúng con thấy rằng đức tin mạnh mẽ sẽ luôn được Chúa đáp lời. Xin thương đến các linh hồn trong Luyện Ngục, xin cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối. Amen.

III. LỜI CHÚA Phúc Âm: Mt 15, 21-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Ðó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xa xưa cách đây hai ngàn năm, mà chúng con nghe chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với từng người chúng con ngay lúc này. Câu chuyện về người phụ nữ Canaan không phải là một câu chuyện ngẫu nhiên, mà là câu chuyện sống động của đức tin, của lòng kiên trì cầu nguyện, của sự khiêm tốn và của lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúng con xin mở rộng tâm hồn, để Lời Chúa thấm nhập sâu xa vào từng tế bào, từng suy nghĩ, từng nỗi niềm của chúng con, và biến đổi chúng con thành những người có “lòng mạnh tin” như bà mẹ ấy.

Câu chuyện bắt đầu bằng một hành trình lạ lùng: Chúa Giêsu rời khỏi vùng Galilêa, Lui về miền Tyrô và Siđon – vùng đất dân ngoại, vùng đất của những người không thuộc về dân Israel. Đây không phải là ngẫu nhiên. Chúa chủ động bước ra khỏi biên giới của “nhà Israel” để đến với những người mà theo quan niệm thời bấy giờ là “chó”, là người ngoài. Lạy Chúa, điều này cho chúng con thấy rằng lòng thương xót của Chúa không giới hạn bởi dân tộc, bởi tôn giáo, bởi hoàn cảnh xã hội. Chúa đến với mọi người, kể cả chúng con – những người đôi khi cảm thấy mình là “ngoại bang” trong Giáo Hội, trong gia đình, trong xã hội, vì tội lỗi, vì yếu đuối, vì hoàn cảnh.

Rồi xuất hiện người phụ nữ Canaan: một bà mẹ đau khổ khôn cùng vì con gái bị quỷ ám “khốn cực lắm”. Bà không phải là người Do Thái, không có quyền lợi gì trong dân Israel, nhưng bà đã dám kêu lên với tất cả lòng tin: “Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin thương xót tôi!”. Bà gọi Chúa bằng danh hiệu Messia – Con Vua Đavít – chứng tỏ bà đã nghe và tin vào lời tiên tri. Bà kêu van không ngừng, theo Chúa suốt đường, không ngại ngùng, không xấu hổ. Lạy Chúa, chúng con thấy nơi bà hình ảnh của chính chúng con: bao lần chúng con kêu van vì con cái, vì gia đình, vì sức khỏe, vì công việc, vì những “quỷ ám” vô hình đang hành hạ tâm hồn chúng con. Nhưng chúng con thường dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc khi Chúa dường như im lặng.

Chúa Giêsu ban đầu không đáp một lời nào. Sự im lặng ấy thật đau đớn, thật thử thách. Các môn đệ còn phiền lòng và xin Chúa đuổi bà đi. Rồi Chúa nói: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Lời ấy nghe như từ chối thẳng thừng. Nhưng bà không bỏ cuộc. Bà đến lạy Chúa và nài xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Chúa lại thử thách thêm: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Đây là lời thử thách đức tin và lòng khiêm tốn cao độ. Nhưng bà đã đáp lại bằng một câu tuyệt vời, đầy khiêm nhường và khôn ngoan: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Ôi lạy Chúa, câu trả lời ấy đã chinh phục trái tim Chúa! Bà không tranh cãi, không oán trách, không đòi quyền lợi, mà chấp nhận thân phận “chó con” để xin chỉ một mảnh vụn ơn lành. Đó chính là đỉnh cao của đức tin mạnh mẽ, của lòng khiêm tốn và của sự phó thác tuyệt đối.

Và rồi, Chúa Giêsu tuyên bố: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Ngay lúc đó, con gái bà được chữa lành. Phép lạ xảy ra không phải vì phép thuật, không phải vì địa vị, mà chỉ vì “lòng mạnh tin” của người mẹ. Lạy Chúa, chúng con thấy rõ: đức tin mạnh mẽ không phải là đức tin suông, mà là đức tin kiên trì, khiêm tốn, biết chấp nhận thử thách và vẫn tin tưởng đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con nhìn thấy chính mình trong bà mẹ Canaan. Chúng con cũng là những “ngoại bang” trong lòng: có lúc chúng con cảm thấy lời cầu nguyện bị Chúa làm ngơ, có lúc chúng con bị thử thách đến mức muốn bỏ cuộc, có lúc chúng con thấy mình chỉ xứng đáng là “chó con” dưới gầm bàn. Nhưng Lời Chúa hôm nay dạy chúng con: hãy kiên trì kêu van, hãy khiêm tốn quỳ lạy, hãy tin rằng Chúa thương xót mọi người, và Chúa sẽ đáp lời theo ý tốt đẹp nhất. Chúng con có những “con gái bị quỷ ám”: những con cái đang sa ngã, những mối quan hệ tan vỡ, những bệnh tật thể xác và tinh thần, những nỗi sợ hãi, những tội lỗi đang hành hạ. Chúng con xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện như bà mẹ ấy: không ngừng, không nản, không đòi hỏi, chỉ xin “mảnh vụn” ơn lành.

Trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “lời kêu van” thầm kín: những nỗi đau gia đình, những lo lắng tương lai, những vết thương quá khứ, những cám dỗ hiện tại. Xin Chúa thử thách chúng con để đức tin chúng con được rèn luyện, để chúng con trở nên những người “có lòng mạnh tin”. Xin Chúa ban cho chúng con ơn kiên trì như bà mẹ Canaan, ơn khiêm tốn để nhận mình nhỏ bé, và ơn phó thác để để Chúa làm chủ. Chúng con tin rằng, trước Thánh Thể Chúa, mọi “quỷ ám” sẽ bị xua đuổi, mọi bệnh tật sẽ được chữa lành, mọi hy vọng sẽ được đáp lời, vì Chúa là Đấng đã tuyên bố: “Bà muốn sao thì được vậy”. Lạy Chúa, xin làm phép lạ trong cuộc đời mỗi người chúng con hôm nay. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc và long trọng nhất vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được chiêm ngắm Chúa trong Thánh Thể, và được suy niệm về gương đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ Canaan. Giờ đây, chúng con ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Chúa không chỉ là Đấng đã chữa lành cho bà mẹ ấy ngày xưa, mà Chúa vẫn đang chữa lành cho chúng con mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút trong cuộc sống hôm nay, miễn là chúng con có lòng tin mạnh mẽ.

Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều mang trong mình những “con gái bị quỷ ám”: những nỗi đau, những yếu đuối, những tội lỗi đang hành hạ tâm hồn. Chúng con đã từng cảm thấy như người ngoại bang, như lời cầu nguyện bị từ chối, nhưng Lời Chúa soi sáng cho chúng con biết rằng Chúa luôn mở rộng lòng thương xót cho mọi người. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa, ơn kiên trì cầu nguyện không ngừng, ơn khiêm tốn nhận mình nhỏ bé. Xin cho chúng con biết sống đức tin mạnh mẽ mỗi ngày, biết biến mọi thử thách thành cơ hội để đức tin lớn lên, và biết mang ơn chữa lành của Chúa đến cho những người xung quanh. Xin Chúa biến chúng con thành những chứng nhân sống động của lòng thương xót và quyền năng của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết nhất cho những gia đình đang đau khổ vì con cái bị “quỷ ám” bởi nghiện ngập, ly tán, bệnh tật, tội lỗi hay những ảnh hưởng xấu của xã hội. Giống như người mẹ Canaan đã kêu van không ngừng vì con gái mình, xin Chúa nghe lời các bậc cha mẹ hôm nay. Xin ban cho họ đức tin mạnh mẽ, lòng kiên trì và thái độ khiêm tốn để lời cầu nguyện của họ được Chúa đáp lời. Xin Chúa chữa lành con cái họ, xua đuổi mọi quỷ dữ, và ban cho các gia đình bình an, thánh thiện, tràn đầy ơn Chúa. Xin cho họ nhận ra rằng chỉ cần “lòng mạnh tin”, Chúa sẽ làm nên phép lạ ngay lập tức.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi, đang cảm thấy mình là “ngoại bang”, bị loại trừ khỏi ân sủng Chúa. Giống như bà mẹ Canaan đã chấp nhận thân phận “chó con” mà vẫn tin tưởng, xin Chúa dạy chúng con khiêm tốn sám hối, xin Chúa nói với chúng con lời: “Này con, con có lòng mạnh tin”. Xin ban cho họ sức mạnh để đứng dậy, để trở về với Chúa, để được chữa lành hoàn toàn cả thể xác lẫn tinh thần, và để không bao giờ quay lại con đường tội lỗi nữa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa và toàn thể Dân Chúa. Xin ban cho Giáo Hội các mục tử biết mở rộng vòng tay như Chúa đã đến miền Tyrô và Siđon, để đón nhận mọi dân tộc, mọi hoàn cảnh. Xin cho Giáo Hội luôn là nơi chữa lành, nơi mọi người – kể cả những kẻ bị coi là “chó con” – đều được nghe lời: “Con có lòng mạnh tin”. Xin Chúa ban ơn cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ biết sống đức tin mạnh mẽ, biết loan báo Tin Mừng cho muôn dân, để mọi người được hưởng ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống của chúng con, mọi vui buồn, mọi thành công thất bại, mọi dự định tương lai. Xin Chúa thánh hóa tất cả, biến mọi thử thách thành cơ hội rèn luyện đức tin. Xin cho chúng con biết sống như người phụ nữ Canaan: kiên trì, khiêm tốn, tin tưởng. Xin cho chúng con trở thành những người mang ơn chữa lành và lòng thương xót của Chúa đến cho thế giới. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa Quan Phòng. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu linh thánh của chúng con đã khép lại. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy ơn phúc và phép lạ mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con mọi thiếu sót, mọi lơ đễnh, mọi lời cầu nguyện chưa đủ lòng tin mạnh mẽ. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời suy niệm, lời van xin và sự thinh lặng của chúng con như của lễ tinh tuyền.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa – Đấng có lòng thương xót vô biên – vào mọi lãnh vực cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống đức tin mạnh mẽ như người phụ nữ Canaan, để kiên trì cầu nguyện, khiêm tốn phó thác và tin tưởng rằng Chúa sẽ đáp lời. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động, mang ơn chữa lành đến cho gia đình, cộng đoàn và xã hội. Xin cho chúng con biết vác lấy thập giá đời mình với lòng tin chiến thắng, biết biến mọi “quỷ ám” thành cơ hội để đức tin lớn lên.

Chúng con xin phó dâng gia đình, công việc, sức khỏe, tương lai và mọi dự định vào tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong bình an, ban cho chúng con ơn khôn ngoan và lòng thương xót để sống theo Thánh Ý Chúa. Chúng con tin rằng sau giờ chầu Thánh Thể này, tâm hồn chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, đức tin sẽ vững vàng hơn, và tình yêu Chúa sẽ tràn đầy hơn bao giờ hết. Chúng con xin ca ngợi, chúc tụng và tôn thờ Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon