Các thiên thần của họ ở trên trời – SN ngày 02.10.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (18,1-5.10)

Lúc ấy, các môn đệ hỏi Đức Giê-su: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Suy niệm và cầu nguyện

1. Thiên thần là những thụ tạo thuộc về thế giới của Thiên Chúa

Thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, được Thiên Chúa dựng nên và luôn thuộc về Thiên Chúa. Các ngài được sai đi để thi hành những sứ vụ Thiên Chúa trao phó.

Thánh Kinh nhiều lần cho chúng ta thấy sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần. Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán với dân Ít-ra-en: “Này Ta sai thiên sứ đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đường” (Xh 23,20). Sau khi Đức Giê-su chịu cám dỗ trong hoang địa, Tin Mừng cho biết “các thiên thần đến hầu hạ Người” (Mc 1,13). Đức Giê-su cũng nói đến hình ảnh các thiên thần “lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51), diễn tả sự nối kết giữa trời và đất trong mầu nhiệm cứu độ. Như vậy, Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Ngài dùng những sứ giả của Ngài để chăm sóc, hướng dẫn và phục vụ chương trình cứu độ.

2. Thiên Thần Hộ Thủ nhắc chúng ta rằng mỗi người đều quý giá trước mặt Chúa

Trong mắt thế gian, người bé mọn có thể dễ bị coi thường, bị bỏ qua, bị xem là không quan trọng. Nhưng trong mắt Thiên Chúa, không một ai là vô nghĩa. Thiên Chúa biết từng người, yêu thương từng người và quan tâm đến từng người. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình cô đơn. Có những lúc chúng ta nghĩ rằng không ai hiểu mình, không ai quan tâm đến những cuộc chiến âm thầm trong tâm hồn mình. Ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa yêu thương từng con người cụ thể. Và sự hiện diện của Thiên Thần Hộ Thủ là một dấu chỉ của sự quan phòng ấy.

3. Thiên Thần Hộ Thủ đồng hành với chúng ta trong cuộc chiến thiêng liêng

Đời sống của người Ki-tô hữu là một hành trình. Trên hành trình ấy có ánh sáng nhưng cũng có bóng tối; có những lúc chúng ta mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu đuối; có những lúc dễ dàng chọn điều tốt nhưng cũng có những lúc phải chiến đấu với cám dỗ.

Thiên Thần Hộ Thủ được trao cho chúng ta như một người bạn đồng hành thiêng liêng. Các ngài giúp chúng ta hướng về điều thiện, tránh xa sự dữ và trung thành với con đường Chúa muốn. Có thể sự trợ giúp ấy rất âm thầm: một tiếng nói của lương tâm khiến chúng ta dừng lại trước một điều sai; một sự thôi thúc giúp chúng ta làm một việc tốt; một ánh sáng nội tâm giúp chúng ta nhìn ra điều mình cần sửa đổi; một sự bình an giúp chúng ta đứng vững giữa lúc thử thách.

4. Thiên Thần Hộ Thủ luôn dẫn chúng ta về với Thiên Chúa

Các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa. Vì thế, lòng tôn kính dành cho các thiên thần giúp chúng ta nhận ra quyền năng, tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Các thiên thần chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa và phục vụ chương trình của Người. Thiên Thần Hộ Thủ cũng đồng hành với chúng ta để đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.

Nếu Thiên Chúa trao cho mỗi người một Thiên Thần Hộ Thủ, thì mỗi người đều mang một phẩm giá rất cao quý trước mặt Người. Vì thế, chúng ta không được coi thường người nghèo, người yếu thế, người bệnh tật, trẻ em, hay bất cứ ai mà xã hội dễ bỏ quên. Thiên Chúa đã sai thiên thần đồng hành với họ; Thiên Chúa cũng sai chúng ta trở thành người biết yêu thương và bảo vệ họ.

Xin cho chúng con biết tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Thần Hộ Thủ, biết lắng nghe những thúc đẩy hướng về điều thiện, biết tránh xa tội lỗi và luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa. Và xin cho chúng con, sau khi được các thiên thần âm thầm đồng hành, cũng biết trở thành những người đồng hành tốt lành với anh chị em mình, nhất là với những người bé nhỏ, yếu đuối và đang cần được yêu thương.

Comments are closed.

phone-icon