Đức Maria – Mẫu gương của người môn đệ nhiệt tâm

0

Tâm thư của Bề trên Tổng quyền gởi chị em toàn Dòng

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà, O.P.

Kính thưa quý Bề trên và Chị em,

Để thể hiện cách sống động và cụ thể tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 75 năm thành lập Hội Dòng, chúng ta được mời gọi bước theo dấu chân của Đức Trinh Nữ Maria, người môn đệ nhiệt tâm và hoàn hảo nhất của Đức Kitô. Nhờ đó, đời sống thánh hiến theo đặc sủng Đa Minh nơi từng chị em được thăng hoa và canh tân đôi mới. Thật vậy, trước khi cưu mang Ngôi Lời trong lòng dạ, Đức Maria đã đón nhận Người trong đức tin. Nhờ Mẹ hoàn toàn mở lòng cho Thiên Chúa, Mẹ được kết hợp thân tình với Chúa, được tình yêu Người hướng dẫn, được ân sủng Người thúc đẩy, Mẹ nhiệt thành lên đường phục vụ tha nhân. Đời sống của Mẹ dạy chúng ta rằng không ai có thể trao ban Đức Kitô nếu trước đó chưa để cho chính Đức Kitô cư ngụ cách sung mãn trong tâm hồn mình. Không ai có thể loan báo Tin Mừng cách xác tín, nếu chưa từng trải nghiệm sự biến đổi của Tin Mừng nơi chính cuộc sống mình; và cũng không ai có thể trở thành chứng nhân của Chúa nếu chưa từng bước đi với Người trên con đường thập giá.

Nơi Đức Maria, chúng ta có thể nhận ra hành trình ơn gọi của chính mình, ơn gọi rất đặc biệt của người nữ tu Đa Minh: đón nhận Lời trong đức tin, cưu mang Lời trong chiêm niệm, trao ban Lời trong lòng nhiệt thành tông đồ, và làm chứng cho Lời bằng chính cuộc đời hiến tế làm lễ dâng trên thập giá như Đức Kitô. Ước gì việc chiêm ngắm Đức Maria giúp mỗi chị em làm mới lại ơn gọi thánh hiến và khơi dậy ngọn lửa nhiệt thành tông đồ. Để giữa những biến động, xô bồ của thời đại, chúng ta vẫn mãi là những nữ tu Đa Minh biết đón nhận Đức Kitô trong chiêm niệm, trao ban Đức Kitô trong sứ vụ, và làm chứng cho Đức Kitô bằng chính cuộc đời mình. Xin Mẹ đồng hành với Hội Dòng và giúp từng chị em trở thành một “Tin Mừng sống,” một nhà giảng thuyết Chân lý bằng lời nói, việc làm và nhất là bằng chứng tá của một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

1. Đức Maria nhiệt tâm đón nhận Lời

Hành trình của người môn đệ luôn khởi đi từ lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa và lời đáp trả tự do của chính người được gọi. Trong trình thuật Truyền Tin (Lc 1, 26-38), chúng ta không chỉ tìm thấy khởi điểm của mầu nhiệm Nhập Thể, nhưng còn gặp được nơi Đức Maria mẫu gương đích thực của người môn đệ đón nhận Lời. Qua lời “Xin vâng,” Mẹ không chỉ đón nhận một sứ mạng, nhưng trên hết, Mẹ đón nhận chính Ngôi Lời Thiên Chúa và để Người hoàn toàn tự do đi vào cuộc đời mình. Lời “Xin vâng” ấy không phải là sự cam chịu trước một định mệnh đã an bài, nhưng là một hành vi tự nguyện dâng hiến của đức tin và tình yêu. Mẹ phó thác trọn vẹn bản thân cho Thiên Chúa, sẵn sàng đặt mọi dự định riêng dưới dự phóng cao cả của Người: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Dù chưa hiểu hết con đường phía trước, Mẹ vẫn tin tưởng để Thiên Chúa từng bước dẫn dắt, với xác tín rằng thánh ý Thiên Chúa luôn là con đường dẫn đến sự sống và ân sủng.

Từ giây phút đón nhận Ngôi Lời, Đức Maria đã bước vào một cuộc lữ hành đức tin mà mỗi chặng đường đều đòi hỏi Mẹ tiếp tục sống lời “Xin vâng.” Mẹ chấp nhận những điều không dễ hiểu trong tương quan với thánh Giuse; vui lòng với cảnh nghèo tại Bêlem khi sinh hạ Đức Giêsu; sẵn sàng cùng Con trốn sang Ai Cập; đau khổ khi lạc mất Người trong đền thờ; âm thầm dõi bước theo Con trên hành trình sứ vụ; và sau cùng, đứng dưới chân thập giá để hiệp thông với lễ dâng của Con mình. Trong tất cả những biến cố ấy, Mẹ đã không một lời than trách hay nuối tiếc. Trái lại, Mẹ “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19.51). Đức tin của Mẹ đã không dừng lại ở một lời “Xin vâng được thốt lên một lần ngày gặp gỡ sứ thần, nhưng trở thành một thái độ sống liên lỉ, để trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, Mẹ vẫn tiếp tục tin yêu và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.

Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng đời thánh hiến của chúng ta cũng khởi đi từ một lời “Xin vâng.” Trong ngày tuyên khấn, chúng ta đã tự do dâng hiến tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa, hoàn toàn thuận theo thánh ý Người qua việc cam kết bước theo Đức Kitô Giảng thuyết, trung thành với ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, để phục vụ Thiên Chúa và xây dựng Nước Người. Tuy nhiên, lời khấn không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của một hành trình hiến dâng kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta làm mới lời “Xin vâng”: trong những bổn phận âm thầm, những hy sinh không được ai biết đến, những giới hạn và yếu đuối của bản thân, những khác biệt trong đời sống cộng đoàn, cũng như trước những đòi hỏi và thử thách bất ngờ của sứ vụ. Chính trong những điều rất bình thường ấy, lời “Xin vâng” của ngày tuyên khấn được cụ thể hóa và trở thành một sự tự hiến thực sự cho Thiên Chúa.

Theo gương Mẹ, mỗi người chúng ta được mời gọi trở về với “biến cố Truyền Tin của chính mình, nơi Thiên Chúa đã gọi và chúng ta đã tự do đáp lời. Trở về không phải để sống lại một ký ức hay hồi tưởng lại một kỷ niệm, nhưng để làm mới ân ban nhưng không của Chúa và lời đáp trả dấn thân trong ơn gọi của mỗi người. Xin Đức Maria, người nữ đã đón nhận Lời bằng một đức tin nhiệt thành, dạy chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào, nhiễu nhương và thách đố của thời đại, biết vượt qua những tính toán và quy chiếu về bản thân, để quảng đại phó thác đời mình cho thánh ý Chúa. Mỗi ngày, xin cho chúng ta biết lặp lại lời xin vâng của Mẹ: “Xin Chúa cứ làm cho con như Lời Ngài.” Chính khi để Lời Thiên Chúa chiếm hữu tâm hồn và định hướng cuộc đời, người nữ tu Đa Minh chúng ta sẽ trở thành người môn đệ nhiệt tâm, người chiêm niệm đích thực và nhà truyền giáo trung tín của Tin Mừng.

2. Đức Maria nhiệt tâm trao ban Lời

Nếu biến cố Truyền Tin vén mở cho chúng ta một Đức Maria nhiệt tâm đón nhận Lời, thì nơi biến cố Thăm viếng và Tiệc cưới Cana, chúng ta nhận ra Mẹ thật là người môn đệ đầu tiên tận tình trao ban Lời cho người khác. Quả vậy, vừa đón nhận Ngôi Lời nhập thể, Mẹ đã “vội vã lên đường (Lc 1,39). Tình yêu dành cho Thiên Chúa đã thúc đẩy Mẹ ra khỏi chính mình để mang Đức Kitô đến với người khác. Nơi Mẹ, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn mở ra một cuộc gặp gỡ mới với con người; niềm vui được Thiên Chúa viếng thăm trở thành niềm vui đem Chúa đến cho tha nhân.

Trong biến cố Thăm viếng bà Êlisabét, Mẹ không đến để khẳng định mình, nhưng để trao ban chính Đức Kitô, Ngôi Lời Cứu Độ. Mang Chúa Giêsu nơi cung lòng, Mẹ đã làm cho Gioan Tẩy Giả nhảy mừng và bà Êlisabét được tràn đầy Thánh Thần (x. Lc 1, 41-45). Điều đó cho thấy, sức mạnh truyền giáo nơi Mẹ không nhất thiết hệ tại lời nói, nhưng là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng Mẹ cưu mang và trao ban. Nhờ Mẹ gắn bó thiết tha với Chúa Giêsu, Mẹ trở thành người mang bình an, niềm vui và hy vọng của Thiên Chúa đến bất cứ nơi nào Mẹ hiện diện, cho bất cứ người nào Mẹ gặp gỡ.

Tại Cana, sự nhiệt tâm trao ban Lời của Mẹ được biểu lộ qua một trái tim nhạy bén trước nỗi thiếu thốn của con người: “Họ hết rượu rồi (Ga 2,3). Con tim mẫn cảm, dịu dàng ấy không những giúp Mẹ nhận ra điều người khác không thấy mà còn mách bảo Mẹ đem nỗi thiếu thốn ấy đến với Đức Giêsu. Điều đặc biệt là Mẹ không giữ con người lại nơi mình; trái lại, Mẹ hướng họ về với Đức Giêsu: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo (Ga 2,5). Đây chính là cốt lõi sứ mạng của Mẹ cũng như tất cả các tông đồ hôm nay: hãy đưa con người đến với Đức Giêsu và giúp họ mở lòng đón nhận Lời Người. Mẹ không chiếm lấy ánh nhìn của con người về mình, nhưng luôn hướng mọi ánh nhìn về Đức Giêsu.

Vì thế, Đức Maria là khuôn mẫu của người môn đệ và người loan báo Tin Mừng. Nơi Mẹ, trao ban Lời không chỉ là nói về Chúa, nhưng là để Chúa hiện diện và hành động qua chính đời sống mình. Người môn đệ nhiệt tâm không tìm mình bằng cách làm cho mình được biết đến, nhưng khát mong và làm mọi cách làm cho Đức Kitô được nhiều người nhận biết, yêu mến và đón nhận. Người môn đệ cần có một trái tim chạnh thương, biết nhận ra những “chum nước đã cạn” của con người hôm nay: những gia đình bị tổn thương, những người trẻ mất phương hướng, người nghèo bị lãng quên, người đau khổ và cô đơn, những người đang khao khát ý nghĩa và hy vọng cho cuộc sống. Tất cả đang mong chờ có người đưa họ đến được với Chúa – Thiên Chúa của tình yêu thương.

Noi gương Đức Maria, mỗi chị em chúng ta được mời gọi làm mới lại lòng nhiệt thành trao ban Lời, để mỗi cộng đoàn trở thành một “ngôi nhà Thăm viếng,” nơi sự hiện diện của chị em đem bình an, niềm vui và hy vọng của Đức Kitô đến cho mọi người, và mỗi chị em trở thành một “Đức Maria của Cana,” biết nhận ra những khát vọng và thiếu thốn sâu thẳm của con người thời đại này, hầu dẫn họ đến với Đức Kitô – Đấng có thể biến nước lã của cuộc sống thành rượu mới của niềm vui Tin Mừng.

3. Đức Maria nhiệt tâm làm chứng cho Lời

Nếu biến cố Truyền Tin cho ta thấy hình ảnh của một Đức Maria mở lòng đón nhận Lời, cuộc Thăm viếng bà chị họ hay Tiệc cưới Cana giới thiệu với chúng ta một Đức Maria sẵn sàng quảng đại trao ban Lời cho tha nhân, thì dưới chân Thập giá Mẹ lại hiện diện như một chứng nhân của Lời. Vì chính trên đồi Canvê, tình yêu và lòng nhiệt tâm của Mẹ đã được thanh luyện trong ngọn lửa của đau khổ, để cùng với Con mình, Mẹ nên hy tế trọn hảo đẹp lòng Chúa Cha.

Tin Mừng Gioan kể lại thật ngắn gọn: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người…” (Ga 19,25). Trước cái chết của người Con yêu dấu, Đức Maria không bỏ chạy, không gục ngã, không tuyệt vọng; Mẹ không để mình chìm trong cay đắng hay oán than. Mẹ đứng vững và kiên trì ở lại. Trong thinh lặng, sự hiện diện trung tín của Mẹ đã trở nên chứng tích của đức tin; Mẹ can đảm ở lại với Con Mẹ và cùng Con dâng lên Chúa Cha hy tế cứu độ.

Dưới chân Thập giá, Đức Maria dù không hiểu hết ý nghĩa những gì đang xảy ra, nhưng Mẹ vẫn vững tin; dù không nhìn thấy những dấu chỉ của chiến thắng, nhưng Mẹ vẫn trọn niềm hy vọng; dù không cảm nhận được sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn phó thác. Mẹ đã sống đến tận cùng lời “Xin vâng của ngày nào nơi mái nhà Nazareth. Lời “Xin vâng” hôm ấy là lời đón nhận một sứ mạng mới; lời “Xin vâng dưới chân thập giá hôm nay là tiếng nói của lòng trung thành đến cùng với sứ mạng đã đón nhận.

Vì thế, trong Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc (Redemptoris Mater), Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng dưới chân Thập giá, “sự vâng phục của đức tin nơi Đức Maria đã đạt tới đỉnh điểm (RM, 18). Chính trong giây phút tưởng như mọi sự đã hoàn toàn sụp đổ, Mẹ vẫn tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và trong niềm cậy trông trọn vẹn đó, Mẹ được trao ban một sứ mạng mới. Qua lời trăn trối của Đức Giêsu: “Đây là con của Bà” và “Đây là Mẹ của anh (Ga 19,26-27), Mẹ thật sự trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của mọi tín hữu. Từ cung lòng đã cưu mang Ngôi Lời nhập thể, Mẹ đem Chúa vào đời để cứu độ con người. Dưới chân Thập giá, Mẹ tiếp tục mở rộng trái tim để cưu mang toàn thể nhân loại trong tình mẫu tử thiêng liêng. Nhờ Mẹ, con người gặp được cứu Chúa của mình. Nghịch lý của Tin Mừng là đây: nơi mà tưởng chừng đã kết thúc lại trở thành một khởi đầu mới tràn đầy niềm tin và hy vọng; nơi đau khổ cùng cực lại khai sinh nguồn sống mới trong ân sủng và tình yêu; nơi Thập giá, một hình phạt ô nhục, lại phát sinh niềm hạnh phúc khôn cùng của ơn cứu độ. Tất cả đến từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự hiệp thông tín thác trọn vẹn của Đức Maria. Thật ra, Mẹ không tìm kiếm Thập giá, nhưng khi Thập giá đến, Mẹ đã đón nhận trong tình yêu và lòng tín thác. Vì thế, Mẹ trở thành mẫu gương của người môn đệ trung tín đến cùng.

Chiêm ngắm Đức Maria dưới chân Thập giá, chúng ta nhận ra rằng nhiệt tâm tông đồ không được đếm bằng những lúc hăng hái ban đầu, cũng không được tính bằng những thành quả hữu hình của sứ vụ, nhưng được chứng minh qua sự trung thành, kiên vững khi phải đối diện với những thử thách của đời hiến dâng và phục vụ. Có những lúc chúng ta cảm thấy nhiệt huyết ban đầu dường như phai nhạt dần trước những công việc đơn điệu lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có những khi phải đối mặt với giới hạn của tuổi tác, sức khỏe hay khả năng; những thao thức mục vụ vất vả nhiều mà kết quả không như mong muốn; những hy sinh âm thầm không ai biết đến; những hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn; những thất vọng khi chứng kiến biết bao người dửng dưng trước Tin Mừng… Những “thập giá” ấy, nếu chỉ nhìn bằng con mắt tự nhiên loài người, rất dễ làm nhụt chí người môn đệ, đôi khi còn tạo nên sự nguội lạnh cho trái tim người tông đồ nữa.

Chính trong những lúc như thế, chúng ta hãy ngước nhìn lên Đức Maria để nghe lời mời gọi: “Đừng bỏ cuộc! nhưng hãy ở lại dưới chân Thập giá với Đức Kitô.” ở lại không phải là cam chịu đau khổ, nhưng là học nơi Chúa cách yêu thương đến cùng. Thập giá không tiêu diệt tình yêu; trái lại, thập giá được thanh luyện với tình yêu sẽ giải thoát tình yêu khỏi những kiếm tìm chính mình muốn được nhìn nhận, được thành công, mong chờ được đáp trả hay được biết ơn. Lòng nhiệt thành chỉ dựa trên cảm xúc sẽ dễ phai tàn, nhưng lòng nhiệt thành được thanh luyện bằng thập giá sẽ trở nên bền vững và sinh hoa trái. Đó là lòng nhiệt thành không cần được nhìn thấy, không cần được khen ngợi, nhưng vẫn trung thành với Lời đã lãnh nhận và sứ mạng đã được trao ban. Bởi vì nơi trái tim của người môn đệ đích thực, chỉ duy sự hiện diện của Lời cũng mang lại hạnh phúc tròn đầy và viên mãn.

Dưới chân Thập giá, Đức Maria nhắc chúng ta cách làm chứng cho Lời, không chỉ bằng lời nói, nhưng là để cho chính cuộc đời thuận theo thánh ý Chúa nơi mình trở thành một lời chứng sống động về Chúa. Trên thực tế, giữa những hiểu lầm chúng ta vẫn yêu thương; giữa những mệt mỏi, vẫn phục vụ; giữa những tổn thương, vẫn tha thứ; giữa những thất vọng, vẫn hy vọng; giữa những thử thách, vẫn trung thành,… Và cứ như thế, chúng ta tin rằng chúng ta đang tiếp nối nơi cuộc đời tông đồ của chúng ta tiếng “Xin vâng của Đức Maria.

4. Cùng Đức Maria canh tân nhiệt tâm tông đồ

Để ngọn lửa tông đồ nơi chúng ta luôn bừng cháy, điều quan trọng là chúng ta luôn quan tâm đổi mới nhiệt tâm tông đồ của mình mỗi ngày. Chiêm ngắm Đức Maria dưới ánh sáng Tin Mừng, chúng ta được mời gọi và tìm ra cách thế để nhiệt tâm tông đồ nơi chúng ta không lụi tàn nhưng mỗi ngày một rạng sáng và bừng cháy. Nhiệt tâm tông đồ thực ra không được đo bằng số lượng công việc, nhưng bằng tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và con người. Vì thế, mọi cuộc canh tân sứ vụ trước hết phải bắt đầu từ việc trở về với Đức Kitô, là nguồn mạch của đời sống thánh hiến và sứ mạng.

Cùng Mẹ, canh tân đời sống cầu nguyện để kín múc ân sủng cho sứ vụ. Là người nữ biết lắng nghe, đón nhận và ghi nhớ Lời Chúa trong lòng, Đức Maria thực sự trở thành mẫu gương canh tân cho mỗi người tông đồ chúng ta. Noi gương Mẹ, chúng ta được mời gọi trở về với chiều sâu của đời sống cầu nguyện: trung thành với các giờ kinh nguyện chung – riêng, tích cực tham dự Thánh lễ, yêu mến Thánh Thể, chuyên chăm suy niệm Lời Chúa và sống thinh lặng nội tâm. Chính trong sự kết hiệp với Đức Kitô, chúng ta nhận được ánh sáng để nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Chúa, nhận được tình yêu để phục vụ bằng trái tim của Chúa, và nhận được sức mạnh để kiên trì ngay cả khi không thấy kết quả. Càng bén rễ sâu trong Đức Kitô, chúng ta càng có khả năng trao ban Người cho tha nhân. Vì thế, cầu nguyện không tách chúng ta khỏi sứ vụ, nhưng làm cho sứ vụ nên phong phú. Quả vậy, nếu sứ vụ được bắt nguồn từ Chúa và trở thành công cụ tiếp nối tình yêu của Chúa sẽ trổ sinh nhiều hoa trái cho những người chúng ta tiếp cận.

Cùng Mẹ, đổi mới nhiệt tâm tông đồ trong đời sống cộng đoàn. Nhiệt tâm tông đồ còn phải được thể hiện và đổi mới ngay trong đời sống cộng đoàn. Chúng ta được mời gọi canh tân từ những điều rất đơn sơ trong cuộc sống đời thường: biết đón nhận và tôn trọng nhau, lắng nghe, tha thứ, chia sẻ trách nhiệm và quảng đại phục vụ mà không tìm mình. Một cộng đoàn sống hiệp thông và yêu thương đã là một lời loan báo Tin Mừng sống động và cụ thể. Khi tình yêu dành cho Đức Kitô được đổi mới, tình yêu dành cho chị em cũng được canh tân. Như Đức Maria, chúng ta được mời gọi mang Chúa đến cho nhau bằng sự hiện diện dịu dàng, lòng cảm thông, niềm vui và khả năng trao ban chính mình. Đời sống cộng đoàn không chỉ là nơi chúng ta sống chung với nhau, nhưng còn là nơi chúng ta cùng nhau phục vụ và làm chứng cho Đức Kitô.

Cùng Mẹ, đổi mới nhiệt tâm tông đồ trong sứ vụ. Hiện tại, chúng ta được sai đi trong nhiều lãnh vực: giáo dục, y tế, bácác ái xã hội, mục vụ, đào tạo, truyền thông và truyền giáo. Dù ở bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ công việc gì, điều cốt yếu vẫn là để Đức Kitô được nhận biết và yêu mến. Khi Đức Kitô và phần rỗi các linh hồn trở thành trung tâm của sứ vụ, mỗi lớp học, mỗi phòng bệnh, mỗi giờ giáo lý, mỗi cuộc gặp gỡ người nghèo, mỗi bài giảng và cả những công việc âm thầm đều có thể trở thành chiếc cầu nối kết, tiếp tục đưa Đức Kitô đến với con người. Như Đức Maria, chúngtrong không chỉ nói về Chúa, nhưng mang Chúa đến cho con người bằng chính đời sống của mình.

Thưa quý Bề trên và Chị em,

Nhìn lại 75 năm ân sủng, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì đã kiên nhẫn và trung thành dẫn dắt Hội Dòng qua bao biến cố của lịch sử. Từ những ngày đầu đầy khó khăn cho đến hôm nay, biết bao thế hệ chị em đã quảng đại hiến dâng tuổi trẻ, tài năng và cả cuộc đời mình để gieo hạt giống Tin Mừng. Có những chị đã phục vụ trong âm thầm nơi lớp học, bệnh viện, trạm xá, nhà nội trú, mái ấm, giáo xứ và các vùng truyền giáo xa xôi; có những chị đã âm thầm mang lấy đau khổ của bệnh tật, tuổi già hay những hy sinh không ai biết đến. Tất cả đều góp phần dệt nên lịch sử ân sủng của Hội Dòng.

Trong thời khắc hồng ân này, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ quá khứ với lòng biết ơn, nhưng còn được mời gọi canh tân và lên đường. Mọi cuộc canh tân đích thực của đời sống thánh hiến đều khởi đi từ việc xuất phát và trở về với Đức Kitô, Đấng là nguồn mạch của đặc sủng và sứ mạng. Trong hành trình này, Đức Maria vẫn luôn là người đồng hành tuyệt hảo của chúng ta, bởi Mẹ không ngừng dẫn đưa Hội Thánh đến với Chúa Giêsu và nhắc lại lời mời gọi tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Xin Mẹ dạy chúng ta biết cầu nguyện, lắng nghe như Mẹ, mau mắn lên đường và trao ban Chúa cho mọi người như Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng ta sau mỗi lần ở lại bên Chúa, lại có thể lên đường với một trái tim mới; và sau mỗi lần phục vụ, lại càng khao khát trở về với Chúa hơn. Nhờ đó, nhiệt tâm tông đồ nơi từng người không cạn kiệt hay tàn phai theo năm tháng, nhưng luôn được đổi mới trong ân sủng, để đời sống chúng ta thực sự trở thành lời loan báo sống động về Đức Kitô.

Làm tại Nhà Mẹ Tam Hiệp, ngày 28 tháng 9 năm 2026

Bề trên Tổng quyền
Nữ tu Maria Đinh Thị Thu Hà, O.P.

Comments are closed.

phone-icon