Nghi thức Rước Lễ Bao Đồng

0

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ – CÁI RĂNG – CẦN THƠ

NGHI THỨC RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ

I.    Phần đầu lễ:

1.   Dẫn lễ 

2. Rước chủ tế từ nhà xứ – ca đoàn hát ca nhập lễ

3. Thứ tự đi rước:

  •  Thánh giá đèn chầu.
  •  Thiếu nhi, giới trẻ, hội đồng giáo xứ (đại diện).
  •  Các em RLTT (cầm đèn sáng)
  •  Các em giúp lễ.
  •  Chủ tế.

4. Lời hiệu triệu và thẩm vấn các em RLTT:

–  Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ tham dự lễ nghi tuyên xưng đức tin của một số con em chúng ta. Chúng ta cám ơn Chúa, Đấng đã dùng sức mạnh và lòng yêu thương của Ngài mà thúc đẩy và hấp dẫn khiến các em quyết chọn Chúa Kitô hơn là chạy theo những cám dỗ trần gian. Tuy nhiên, cuộc đời dấn thân theo Chúa Kitô để quãng đại phục vụ tha nhân của các em còn dài, và thật lắm gian lao thử thách. Các em rất cần ơn sức mạnh của Chúa cũng như sự nâng đỡ an ủi của anh chị em.

Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các em, chẳng những trong Thánh lễ mà còn dài lâu trong cuộc sống, đồng thời khích lệ các em bằng những lời khuyên chân thành, nhất là bằng những gương lành lôi cuốn. Nhờ đó, hy vọng các em sẽ mãi mãi xa lìa tội lỗi và suốt đời trung thành với Chúa Kitô.

Còn phần chúng con, chúng con thân mến, hôm nay chúng con đến giáo đường này cùng với thân nhân bạn bè chúng con. Vậy chúng con muốn xin sự gì ?

–  Các em:  Thưa cha, chúng con xin tuyên xưng Đức Tin, và nhắc lại lời hứa khi chịu Phép Rửa Tội.

Chủ tế: Nhưng chúng con có hiểu Đức Tin là gì không?

–  Các em: Thưa là phần chúng con cao rao tỏ tường “Mình tin rõ ràng mọi chân lý Thiên Chúa truyền dạy và Giáo Hội truyền dạy cho chúng con tin.”

–  Chủ tế: Những lời hứa mà chúng con sắp lặp lại đây là những lời nào ?

–  Các em : Thưa những lời mà vú bõ đỡ đầu đã hứa thay cho chúng con ngày chúng con chịu Phép Rửa Tội.

–  Chủ tế: Tại sao chúng con lại muốn tuyên xưng Đức Tin và hứa lại những lời hứa khi chịu Phép Rửa Tội ?

–  Các em: Thưa để chúng con nhất quyết theo Chúa Kitô mọi ngày trót cả đời sống và nên người công giáo hoàn toàn.

– Chủ tế: Vậy chúng con cùng cha dâng lễ thật sốt sắng để xin Chúa cho chúng con thực hiện được ước nguyện của mình.

5. Nghi thức sám hối: (Các em nói lên lòng sám hối về những yếu đuối của mình đối với Chúa và với cha mẹ )

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các em thực hiện được trọn vẹn những điều dốc quyết, và chu toàn thật tốt điều các em thề hứa.

Trước khi dâng Thánh lễ, tất cả chúng ta hãy tỏ lòng sám hối, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu xót của chúng ta.

– Một em đọc:

1. Lạy Chúa, vì tính thờ ơ của tuổi trẻ, chúng con nhiều khi đã chểnh mãng công việc kết hợp với Chúa  qua sự cầu nguyện, lãnh nhận các Bí Tích, học hỏi và sống Lời Chúa.
          Mọi người đáp lại: Lạy Chúa xin thương xót chúng con

2. Lạy Chúa, vì sự thiếu ý thức của tuổi trẻ, nhiều khi chúng con đã không làm chứng cho Đức Tin trước mặt các anh em lương dân, qua những hành vi, ngôn từ gây gương xấu, bằng những hành động thiếu công bình bác ái.
          Mọi người đáp lạiLạy Chúa xin thương xót chúng con

3. Lạy Chúa vì tính nông nỗi của tuổi trẻ, nhiều khi chúng con đã không sống đúng tinh thần hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, khiến bầu khí gia đình đôi khi mất an vui hạnh phúc, và công việc giáo dục của phụ huynh chúng con mất đi phần công hiệu.
         Mọi người đáp lạiLạy Chúa xin thương xót chúng con   
–  Người dẫn lễ đọc :

Sau khi đã thú nhận tội lỗi của mình trước mặt chúa và cộng đoàn, giờ đây các em RLTT sẽ bày tỏ tâm tình hiếu thảo của mình với cha mẹ là người nuôi dưỡng chăm sóc các em nên người. Đồng thời các em củng nói lên lòng biết ơn đối với những công lao của cha mẹ đã nuôi dạy các em từ khi còn thơ bé cho đến ngày trưởng thành như hôm nay.

–  Một em đại diện đọc phần đầu (các em quay xuống):

Kính thưa cha mẹ, tình thương của cha mẹ bao la như biển khơi. Công ơn của cha mẹ cao cả như đất trời. Nhưng chúng con non lòng dạ trẻ, không hiểu thấu nên chúng con đã nhiều lần vô ơn bội bạc làm cho cha mẹ đau buồn tuổi cực. Nay chúng con đã khôn lớn, chúng con quyết tâm sửa chữa lại những lầm lỗi xưa. Chúng con hứa sẽ sống một đời sống mới, luôn thờ phượng Chúa và hiếu thảo với cha mẹ. Xin cha mẹ rộng tình tha thứ cho chúng con . Giờ đây chúng con xin được bày tỏ chút tâm tình chúng con qua những dòng thư này :

  –  Các em đọc chung:

Cúi đầu quỳ lạy mẹ cha

Đoàn con kính cẩn thiết tha vâng lời

Ơn cha nghĩa mẹ biển trời

Một lần cảm tạ suốt đời khắc ghi

Đời sống con từ khi chớm nở

Cha mẹ hằng ấp ủ thương yêu

Cưu mang chín tháng chắt chiu

Ba năm bú mớm nâng niu ẵm bồng

Khi con bệnh mẹ không rời bước

Suốt canh thâu thức trắng trông nom

Khi lòng con nặng nỗi buồn

Tay cha vuốt tóc ôn tồn ủi an

Sương đông ướt chứa chan tóc bạc

Nắng hè thiêu phờ phạc thân gầy

Mẹ cha vất vã hôm mai

Nuôi con mau lớn mong ngày con khôn

Con thơ dại lòng non dạ trẻ

Chằng đáp đền cha mẹ ân sâu

Lại còn bướng bỉnh cứng đầu

Để buồn cho mẹ, để sầu cho cha

Nay nghĩ lại xót xa hối hận

Con cúi đầu nhìn nhận lỗi lầm

Xin cha mẹ rộng từ tâm

Tha cho con dại lỗi lầm tuổi thơ

Con xin hứa cải chừa mãi mãi

Quyết từ nay làm lại cuộc đời

Trên cao thờ một Chúa Trời

Dưới trần hiếu kính vâng lời mẹ cha

Cha mẹ ơi xin cùng cầu nguyện

Hợp lòng cầu khẩn Chúa dủ thương

Cho con trong sạch tinh tuyền

Cung nghinh đón Chúa càng khôn vào lòng.

Sau đó hát một bài sám hối (quay lên cung thánh)

– Chủ tế:

  • “Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót …”
  • Xướng kinh vinh danh (Nếu các em đang đứng trên cung thánh thì về chỗ mình ).
  • Đọc lời nguyện đầu lễ.

II. Phần Phụng vụ lời Chúa:

  1.  Đọc hai bài đọc
  2.  Hát đáp ca – Alleluia
  3.  Đọc Phúc Âm – giảng
  4.  Lời nguyện giáo dân:

Linh mục: Anh chị em thân mến, hôm nay giáo xứ chúng ta đầy niềm vui, vì một số thiếu niên long trọng lập lại lời hứa khi được rửa tội là từ bỏ tội lỗi và tin theo Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

Một em đại diện đọc

  • Lạy Chúa, xin cho mọi người trong Hội Thánh đã tuyên hứa với Chúa khi lãnh BTRT, luôn quết tâm từ bỏ ma quỷ và tội lỗi, và sống hiệp thông với Chúa Ba Ngôi cũng như với mọi người.
  • Cộng đoàn : Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  • Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ và thầy dạy các thiếu niên, luôn nêu gương sáng về lòng mến Chúa yêu người, và giúp đỡ các thiếu niên sống trung thành với lời thề hứa của họ hôm nay.
  • Lạy Chúa, xin cho những người đã lập lại lời hứa khi được rửa tội nhưng nay đang sa lầy trong tội lỗi và từ bỏ Chúa, biết ý thức về sự phản bội lời thề của mình; để sớm ăn năn sám hối trở về cùng Chúa.
  • Lạy Chúa, xin cho chúng con hôm nay thề hứa sống trung thành với Chúa và Hội Thánh, luôn duy trì được một tâm hồn trong trắng và một đời sống sẵn sàng phục vụ mọi người.

Linh mục: Lạy Chúa xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, cho giới trẻ trong họ đạo chúng con luôn sống trưởng thành, để góp phần truyền bá đức tin cho giới trẻ chưa biết Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Cộng đoàn : Amen.

5.  Tuyên xưng Đức Tin:

a.  Tuyên xưng Đức Tin:

– Chủ tế: Chúng con thân mến, khi chúng con còn nhỏ, cha mẹ đã đem chúng con đến nhà thờ xin chịu phép rửa tội. Lúc đó cha mẹ chúng con đã hứa dạy dỗ chúng con nên người công giáo. Những người đỡ đầu cũng đã hứa sẽ tiếp tay với cha mẹ lo cho đời sống đạo đức của chúng con.

Nay chúng con đã lớn khôn, đã học biết Phúc Âm và giáo lý của Chúa, Giáo Hội muốn chúng con tuyên xưng lại niềm tin của người Kitô hữu một cách có ý thức và tự do. Bây giờ cha đại diện cho Giáo Hội chứng thực lời tuyên xưng và tuyên thệ đó.

Vậy chúng con có sẵn sàng bày tỏ đức tin của mình không ?

–  Các em: Thưa chúng con sẵn sàng.

 Chủ tế: Vậy chúng con có từ bỏ ma quỷ không ?

–   Các em: Thưa từ bỏ

 Chủ tế: Chúng con có từ bỏ mọi việc của ma quỷ không ?

–  Các em: Thưa từ bỏ

–  Chủ tế: Chúng con có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không ?

–  Các em: Thưa từ bỏ

–   Chủ tế: Chúng con có tin kính Thiên Chúa là cha toàn năng, Đấng tạo thành Trời đất không ?

 Các em: Thưa con tin.

–  Chủ tếChúng con có tin kính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa  Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha không ?

 Các em: Thưa con tin.

  Chủ tế: Chúng con có tin kính ĐCTT, tin Hội Thánh công giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

–  Các em: Thưa con tin.

–   Chủ tế: Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

  Các em: Amen.

b. Tuyên thệ: (Các em RLTT thắp đèn, sắp hàng từng hai em một tiến lên đặt tay trên sách Thánh mà thề hứa).

Gợi ý: sau đây từng em sẽ đặt tay trên sách Thánh và long trọng thề hứa từ bỏ ma quỷ, tin theo Chúa và những giáo huấn của Ngài. (từng em một đặt tay trên sách Thánh, tay trái giơ lên mà thề)

“Con là: (Tên Thánh + Họ và Tên) con xin hứa trước mặt Chúa con từ bỏ ma quỷ – con từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ – con hứa trung thành với Chúa và với Giáo Hội đến trọn đời. Amen.”

Sau khi tuyên hứa, các em RLTT  hát bài dâng mình cho Mẹ.

III. Dâng lễ:

  • Dâng lễ vật : ca đoàn hát bài dâng lễ.
  • Mang đèn cháy sáng dâng lên Bàn Thờ (chuẩn bị sẵn một chân đèn để các em đặt đèn lên).

IV. Hiệp lễ :

  • Một em đọc lời cám ơn Chúa.
  • Hát bài hiệp lễ .
  • Đọc lời cầu cho cha mẹ, gia đình.
  • Hát bài cầu cho cha mẹ.

 IV. Kết lễ :

  • Lời nguyện của chủ tế.
  • Cám ơn Cha sở, thầy, Soeur.
  • Phép lành cuối lễ.
  • Hát bài kết lễ.
  • Chụp hình kỷ niệm.

NHỮNG BÀI GỢI Ý

 DẪN NHẬP LỄ

Lấy phần dẫn nhập ngày Chúa nhật và thêm phần sau:

… Hôm nay cũng là ngày đánh dấu sự trưởng thành của các em, các em muốn tự mình lập lại lời tuyên hứa thánh thiện, tuyên xưng lại đức tin đã lảnh nhận từ ngày được ơn rửa tội và chút nữa đây các em sẽ được gia tăng thần lực siêu nhiên từ bàn tiệc thánh Thể qua lời tuyên hứa của mình.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả các em, xin Chúa ban muôn ơn lảnh trên các em và gia quyến các em, xin Chúa giúp các em luôn trung thành với lời tuyên hứa hôm nay.

Kính mời cộng đoàn đứng.

 LỜI CÁM ƠN SAU RƯỚC LỄ

 Lạy CG Thánh Thể, lòng chúng con giờ đây đang rạo rực trong bầu khí vui mừng hâm hoan của ngày chúng con được rước Chúa cách trọng thể và dâng lên Chúa những lời khấn hứa của chúng con. Lòng hân hoan đó càng được tăng lên khi được rước Chúa là nguồn vui vĩnh cửu, là hạnh phúc trường sinh ngự vào tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa, trong bầu khí đầm ấm của đại gia đình họ đạo, cùng với ánh nến sáng lung linh làm cho chúng con xúc động vô cùng. Chúa ơi ! Chúa biết chúng con đây yếu đuối, hèn nhát, sợ khó, sợ khổ, ngại hy sinh, ngại vất vả. Với nhiều lỗi lầm thiếu sót đó, chúng con xin Chúa thương tha thứ cho chúng con.

Ôi lạy Chúa là đấng làm vui sướng tuổi thanh xuân của chúng con, chúng con đội ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày tươi vui của tuổi thiếu niên, và chúng con thờ lạy Chúa là nguồn vui bất diệt, là niềm vui không tàn phai đang ngự trong lòng chúng con và cùng đồng hành với chúng con trong chặng đường mới này.

Chúa ơi một giai đoạn mới của cuộc đời lại đến với chúng con, ga từ lứa tuổi thơ ngây để chúng con đi vào đời.

Vào đời là phải chuẩn bị cho mình biết bao hành trang cần thiết.

Vào đời là phải tự lèo lái con thuyền đời mình vượt lên trên mọi thử thách , gian nan, vượt lên trên mọi đau khổ và những băn khoăn hiện thời để tin tưởng và hy vọng mãnh liệt hơn.

Vào đời là phải gánh lấy trong trách mới của người Kitô hữu để dấn thân trong xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, bước vào giai đoạn mới này, chúng con xin Chúa luôn cân nhắc tâm hồn chúng con hướng về Ngài và xin cho chúng con nguyện luôn trung thành theo đường Chúa để chúng con luôn luôn là những chứng nhân cho tình yêu Chúa. Xin Chúa khoan nhân khấn ban hồng phúc tuôn tràn, để khi thêm tuổi, chúng con thêm lòng yêu mến Chúa, thêm sự khôn ngoan và xinh đẹp trước mặt Chúa và mọi người, mãi mãi là nụ hoa xinh tươi trong vườn hoa nhà Chúa.

Lạy Chúa, chúng con được rước Chúa cách long trọng hôm nay, xin cho chúng con luôn được đầy tràn ơn chúa, đầy tràn ân sủng và tinh yêu của Người, để chúng con luôn mang Chúa trong lòng, để rồi đi đến đâu, dù sống hay làm việc nơi nào, trong hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào chúng con vẩn luôn luôn là người:

Đem Chúa

Đem tình thương

Đem ơn cứu độ của Chúa đến cho những người chung quanh.

Lạy Chúa, xin thương nhận lấy những ước nguyện chân thành của chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này.

(Hát bài hiệp lễ)

 CẦU CHO CHA MẸ VÀ GIA ĐÌNH

 Lạy CG Thánh Thể, cùng với sự lớn lên trong ân sủng Chúa, chúng con cũng được chính đôi tay cha mẹ săn sóc đỡ nâng và được ấp ủ trong một tình yêu bao la rộng lớn. Chính Chúa sống trong chúng con thì các ngài cũng là người kế cận bên chúng con, tận tụy giáo dục chúng con, dạy cho chúng con biết sống thân phận làm người, nhất là nhờ các ngài mà chúng con biết Chúa để tôn thờ và yêu mến, biết mọi người là anh em để chúng con chia sẽ cảm thông.

Lạy chúa, tình cha mẹ thương con thật bao la như biển cá! Trong cuộc sống, vui sướng của chúng con cũng là vui sướng của cha mẹ, đau khổ của chúng con cũng là đau khổ của cha mẹ. Trước công ơn thật bao la của cha mẹ đối với chúng con, đòi hỏi chúng con phải có sự đáp trả tích cực. Vậy xin Chúa cho chúng con là những con cái luôn biết vâng lời cha mẹ, ngoan ngoãn nết na, chăm chỉ học hành, siêng năng lao động để giúp đỡ cha mẹ chúng con, đồng thời có hành vi cử chỉ đối với các ngài lúc nào cũng êm ái dịu dàng dễ làm vui lòng các ngài và đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con thấu hiểu giá trị cao quí của đời sồng gia đình, nhất là xin Chúa giúp cho gia đình mà con đang sống, được luôn luôn là tổ ấm tình yêu, nơi rèn luyện tâm hồn hy sinh và chuẩn bị cho con tiến tới những tình yêu cần thiết khác.

Lạy Chúa trong tâm tình của ngày hôm nay, chúng con cùng cầu xin Chúa là đấng nhân từ vô biên đoái thương chúc phúc và hướng dẫn đời sống của gia đình chúng con, xin chúa ủi an nâng đỡ cha mẹ chúng con lúc các ngài tuổi già sức yếu va khi gia đình con có ai đau yếu sầu buồn, nhất là đừng để một ai trong gia đình chúng con vì lỡ lầm mà xa lìa Chúa, hay làm đau khổ cho trái tim Người.

Xin Chúa luôn ban tràn đầy ân sủng Chúa xuống trên cha mẹ chúng con, để các ngài có đủ sức vượt qua mọi thử  thách, gian lao và những lo âu để luôn chu toàn bổn phận trong việc chăm lo nuôi dạy con cái cho nên người hiền đức, và nhất là trong lãnh vực đức tin, xin Chúa cho các ngài luôn luôn là những tấm gương sáng để con cái noi theo và nêu gương tốt cho những người xung quanh hầu làm vinh danh Chúa hơn.

Với những tâm tình đó, chúng con xin dâng lên chúa lời ca tiếng hát này để nguyện cầu cho cha mẹ chúng con.

(Hát bài cầu cho cha mẹ)

BÀI CÁM ƠN CHA SỞ, DÌ ,THẦY…

 Trọng kính cha sở,(cha giảng phòng), quý thầy, quý dì, quý phụ huynh của chúng con cùng toàn thể bà con giáo dân đến tham dự thánh lễ hôm nay.

Trong bầu khí thánh thiện, tràn đầy niềm vui và hy vọng của chúng con, chúng con kính dâng lên cha sở, (cha giảng phòng-nếu có), quý dì, quý thầy, quý phụ huynh cùng toàn thể bà con giáo dân lời chào nồng nhiệt và chân thành nhất của chúng con.

Kính thưa (quý) cha, quý thầy, quý dì, quý phụ huynh, khoá rước lễ trọng thể của chúng con đã kết thúc một cách tốt đẹp với nhiều thành quả mỹ mãn. Đây không những là niềm vui riêng cho chúng con, mà còn là niềm vui cho tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Chúng con đọc được niềm vui đó trên nét mặt của cha sở, quý thầy, quý dì và cha mẹ là những người đã mang nhiều ưu tư đễ hướng dẫn nâng đỡ chúng con. Niềm vui của chúng con có được hôm nay không phải chỉ do sự cố gắng học hỏi của chúng con, mà còn do biết bao tấm lòng yêu thương lo lắng cho chúng con, trong đó phải kể đến công ơn của cha sở, quý thầy, quý dì. Các ngài đã bỏ biết bao thời gian quí báo để giảng dạy Lời Chúa, đã chỉ cho chúng con biết thế nào là sống đức tin. Công lao của các ngài to lớn quá mà chúng con chưa đền đáp được bao nhiêu, đã thế, nhiều lúc chúng con còn phụ công ơn ấy. Trong giờ phút này, kính xin (quý) cha, quý dì, quý thầy, quý cha mẹ tha thứ cho chúng con những thiếu sót trong suốt khóa học vừa qua.

Chúng con xin quyết tâm từ  nay sống tốt hơn trong môi trường sống của chúng con. Chúng con còn đi học hay đã vào đời đễ hoạt động xã hội, chúng con sẽ đem Chúa cho mọi người bằng đời sống gương mẫu ngoan hiền, bác ái của chúng con.

Chúng con xin chân thành cám ơn toàn thể bà con giáo dân đã đến đây cùng hiệp ý dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành ban tràn đầy hồng ân xuống trên bà con.

Một lần nữa, kính xin (quý) cha, quý dì, quý thầy, quý phụ huynh và toàn thể bà con giáo dân nhận nơi chúng con tấm lòng tri ân cảm tạ chân thành nhất. Chúng con nguyện xin Chúa ban tràn đầy sức khỏe hồn xác và nhiều ơn lành cho (quý) cha, quý thầy, quý dì, quý phụ huynh cùng toàn thể bà con giáo dân để các vị tiếp tục hướng dẫn và dạy dỗ chúng con.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Comments are closed.

phone-icon