Eulogius, Tổng Giám Mục giáo phận Toledo, đã chịu tử đạo bởi nhóm người Ma-rốc năm 859. Ngài được sinh ra trong một gia đình giàu có và trong một thành phố chịu ảnh hưởng rất lớn của Đạo Hồi. Dẫu vậy, Ngài đã trở thành một linh mục và nguyện dâng hiến cả cuộc đời mình cho người đau yếu. Ngài đã bị bắt bỏ tù cùng với một giám mục và giáo sĩ khác trong thành phố do bị buộc tội đã đọc kinh thánh cho hai người phụ nữ trẻ mà sắp sửa chịu tử đạo đây. Để tỏ lòng khâm phục tinh thần dũng cảm của họ, Ngài đã viết cuốn “Documentum Martyrii” (Tài liệu các vị tử đạo), tương tự như cuốn “Những lời khích lệ các vị tử đạo” của Cyprian Carthage. Đức Tổng Giám mục giáo phận Toledo qua đời, Eulogius được chọn làm người kế vị. Nhưng Ngài vẫn không được cho sống lâu đủ đến ngày nhậm chức. Ngài đã bị bắt giam trong ngục tù và bị chém đầu ngày 11 tháng 3 năm 859 do chấp chứa một người đã bỏ đạo Hồi, và do tội không chịu chối bỏ niềm tin Kitô giáo.
Nguyên tác: “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien.
Lược dịch : Phương Dung – Thỉnh Sinh