Pantaleon, Tử đạo
Pantaleon còn gọi là Panteleimon có nghĩa là “giàu lòng thương xót” được người Tây phương rất kính trọng như là một trong 14 Đấng Bảo trợ Thánh thiện, và được người Đông phương chân nhận là “ Vị Tử đạo và Người thợ tuyệt vời”. Ngài là Vị Thánh Bổn mạng của các lương y chỉ sau thánh Luca. Ngài sinh ra ở Nicomedia trong một gia đình cha là người không Công giáo và mẹ là người Công giáo. Ngài theo học ngành y, và được chọn làm Vị lương y cho Hoàng đế Galerius. Tại Hoàng cung, Ngài đã xao lãng đức tin. Sau này, Ngài theo một tín ngưỡng khác. Cuộc đời của Ngài đã để lại nhiều truyền thuyết như làm nhiều phép lạ kỳ diệu, nuôi đứa con tinh thần, và thực hiện nhiều kỳ công tuyệt vời khác. Sau lần tái hoán cải này, Ngài bị kết án tử dưới thời bách hại đạo của Hoàng đế Diocletian. Ngài bị đánh đập và sau đó bị chém đầu. Những di tích máu của Ngài còn được lưu giữ ở Constantinople, Madrid, và Ravello. Những người ở Ravello nói rằng: máu của Ngài hóa lỏng vào ngày lễ kính Ngài. Sự kiện này tương tự như trường hợp máu hóa lỏng của thánh Januarius mà chúng ta mừng kính vào ngày 19 tháng 9 ở Naples.