HÀNH TRÌNH DÂNG HIẾN
(Mừng Mùa Thánh Hiến 2012)
Đoản Khúc 1:
Nhắn nhủ đôi lời em yêu hỡi,
Nghe chăng tiếng mời gọi thiết tha.
Êm như tiếng sáo vọng xa,
Từ khi em mới còn là bào thai.
Khi chưa có muôn loài muôn vật,
Cây, núi đồi trời đất biển khơi.
Tên em người đã chọn rồi,
Ghi trong sổ mới ký lời vàng son.
Gắng lên em, chần chờ chi nữa.
Chớ lừng khừng lần lựa rầy mai.
Hãy mau đáp trả tình Ngài,
Thương em chọn gọi giữa loài thọ sinh.
Chẳng phải em đẹp xinh hấp dẫn,
Hay của dư kho lẫm bạc vàng.
Tiền tài chức vị cao sang,
Tự do hưởng thụ thả dàn rong chơi.
Nhưng vì em giã từ tất cả,
Bước theo Ngài Thập giá mình trần.
Tìm nơi cổng kín ẩn thân,
Lo bề tiến đức dành phần riêng thôi.
Nhìn phía trước em ơi thẳng tiến,
Chớ ngoảnh lại ngụy biện phía sau.
Đã dâng Chúa vẹn tình đầu,
Rời non, chuyển núi trước sau trọn niềm.
Vượt gian khổ tiến lên em nhé,
Phận yếu hèn Người sẽ đỡ nâng.
Khúc tình ca tiếng “Xin Vâng”,
Dệt thành của lễ tiến dâng Vua Trời…
************
Đoản Khúc 2:
Lạy Chúa, con biết nói gì đây,
Yêu thương dòng suối đổ tràn đầy.
Châu ngọc hương đài con đâu đáng,
Mà Ngài ban tặng khúc tình say.
Dấu ấn hôm nay còn nhớ mãi,
Tuyệt mức đàn lòng chảy hòa chan,
Giờ phút linh thiêng ôi trọng đại,
Tiến lên giao kết thắm lời vàng.
Xin đến, này con đây Chúa ơi!
Tuổi xuân xin hiến cả cuộc đời.
Thánh ý ngày đêm khơi nguồn sáng,
Như ngọn nến hồng cháy dần vơi.
Bất xứng phận con đây bé bỏng,
Đáng gì đâu, hạt cát bụi mờ.
Nhưng tình Ngài rộng muôn lớp sóng,
Bao bọc sau trước trọn niềm mơ.
Gập ghềnh sỏi đá lắm hiểm nguy,
Đã quyết thì đâu có xá gì.
Tay Ngài dẫn dắt con đi tới,
Sâu thẳm lòng cung thánh diệu kỳ.
Nguồn sống nuôi con là Thánh Thể,
Lớn lên bằng sức mạnh tình yêu.
Hạnh phúc của con là hiến tế,
Cho Ngài trong cõi mộng huyền sâu.
Nhiệt tâm việc Chúa đến mòn hao,
Ước chi đừng có phút giây nào.
Xót đau khi xa lìa thánh điện,
Cho hồn con hương ấm ngọt ngào…
Vĩnh Thệ:
Xin Thần Thánh trên trời cao chứng dám,
Dưới địa cầu, hoàn vũ khắp nơi nơi.
Hãy loan đi trên vạn nẻo xa vời,
Rao bảo, toàn cõi bàn dân thiên hạ.
Vào dự kết cuộc kết duyên kỳ lạ,
Đấng Toàn Năng cao ngự chốn thiên cung.
Đã đoái thương, nhìn đến kẻ bần cùng,
Loài hoa dại nép mình sau hốc đá.
Sợ lớp sóng ba đào nơi biển cả,
Cuốn trôi đi mất dạng có ai hay.
Nhưng ngờ đâu, Ngài để ý từng ngày,
Bứng về trồng trước vườn thiêng thượng uyển.
***
Con là người đã được Ngài ưu tuyển,
Đất với trời, đẹp nên mối thần duyên.
Chiếc nhẫn này bằng chứng tình chung thủy,
Từ hôm nay, và đến muôn vạn kỷ.
Mãi mãi là dấu của tình yêu,
Phát nguyên do ngọc thể chốn thiên triều.
Đan kết khúc tân ca lời “Vĩnh Thệ”,
Nhạc huyền cầm trổi vang muôn thế hệ.
***
Ôi ân ban, từ kho báu ngọc tuyền,
Hơi thở dần, ngập phận nữ thuyền quyên.
Quá thẹn thùng, con đây đầy bất xứng,
Một thọ tạo chính tay Ngài tạo dựng.
Nên bạn lòng nghĩa thiết của tình thương,
Được no say yến tiệc cõi thiên đường.
Trái ngọt thơm, hưởng dùng ngay trần thế,
Ánh thiều quang ngời trong khôn xiết kể.
Lấy chi mà đền đáp mấy cho vừa.
Hồng ân cha dốc đổ xuống như mưa,
Êm đềm trôi như cánh diều no gió.
Giữa khung trời mênh mông Ngài có đó,
Con an tâm đi tới đỉnh tuyệt vời.
Ánh mắt Ngài hằng theo dõi không ngơi,
Nguyện trung kiên trọn đời con tận hiến.
Sr. Gabriel, OP