Vườn hồng Hội thánh

0

 

VƯỜN  HNG  HI THÁNH

 

Lời kinh râm ran ùa tràn hoàn vũ
Vườn hoa hồng Hội Thánh rực nở tươi
Thần Sứ Gabriel gieo tiếng cười (màu nhiệm I mùa vui)
Muôn tâm hồn vào dự hội hoan chúc…

Lời kinh âm vang chuyển rung “tù ngục”
Đã bao đời giam giữ kiếp nhân sinh
Trời reo vui rực chiếu ánh Bình Minh
Đẩy lui hết những vũng đời tăm tối

Lời kinh vui dìu bước chân đón đợi…(MN II mùa vui)
Ươm tình nồng trải khắp đồi Sion
Trời Đất say CỨU CHÚA gặp Gioan!
Hồn Mẹ nâng cất cao lời ca ngợi!

Lời kinh ngân xa điệu hát ru vọng lại! (MN III mùa vui)
Theo vào đời Ấu Chúa từ đồng xa…
Tiếng Đức Mẹ êm đềm, giọng thiết tha
Muôn Thiên Sứ hòa ca: vinh danh Chúa…

Lời kinh reo vui, đẹp ngời muôn thuở: (MN III mùa sáng)
Chúa Giêsu rao báo mở Nước Trời
Cho con người trong mọi lúc, muôn nơi
Tin nhận Ngài! Đón Nguồn Ơn Cứu Độ

Lời kinh hôm mai miệt mài lên đồi Sọ…( MN IV, V mùa thương)
Máu hồng đào loang chảy chiều buồn rơi!
Lòng héo khô chiêm ngắm khối tình Người
Cho thấm đẫm “thuốc” giải trừ tội lỗi

Lời kinh trào dâng… nhân sinh thấu tỏ:
Gió Thánh Thần tràn vào… cửa bật tung! (MN III mùa mừng)
Các Tông đồ hăng say giảng Tin Mừng
Quyền năng Chúa đổi bộ mặt thế giới…

Lời kinh cao bay từng ngày vươn tới: (MN IV, V mùa mừng)
Mẹ về trời bóng cánh phủ trần gian
Cuộc phong trần có Mẹ luôn đỡ nâng
Đời bình an hân hoan, nào tiến bước!

Kính dâng Mẹ là Nữ Hoàng Thiên Quốc
Lời kinh râm ran hương tỏa quyện mây trời
Mẹ nhận cho buồn đau lệ tràn rơi!
Xin Mẹ thương đồng hành đời lữ thứ

Mẹ Mân côi nguồn phúc ân nhiệm lạ!
Đoàn con Mẹ từ cùng khắp năm châu
Cùng cao dâng kinh nối kết nhiêm màu
Được no thỏa núp trong tà áo Mẹ!…

 

Nt. Maria Hoài Thu

 

 

Comments are closed.

phone-icon